Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_2124aeae417d00657bde2226f35072b0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
HLV Brentford: 'Không hiểu vì sao Man City thoát phạt đền' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

HLV Brentford: 'Không hiểu vì sao Man City thoát phạt đền'

12 hours ago 2
Quảng Cáo

0943778078

HLV Keith Andrews cho rằng Brentford bị từ chối một quả phạt đền khó hiểu trong trận thua Man City 0-3 ở vòng 36 Ngoại hạng Anh.

Dù tỷ số cách biệt, trận đấu tại Etihad lại bị phủ bóng bởi hàng loạt quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài Michael Salisbury và VAR James Bell. Brentford phản ứng dữ dội sau ít nhất ba tình huống mà họ tin rằng Man City đáng ra phải chịu bất lợi.

Tâm điểm đến ở phút 71, khi tỷ số mới là 1-0 cho chủ nhà. Tiền đạo Kevin Schade thoát xuống cấm địa rồi ngã sau pha truy cản của Matheus Nunes. Trọng tài Salisbury xua tay, còn VAR không yêu cầu xem lại tình huống.

Tình huống Schade vấp vào chân ngã sau pha truy cản của Nunes, trận Man City thắng Brentford 3-0 trên sân Etihad, thành phố Manchester, vòng 36 Ngoại hạng Anh ngày 9/5/2026. Ảnh: chụp màn hình

Tình huống Schade vấp vào chân ngã sau pha truy cản của Nunes, trận Man City thắng Brentford 3-0 trên sân Etihad, thành phố Manchester, vòng 36 Ngoại hạng Anh ngày 9/5/2026. Ảnh: chụp màn hình

Sau trận, HLV Andrews tỏ ra bức xúc. Ông nói với Sky Sports rằng Schade đáng ra phải được hưởng phạt đền và ông không hiểu nổi cách VAR đánh giá tình huống.

"Trong thế giới nào mà cậu ấy lại ngã nếu không có va chạm?", HLV Brentford nêu vấn đề. "Đó là cơ hội để chúng tôi gỡ 1-1. Họ giải thích là không đủ tác động. Nhưng với một cầu thủ nhanh như Kevin Schade, đang hướng thẳng tới khung thành, tôi không biết trọng tài còn muốn bao nhiêu tác động nữa".

Nhiều chuyên trang và CĐV cũng cho rằng đây là bước ngoặt của trận đấu. Reuters nhận xét Brentford đã gây sức ép tốt trong giai đoạn đó và bàn gỡ hòa có thể khiến cục diện đổi khác.

Trước đó ở hiệp một, Brentford còn phản ứng với tình huống Bernardo Silva vung tay vào Nathan Collins sau pha tranh chấp. Tiền vệ Bồ Đào Nha ngã xuống sân, rồi đánh vào chân hậu vệ đội khách khi vẫn còn nằm dưới đất. Salisbury chỉ rút thẻ vàng, còn VAR nhanh chóng kết luận hành động chưa đủ mức thẻ đỏ.

 chụp màn hình

Bernardo Silva (nằm sân) đấm vào chân Collins. Ảnh: chụp màn hình

Quyết định này gây phản ứng mạnh từ CĐV Arsenal - đội đang cạnh tranh chức vô địch với Man City. Nhiều người cho rằng Silva có hành vi bạo lực và đáng bị truất quyền thi đấu.

Tài khoản sushiIsLife99 viết trên hội CĐV Arsenal trên Reddit: "Thế quái nào Silva không phải nhận thẻ đỏ?".

Tài khoản Brandaman thì bình luận: "Nếu Collins ngã ra, Silva có lẽ sẽ phải nhận thẻ đỏ".

Tài khoản FormerCarry phản hồi: "Không biết Silva đã thoát bao nhiêu thẻ vàng và thẻ đỏ rồi".

Man City thắng đậm Brentford, thắp lại hy vọng vô địch

Diễn biến chính trận đấu.

Tuy nhiên, cựu trưởng ban trọng tài Anh Keith Hackett lại bảo vệ quyết định của Salisbury. Theo ông, hành động của Silva chỉ mang tính bốc đồng và không đủ lực để cấu thành lỗi bạo lực. "Trọng tài đã xử lý chính xác khi rút thẻ vàng", Hackett nói với Football Insider. "Đó là hành vi cáu giận, nhưng không đủ mạnh để bị coi là bạo lực. Tôi không chờ đợi một thẻ đỏ ở đẳng cấp này cho tình huống như vậy".

Dù vậy, ngay cả một số CĐV Man City cũng thừa nhận Silva đã thoát hiểm. Trong chủ đề thảo luận sau trận trên Reddit của hội CĐV Man City, tài khoản baldfraud34 viết: "Thành thật mà nói, nếu không phải là đội của tôi thi đấu, tôi sẽ hét lên đòi thẻ đỏ cho Bernardo. Hành vi hoàn toàn phi thể thao. Đội trưởng đã mất tập trung trong giây lát".

Tình huống gây tranh cãi thứ ba liên quan tới Matheus Nunes ở phút 22. Schade thoát xuống trong tư thế đối mặt thủ môn, trước khi ngã dưới tác động từ hậu vệ phải của Man City. Brentford cho rằng đây là pha phạm lỗi ngăn cơ hội ghi bàn rõ rệt và Nunes đáng ra phải nhận thẻ đỏ.

 X/BrentfordFC

Tình huống Matheus Nunes truy cản Schade trong hiệp một. Ảnh: X/BrentfordFC

Sau khi xem lại băng hình, Andrews dịu giọng hơn với tình huống này. "Các trợ lý nói rằng có thể Nunes đã chạm bóng trước. Nếu đúng thế thì tôi chấp nhận", ông nói.

Cựu hậu vệ Man City Micah Richards cũng cho rằng pha bóng này rất sít sao, và Nunes "may mắn" khi thoát án phạt.

Trên diễn đàn bóng đá Reddit, nhiều CĐV trung lập nhận xét Man City hưởng lợi liên tiếp từ quyết định của trọng tài trong cuộc đua vô địch. Một bình luận của Extreme_Discount8623 tổng kết rằng đội chủ sân Etihad "thoát hai thẻ đỏ và một quả phạt đền".

Sự việc càng gây chú ý bởi đây không phải lần đầu Man City liên quan tới tranh cãi VAR trong giai đoạn cuối mùa. Chỉ vài ngày trước, ở trận hòa Everton 3-3, đội bóng của Pep Guardiola cũng thoát một quả phạt đền sau tình huống Bernardo Silva kéo ngã Merlin Rohl trong vòng cấm.

Dù vậy, chiến thắng trước Brentford vẫn giúp Man City tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch. Đội của Guardiola hiện kém đối thủ hai điểm khi họ đều còn ba trận chưa đấu.

Hoàng An (theo Goal, Football London)

Read Entire Article