HLV Kim Sang-sik nói vui mà… thật: 'Messi hay Ronaldo cũng khó ghi bàn vào lưới Lê Giang Patrik'

16 minutes ago 3
Quảng Cáo

0943778078

HLV Kim Sang-sik thán phục tài năng của Lê Giang Patrik, khi khẳng định dù Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo có đá ASEAN Cup thì cũng không làm khó được người gác đền của đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik khen Lê Giang Patrik: 'Thủ môn đẳng cấp'

Thủ môn Lê Giang Patrik trở thành người hùng của đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với 6 pha cứu thua mười mươi, mang về chiến thắng 2-0 cho đội nhà trong chuyến làm khách khó khăn tại sân Rajamangala của Thái Lan. Người gác đền sinh năm 1992 đã chinh phục hoàn toàn HLV Kim Sang-sik, người nhấn mạnh rằng dù Messi hay Ronaldo có đá ASEAN Cup thì cũng không... làm khó được anh.

"Nếu Lê Giang Patrik không đứng trong khung gỗ hôm nay, đội tuyển Việt Nam có lẽ đã thua 3 bàn. Chính sự hiện diện của cậu ấy đã giúp Việt Nam ngăn Thái Lan", HLV Kim Sang-sik ngợi khen học trò. 

 'Messi hay Ronaldo cũng khó ghi bàn vào lưới Lê Giang Patrik'- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik khen ngợi Lê Giang Patrik

ẢNH: NGỌC LINH

"Phong độ Lê Giang Patrik quá ấn tượng. Ngay cả khi Messi hay Ronaldo có dự ASEAN Cup, họ cũng khó ghi bàn vào lưới Lê Giang Patrik lắm. Cậu ấy sẽ không nao núng. Lê Giang rất xuất sắc". 

Nhận lời khen của thầy Kim, Lê Giang Patrik chỉ khiêm tốn đáp lại: "Đây mới chỉ là trận lượt đi. Vẫn còn trận lượt về đang chờ. Chúng tôi vẫn chưa đi hết hành trình. Đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng dinh dưỡng để hồi phục thể lực và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Tôi hạnh phúc với những pha cản phá hôm nay. Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trận ư? Cũng vui đấy, nhưng quan trọng nhất vẫn là tập thể đã cùng nhau mang về chiến thắng vô cùng quan trọng.

Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi rất trân trọng cơ hội được trao cho để đại diện cho Việt Nam. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình và luôn nỗ lực cống hiến hết mình để đại diện cho đất nước cũng như đền đáp lại cơ hội mà họ đã dành cho tôi. Đó chính là câu trả lời của tôi. Tôi thực sự biết ơn vì sau ba năm rưỡi, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực và tôi có thể đứng ở đây ngày hôm nay".

Trận lượt về còn ở phía trước 

Để vô địch, đội tuyển Việt Nam cần thắng, hòa, hoặc thua với cách biệt dưới 2 bàn ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.8 trên sân vận động Mỹ Đình.

Đây là nhiệm vụ trong tầm tay HLV Kim Sang-sik cùng học trò, khi đội đã bất bại 25 trận trong 2 năm qua. Dưới thời ông Kim, đội tuyển Việt Nam chỉ thua đúng 2 trận trên sân nhà, đều trong khuôn khổ giao hữu quốc tế suốt từ... tháng 9.2024. 

 'Messi hay Ronaldo cũng khó ghi bàn vào lưới Lê Giang Patrik'- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam áp sát chức vô địch

ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam trình làng phong độ ổn định đáng kinh ngạc, khi chinh phục những "ngọn núi" cao nhất Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Malaysia (2 lần), bằng những chiến thắng thuyết phục đi kèm thành tích sạch lưới.

"Chúng tôi có ít hơn Thái Lan 1 ngày nghỉ, mới đến Thái Lan được trọn vẹn 1 ngày. Có lẽ vì thế mà phong độ của toàn đội trong hiệp 1 khá chệch choạc. Hơn nữa, vì đây là trận chung kết nên đa số các cầu thủ đều có phần căng thẳng. Tuy nhiên, họ đã nỗ lực hết mình và dốc toàn lực cho hiệp hai, qua đó chứng minh rằng chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất và thể hiện được màn trình diễn ấn tượng. 

Ngoài ra, đây mới chỉ là trận lượt đi. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Việt Nam, nên cần hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ và dành sự ủng hộ cho các cầu thủ", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh. 

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Read Entire Article