Sáng 12.8, đoàn Hội Cựu chiến binh TP.HCM đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM làm trưởng đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
ẢNH: THÚY LIỄU
Trong không khí trang nghiêm, các cựu chiến binh thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau lễ dâng hương, đoàn đến khu vực đang triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Hội Cựu chiến binh TP.HCM dâng hương các liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng
ẢNH: THÚY LIỄU
Nhiều cựu chiến binh xúc động khi chứng kiến hiện trường khai quật, nơi từng lớp đất đang được bóc tách, sàng lọc cẩn trọng để tìm kiếm hài cốt và di vật của những người lính đã nằm lại hơn nửa thế kỷ.
Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa địa Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa, cơ quan chức năng xác định nơi đây có dấu hiệu chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng thăm nhà quàn hài cốt liệt sĩ
ẢNH: THÚY LIỄU
Công tác đào khảo sát được thực hiện từ ngày 23.6 và mở rộng tìm kiếm từ ngày 6.7. Tính đến hết ngày 11.8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 268 hài cốt liệt sĩ, gồm 235 hài cốt chôn riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong số này, 158 hài cốt có di vật kèm theo.
Các hài cốt, di vật và sinh phẩm sau khi thu nhận được phân loại, mã hóa, bảo quản để phục vụ giám định ADN, đối chiếu với dữ liệu thân nhân và hồ sơ quân nhân, hướng tới xác định danh tính liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng gửi lời động viên đến lực lượng thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
ẢNH: THÚY LIỄU
Hơn nửa thế kỷ vẫn mong tìm được đồng đội
Chứng kiến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ông Văn Trọng Cựu (80 tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Chợ Quán) lặng người khi nhìn về khu vực đang khai quật.
Ông Cựu cho biết năm 1968, đơn vị ông chiến đấu tại Tây nguyên, sau đó tiến vào chiến trường miền Đông Nam bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Đơn vị chiến đấu tại khu vực Tây Ninh rồi tiến đến Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM).

Cựu chiến binh Văn Trọng Cựu chia sẻ với phóng viên
ẢNH: THÚY LIỄU
Một số đồng đội của ông đã vào chiến trường Sài Gòn trước và hy sinh, nhưng đến nay ông vẫn chưa biết trong những hài cốt được tìm thấy có ai từng cùng đơn vị với mình hay không.
"Hơn nửa thế kỷ rồi, nhiều chiến sĩ hy sinh mà gia đình vẫn chưa biết nằm ở đâu. Các anh cũng chưa thể trở về với cha mẹ, vợ con. Hôm nay được tận mắt chứng kiến công tác tìm kiếm, tôi thực sự rất xúc động và thương tiếc những đồng đội đã hy sinh vì đất nước, vì Tổ quốc", ông Cựu nghẹn ngào.
Với ông, niềm vui là công tác tìm kiếm đang được triển khai quyết liệt, huy động nhiều lực lượng và phương pháp khoa học. Nhưng phía sau đó vẫn là nỗi buồn khi nhiều hài cốt chưa có tên, trong khi thời gian trôi qua khiến việc xác minh nhân chứng, tìm kiếm thân nhân và đối chiếu thông tin ngày càng khó khăn.

Công tác đào tìm hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục vào sáng 12.8
ẢNH: THÚY LIỄU
"Dù gia đình chưa thể tìm được, các liệt sĩ vẫn được Nhà nước, đồng đội và nhân dân hương khói, tưởng nhớ. Đó cũng là sự an ủi đối với những người đã nằm lại", ông Cựu nói.
Nhắn gửi đến thế hệ trẻ, ông mong mỗi người tiếp tục sống có trách nhiệm, tận tâm đóng góp cho đất nước, gìn giữ nghĩa tình với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

1 hour ago
6






