Từ một gia đình có cuộc sống ổn định, đủ ăn đủ mặc, biến cố bệnh tật liên tiếp ập đến đã đẩy cả nhà vào cảnh kiệt quệ. Hơn sáu năm qua, một mình ông Hổ gồng gánh chăm lo cho vợ, con gái cùng cháu ngoại đều mang bệnh nặng, trong khi tài sản lần lượt đội nón ra đi, nợ nần ngày một chồng chất.

Bà Huỳnh Thị Nga (phải) và chị Trần Thị Trang mỗi tuần phải lọc máu 3 lần
ẢNH: MAI LINH GIANG
Nỗi bất hạnh bắt đầu vào năm 2019, khi con gái ông là chị Trần Thị Trang (34 tuổi) ly hôn rồi đưa hai con là Ngô Bảo Hân và Ngô Bảo Nguyên về nương nhờ cha mẹ. Thấy con gái thường xuyên mệt mỏi, xanh xao, ông Hổ đưa chị đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cả gia đình chết lặng. Chị Trang được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Kể từ đó, đều đặn mỗi tuần ba lần, ông Hổ lại chở con vượt hàng chục cây số đến bệnh viện lọc máu rồi trở về. Những chuyến đi nối tiếp nhau kéo dài suốt nhiều năm.
Đầu năm 2021, khi đưa vợ là bà Huỳnh Thị Nga (57 tuổi) đi khám vì sức khỏe sa sút, ông Hổ tiếp tục nhận tin dữ. Bác sĩ chẩn đoán bà Nga bị hở van hai lá, hẹp hở van động mạch chủ, bệnh thận mạn giai đoạn 5 và thiếu máu do bệnh thận mạn. Cũng như con gái, bà phải lọc máu ba lần mỗi tuần.
Từ đó, lịch sinh hoạt của gia đình chỉ xoay quanh những buổi chạy thận và thuốc men. Người đàn ông vốn là chỗ dựa của cả nhà dần trở thành người đưa đón, chăm sóc và cáng đáng mọi chi phí điều trị cho hai bệnh nhân cùng lúc.
Để có tiền chữa bệnh cho vợ và con gái, ông Hổ lần lượt bán đi những tài sản tích cóp bao năm, đồng thời vay mượn người thân, hàng xóm, chắt chiu từng khoản nhỏ để duy trì việc điều trị. Thế nhưng số tiền cần chi ngày càng lớn, trong khi nguồn thu gần như không còn.

Chị Trang mong có tiền để gia đình lo chạy chữa bệnh cho con trai là cháu Bảo Nguyên
ẢNH: MAI LINH GIANG
Đúng lúc gia đình đã rơi vào cảnh khốn khó nhất thì đầu năm 2026, tai họa tiếp tục ập xuống. Cháu ngoại ông là Ngô Bảo Nguyên, con trai của chị Trang, bất ngờ đau chân, không thể đi lại. Ban đầu, gia đình nghĩ cháu chỉ mắc bệnh thông thường. Tuy nhiên, sau khi thăm khám tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai, bác sĩ xác định cháu bị viêm khớp biến chứng, phải chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Kiệt quệ cả sức lực lẫn tiền bạc sau nhiều năm chăm sóc vợ và con gái, ông Hổ vẫn không đành lòng nhìn cháu ngoại chịu đau đớn. Người đàn ông ấy lại lặng lẽ đưa cháu vào TP.HCM, tiếp tục cuộc hành trình chạy chữa với hy vọng mong manh giữ lấy tương lai cho đứa trẻ.
Hiện mọi chi phí điều trị, ăn uống và sinh hoạt của bà Nga, chị Trang cùng cháu Nguyên đều do một mình ông Hổ gánh vác. Dù được bà con lối xóm và chính quyền địa phương nhiều lần hỗ trợ, gia đình vẫn rơi vào cảnh kiệt quệ sau hơn 6 năm chống chọi với bệnh tật. Không còn tài sản để bán, cũng không thể vay mượn thêm, ông Hổ chỉ mong có sự chung tay của các nhà hảo tâm để vợ, con gái và cháu ngoại tiếp tục được điều trị, có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Trần Thanh Hổ. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Hổ trong thời gian sớm nhất.

50 minutes ago
4







