Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_d04972d06a25d9768ae441286486be69, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
'Hot boy làng xiếc' Phùng Minh Cương: Vợ góp ý tưởng cho tôi thi hát - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

'Hot boy làng xiếc' Phùng Minh Cương: Vợ góp ý tưởng cho tôi thi hát

55 minutes ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương, 24 tuổi, nói vợ sắp xếp lịch trình, góp ý tưởng tiết mục cho anh thi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

Phùng Minh Cương là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu trong làng xiếc phía Nam, từng đoạt huy chương bạc Liên hoan xiếc quốc tế 2022. Diễn viên còn thủ vai chính Hỏa Thần trong vở Vùng đất kỳ bí - "cháy vé" liên tục thời gian qua. Dịp tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, anh nói về cuộc sống cá nhân, công việc.

- Lý do anh quyết định thi hát?

- Trước đây, khán giả thường biết đến tôi qua các vai diễn. Lần này, tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn để chứng minh một nghệ sĩ xiếc hoàn toàn có khả năng làm chủ sân khấu thông qua vũ đạo và giọng hát.

Sân chơi là cơ hội để tôi vượt qua rào cản tâm lý trước ống kính, học cách bộc lộ cảm xúc và kể câu chuyện của mình bằng một ngôn ngữ nghệ thuật mới. Ở sân khấu xiếc, tôi quen với áp lực về kỹ thuật và thể lực. Còn biểu diễn âm nhạc lại đòi hỏi khả năng kết nối khán giả và phối hợp cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Tôi dành hai tháng theo đuổi khóa học riêng biệt nhằm nâng cao kỹ năng trình diễn, mong muốn mang đến cho người xem hình ảnh nghiêm túc và nguồn năng lượng tích cực trong mỗi lần xuất hiện. Tôi kỳ vọng lồng ghép các động tác sở trường như đu dây, phun lửa vào tiết mục. Tuy nhiên, yếu tố xiếc chỉ đóng vai trò chất xúc tác để tạo nên sự bùng nổ. Sự hòa hợp về mặt tổng thể của cả nhóm và chất lượng âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu.

 Nhân vật cung cấp

Phùng Minh Cương, quê Hà Nội, có 14 năm kinh nghiệm trong nghề xiếc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Người thân ủng hộ anh như thế nào?

- Tôi kết hôn năm ngoái, mới đón con gái đầu lòng hồi tháng 4. Vợ tôi - Thiên Lam - luôn động viên, hỗ trợ mọi việc, cùng dự các buổi họp với nhà sản xuất, xem xét hợp đồng, trao đổi lịch trình. Có những lúc, tôi bị cuốn vào áp lực tập luyện và thi đấu, đầu óc gần như chỉ nghĩ đến chuyên môn thì Lam là người giúp tôi nhìn tổng thể hơn. Hai vợ chồng cùng lên ý tưởng về hình ảnh, cảm xúc hay cách xây dựng câu chuyện cho tiết mục. Bà xã còn làm trợ lý, quản lý fanpage, truyền thông, giúp tôi xây dựng hình ảnh.

Dù mới sinh con, cô ấy vẫn cố gắng đồng hành, chưa bao giờ cho tôi thấy đang "chiến đấu" một mình. Lam là người cộng sự quan trọng trong sự nghiệp.

 Nhân vật cung cấp

Phùng Minh Cương bên vợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh cân bằng thời gian dành cho gia đình như thế nào?

- Đặc thù của xiếc là phải tập luyện cường độ cao để giữ phong độ và đảm bảo an toàn cho các tiết mục nguy hiểm. Có những giai đoạn cao điểm, tôi tập từ sáng sớm đến đêm muộn hoặc đi diễn xa dài ngày, khiến thời gian dành cho tổ ấm bị thu hẹp.

Tôi may mắn khi vợ luôn thấu hiểu và sẻ chia áp lực. Đáp lại, tôi luôn nỗ lực dành trọn sự hiện diện cho gia đình mỗi khi trở về. Đôi khi chỉ là bữa cơm chung, cùng vợ chăm sóc con hay trò chuyện sau một ngày dài cũng đủ để giữ "lửa" hạnh phúc. Tôi quan niệm công việc và gia đình có thể ưu tiên tùy thời điểm, nhưng quan trọng nhất là không để những người thân yêu cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

- Điều gì giúp anh giữ "lửa" đam mê với bộ môn xiếc suốt những năm qua?

- Bộ môn này cho tôi cảm giác được chạm vào cảm xúc của con người một cách trực tiếp. Tiết mục vài phút thôi lại có thể khiến khán giả hồi hộp, xúc động, thậm chí truyền cho họ niềm tin có thể vượt qua giới hạn của bản thân.

Ngày nhỏ, tôi từng là cậu bé cứ nghe ở đâu có đoàn xiếc về là chạy theo xem cho bằng được. Khi đó, bộ môn này giống như một thế giới rất khác - nơi con người có thể làm điều tưởng như không thể. Càng lớn, càng theo nghề lâu, tôi mới hiểu xiếc không chỉ là kỹ thuật hay sự liều lĩnh. Đó là sự đánh đổi bằng mồ hôi, chấn thương, tập đến kiệt sức và cả cô đơn. Có những lúc tưởng mình không đi tiếp nổi nữa, nhưng rồi chỉ cần được đứng trên sàn diễn nghe tiếng vỗ tay của khán giả, mọi thứ lại như được "thắp lửa" trở lại. Với tôi, xiếc là nghề, tuổi thơ, thanh xuân, một phần máu thịt của đời mình.

Màn trình diễn "Hoa lửa trên không" - Phùng Minh Cương

Phùng Minh Cương diễn màn "Hoa lửa trên không" trong vở "Vùng đất kỳ bí". Video: Nhân vật cung cấp

- Năm tháng luyện tập đã rèn luyện cho anh ý chí như thế nào?

- Có những giai đoạn tập cả ngày, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng đau nhức. Bài ép dẻo, sức bền hay kỹ thuật trên cao đôi khi khiến mình chỉ muốn buông xuôi. Với xiếc, chấn thương gần như là điều nghệ sĩ nào cũng phải trải qua. Có lần tôi bị đau đến mức tưởng phải dừng nghề, nằm một chỗ và nhìn anh em tập. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó lại dạy cho tôi sự lì lợm và kỷ luật. Mỗi khi ngã, điều đầu tiên phải học là đứng dậy, chỉnh lại tinh thần rồi tập tiếp. Vì trên sân khấu, chỉ cần mình chùn một nhịp thôi là có thể ảnh hưởng đến cả tiết mục và sự an toàn của đồng đội.

Tôi cũng rèn được tính chịu đựng, vững tâm lý. Sau những lần chấn thương, tôi xem đó là một phần của chặng đường trưởng thành với nghề. Đến bây giờ, khi bước ra sân khấu, tôi luôn trân trọng cơ thể, trân trọng từng cơ hội được biểu diễn.

- Cột mốc nào mang ý nghĩa trong sự nghiệp của anh?

- Khi đoạt huy chương bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế 2022, tôi chỉ mới 20 tuổi. Giải thưởng này như một sự công nhận lớn cho nỗ lực sau nhiều năm tập luyện.

Nếu huy chương ghi nhận về chuyên môn, giải "Tiết mục được yêu thích nhất" tại Cuộc thi Tài năng xiếc toàn quốc 2024 là tình cảm của khán giả dành cho tôi. Với nghệ sĩ biểu diễn, điều hạnh phúc nhất đôi khi không nằm ở danh hiệu mà là việc chạm được đến cảm xúc người xem. Những giải thưởng đó khiến tôi vui và biết ơn, đồng thời nhắc bản thân phải nghiêm túc hơn với nghề.

Phùng Minh Cương với hình thể "sáu múi"

Phùng Minh Cương tạo dáng với động tác xiếc và hình thể "sáu múi". Video: Nhân vật cung cấp

- Sau show, anh muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh ra sao?

- Tôi muốn phát triển theo hướng nghệ sĩ trình diễn đa năng. Tôi thích việc kết hợp giữa xiếc với điện ảnh, âm nhạc hay các yếu tố trình diễn hiện đại để tạo ra sân khấu có chiều sâu cảm xúc. Nghệ thuật bây giờ không còn nhiều ranh giới nữa, nghệ sĩ cũng cần làm mới mình để đến gần hơn với khán giả trẻ. Nếu có cơ hội, tôi mong được mang xiếc Việt vào các dự án giải trí quốc tế. Tôi tin bộ môn này có nhiều tiềm năng, chỉ cần được đầu tư, kể bằng một ngôn ngữ hiện đại hơn thì hoàn toàn có thể chạm tới khán giả ở nhiều nơi trên thế giới.

Hoàng Dung

Read Entire Article