
Từ khu đất phía sau nghĩa trang Hà Trì, tiểu thương chuyển ra đường bán. Họ bày hàng hai bên đường, lấn chiếm quá nửa lòng đường. Hình ảnh ghi nhận vào 4h48 ngày 21-5
Ngày 21-5, sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online, khu chợ tự phát hoạt động trái phép phía sau nghĩa trang Hà Trì (giáp ranh phường Hà Đông và phường Kiến Hưng, Hà Nội) không còn họp tại vị trí cũ trên phần đất thuộc sân tập lái xe Hà Trì.
Tuy nhiên ghi nhận lúc khoảng hơn 4h sáng cùng ngày, nhiều xe tải cùng các tiểu thương kinh doanh hoa đã chuyển ra tuyến đường lớn phía mặt trước nghĩa trang Hà Trì để buôn bán. Hàng hóa còn được bày tràn xuống lòng đường, kéo dài đến khu vực trước sân bóng Hà Trì.
Dọc tuyến đường này, nhiều sạp hoa bày hàng trên cả hai bên, lấn chiếm hơn một nửa mặt đường, khiến tình trạng chiếm dụng lòng đường trở nên nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Trước đó, sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online ngày 16-5 về việc khu chợ trên hoạt động trái phép, tới ngày 17-5 vẫn hoạt động bình thường, lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng cho biết sẽ vào cuộc kiểm tra và phản hồi thông tin.
Phản hồi Tuổi Trẻ Online ngày 19-5, một lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết liên quan tới vị trí khu đất thuộc sân tập lái xe Hà Trì bị chiếm dụng làm chợ trái phép, phường đã bàn giao cho Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội để làm công viên cây xanh.
Ngay sau khi báo chí phản ánh, phường đã có văn bản và đôn đốc Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội để có những biện pháp giải tỏa, rào chắn lô đất kể trên.
"Công an phường đã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các biện pháp và từ nay không còn tình trạng buôn bán hoa ở trong khu vực khu đất tập lái xe nữa" - lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng nói.
Về sự việc khu chợ chuyển từ vị trí cũ ra hoạt động phía trước mặt đường lớn trước nghĩa trang, lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng nói khu vực trên "không còn thuộc địa bàn phường Kiến Hưng quản lý".

Khu chợ "chui" quy mô khủng hoạt động trái phép phía sau nghĩa trang Hà Trì mà Tuổi Trẻ ghi nhận rạng sáng 16-5
Khu chợ "chui" trái phép hoạt động rầm rộ nhiều năm
Trước đó, ngày 16-5, Tuổi Trẻ Online có bài viết phản ánh về khu chợ hoa Hà Trì quy mô lớn, hoạt động trái phép gần khu dân cư gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân.
Cụ thể khoảng 3h sáng 16-5, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại khu chợ tự phát để ghi nhận thực tế hoạt động tại đây.
Khu chợ nằm trên khu đất của sân tập lái xe Hà Trì, cách mặt đường Hà Trì, phường Hà Đông (khu vực phường Hà Cầu, quận Hà Đông trước đây) khoảng 200m, phía sau nghĩa trang Hà Trì.
Theo ghi nhận, khu vực này chuyên buôn bán hoa tươi sỉ, lẻ cho các đầu mối, hoạt động nhộn nhịp nhất từ nửa đêm đến rạng sáng.

Xe tải đỗ hàng loạt, cùng các sạp hoa hoạt động thâu đêm
Để đến nơi buôn bán, tập kết hoa, các xe tải chở hàng, xe máy phải di chuyển qua một con ngõ dài, bao quanh là khu dân cư đông đúc.
Tại con ngõ dẫn vào khu chợ, hàng loạt xe tải nối đuôi nhau đỗ dọc lối đi. Xe chở hoa liên tục ra vào, các tiểu thương tất bật bốc dỡ hàng, tạo nên khung cảnh náo nhiệt giữa đêm khuya.
Ngay trước cổng chợ tự phát có hai người đàn ông ngồi canh giữ. Người muốn vào mua hàng đều phải đóng phí gửi xe máy trực tiếp.
Bên trong khu chợ, ánh đèn từ các sạp hoa sáng rực cả khu đất. Nhiều xe tải đỗ san sát, tận dụng thùng xe làm nơi tập kết và bày bán hoa.
Tiếng chào hàng, mặc cả vang lên không ngớt, cảnh mua bán diễn ra tấp nập chẳng khác nào một chợ đầu mối hoa tươi quy mô lớn hoạt động xuyên đêm.
Chợ tự phát hoạt động như 'có tổ chức', người lạ chụp ảnh lập tức bị bám theo
Đáng chú ý, dù chỉ là khu chợ tự phát trên bãi đất trống nhưng hoạt động cảnh giới tại đây khá chặt chẽ. Người lạ xuất hiện với biểu hiện bất thường nhanh chóng bị theo dõi.
Rạng sáng 16-5, khi phát hiện phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận hiện trường, một nhóm khoảng 5 người đàn ông lập tức bám theo.
Nhóm này đi xe máy áp sát, liên tục bao vây và yêu cầu phóng viên "xóa hình ảnh" đã chụp tại khu đất trên.
Trong số những người tham gia bám đuổi có người trước đó đứng quan sát, thu phí và cảnh giới ở lối ra vào khu chợ.
"Các anh quay gì, chụp ảnh để làm gì?", một người đàn ông lớn tiếng. Ngay sau đó, người khác tiếp lời: "Mời các anh lên ban quản lý làm việc".
Tuy nhiên khi phóng viên hỏi lại "ban quản lý nào?", người này tỏ ra lúng túng và không trả lời được cụ thể.
