Cách trung tâm phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) hơn 15 km về phía nam, làng Lò (phường Đông Hòa) với những mái ngói đỏ rực bên bờ biển kéo dài khoảng 2 km đã tạo nên một ngôi làng rất nên thơ.
Xế chiều, khung cảnh của làng Lò trở nên rực rỡ khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Những ngôi nhà cấp bốn với mái ngói vàng đỏ đặc trưng xây dựng san sát nhau đã tồn tại từ những năm 1960.

Làng Lò ở phía đông Đắk Lắk đang là điểm đến của nhiều du khách thập phương
ẢNH: HỮU TÚ
Sâu trong làng Lò là những con hẻm nhỏ có bề rộng chừng một chiếc ô tô con. Đời sống của người dân làng Lò khá bình dị, mộc mạc, không ồn ào tấp nập dù đang được phát triển du lịch, thu hút du khách thập phương đến trải nghiệm.
Theo lời người dân địa phương, trước đây thế hệ cha ông sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Để bảo quản cá được lâu, họ đã xây dựng nhiều lò hấp rồi phân phối bán đi nơi khác để kiếm sống.

Những ngôi nhà ngói đỏ ở làng Lò
ẢNH: HỮU TÚ
Nhiều người lầm tưởng rằng, làng Lò là nơi từng sản xuất gạch nung truyền thống, nhưng không phải - làng Lò là nơi nhiều hộ gia đình góp vốn xây dựng một lò hấp cá sau những chuyến đánh bắt xa bờ.
Theo thời gian, lò hấp cá dần mất đi nhưng trong ký ức của mỗi người dân nơi đây vẫn hằn sâu những hình ảnh đó. Những căn nhà cấp bốn cũ kỹ vẫn được người dân gìn giữ, tạo nên một giá trị văn hóa đặc biệt trong đời sống và phát triển du lịch.

Du khách check-in tại những con hẻm nhỏ của làng Lò
ẢNH: HỮU TÚ

Người dân và du khách thường ghé đến làng Lò vào xế chiều để tận hưởng bầu không khí mát mẻ
ẢNH: HỮU TÚ
Qua nhiều năm, nhiều ngôi nhà xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước đã được sơn sửa lại do các nhà đầu tư đến mua lại để phát triển du lịch. Đâu đó trong những con hẻm của ngôi làng vẫn tồn tại các ngôi nhà có ghi mốc thời gian 1961.
Làng Lò đã và đang được tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển du lịch mạnh mẽ để thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Nơi đây không được đầu tư xây dựng các hạng mục lớn nhằm tránh mất đi vẻ đẹp vốn có của ngôi làng.

Làng Lò cũng là điểm đến nổi bật của giới trẻ khi đến với phía đông Đắk Lắk
ẢNH: HỮU TÚ
Khi du khách đến với làng Lò, việc tận hưởng bầu không khí trong lành, man mát của gió biển mỗi khi mặt trời xuống núi cũng là trải nghiệm khó quên. Người dân sinh sống nơi đây có tính hiếu khách và rất thoải mái trong việc giới thiệu cho du khách về lịch sử của làng hay cách trùng tu, bảo dưỡng nhà cửa sau thiên tai.

Căn nhà của người dân làng Lò được xây dựng từ năm 1961
ẢNH: HỮU TÚ
Ông Lương Công Chánh (68 tuổi) chia sẻ, ngôi nhà của ông đã được cha mẹ xây dựng từ năm 1961. Sau khi cha mẹ mất đi, bản thân ông vẫn gìn giữ, tu sửa ngôi nhà như một di sản của đấng sinh thành để lại.
"Căn nhà của gia đình đã trải qua nhiều đợt thiên tại, hư hỏng nhiều hạng mục nhưng đã được chúng tôi tu sửa lại. Mỗi khi nhìn ngôi nhà, tôi lại nhớ ba mẹ mình, đây là kỷ niệm…", ông Chánh bộc bạch.

Bờ biển của làng Lò nhìn từ trên cao
ẢNH: HỮU TÚ

Người dân và du khách đến bờ biển của làng Lò để vui chơi
ẢNH: HỮU TÚ
Vừa qua, làng Lò nằm trong danh sách 5 đại diện Việt Nam được Cục Du lịch quốc gia lựa chọn tham gia đề cử giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" của Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism).

15 hours ago
10






