
Ông Assimi Goita trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ngày 23-6-2025 - Ảnh: REUTERS
Lãnh đạo chính quyền quân sự Mali Assimi Goita sẽ chính thức kiêm nhiệm thêm chức Bộ trưởng Quốc phòng, Hãng tin AFP dẫn các sắc lệnh được công bố trên đài truyền hình quốc gia ORTM ngày 4-5.
Quyết định được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng tiền nhiệm Sadio Camara thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ngay tại nhà riêng - một trong những diễn biến chấn động nhất trong làn sóng tấn công quy mô lớn nhắm vào chính quyền quân sự nước này.
Các cuộc tấn công diễn ra trong hai ngày 25 và 26-4, do liên minh giữa phiến quân Tuareg thuộc Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) và tổ chức thánh chiến JNIM - nhánh của Al-Qaeda tại vùng Sahel - phối hợp thực hiện.
Lực lượng này đã chiếm được thị trấn chiến lược Kidal ở miền bắc, đồng thời tấn công nhiều vị trí quan trọng khác.
Đây được xem là cuộc tấn công lớn nhất tại Mali trong vòng 15 năm trở lại đây. Đáng chú ý, các nhóm này còn nhắm vào cả lực lượng lính đánh thuê Nga đang hỗ trợ chính quyền quân sự.
Theo các nguồn tin, ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, trong đó có cả dân thường và trẻ em, theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).
Để lấp chỗ trống quyền lực, ông Goita sẽ được tướng Oumar Diarra hỗ trợ với tư cách Thứ trưởng Quốc phòng. Ông Diarra vốn là Tổng tham mưu trưởng quân đội trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới.
Sau các cuộc tấn công, nhóm phiến quân đã tuyên bố phong tỏa thủ đô Bamako nhằm trả đũa "sự ủng hộ của người dân đối với quân đội". Tuy nhiên trên thực tế, lệnh phong tỏa chỉ có tác động một phần.
Một sĩ quan phụ trách tuần tra tuyến đường nối Kayes với Bamako cho biết các tay súng chủ yếu thực hiện các hoạt động quấy rối, tránh đối đầu trực diện. "Họ đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng tôi, trong khi người dân thì hoảng loạn", người này nói.
Tình hình an ninh bất ổn đã ảnh hưởng rõ rệt đến giao thông và đời sống dân sự. Một công ty vận tải trên tuyến Bamako - Sikasso xác nhận đã tạm dừng toàn bộ chuyến xe đến thủ đô cho đến khi có thông báo mới.
Ngoài ra, một người dân di chuyển từ Segou đến Bamako cho biết họ phải đi đường trong tâm trạng "lo như lửa đốt", trong khi nhiều người khác lựa chọn đi đường vòng để tránh các khu vực nguy hiểm.
