Nguyễn Thị Lệ Quyên (sinh năm 1988, quê xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) được nhiều người yêu mến bởi tấm lòng nhân hậu và những việc làm thiện nguyện bền bỉ suốt nhiều năm. Với chị, sẻ chia không phải là những hành động lớn lao mà bắt đầu từ sự tử tế mỗi ngày, để rồi trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người cùng chung tay lan tỏa yêu thương.
Những bước chân thầm lặng về với vùng cao
Nhiều năm qua, từ số tiền lao động của bản thân cùng sự chung sức của bạn bè, người thân, Lệ Quyên đã thành lập nhóm thiện nguyện "Bếp cơm yêu thương". Chị cùng các thành viên lặng lẽ rong ruổi hàng trăm cây số, vượt đèo, lội suối, mang những phần quà và bữa ăn ấm nóng đến với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.
Dù giữa cái nắng oi ả của mùa hè hay cái lạnh cắt da của mùa đông, những chuyến xe thiện nguyện vẫn đều đặn lăn bánh. Thôn Ma Lâm (xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa), thôn Nóc (xã Sơn Trà, tỉnh Quảng Ngãi), xã Bảo Lâm 4 (tỉnh Lâm Đồng)... là những địa điểm quen thuộc in dấu chân của Quyên và các cộng sự.

Lệ Quyên trao phiếu tặng quà cho các bạn nhỏ vùng cao
ẢNH: TGCC
Những món quà trao đi có khi là gạo, mì gói, dầu ăn, dép, quần áo; có khi là những phong bì hỗ trợ dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ mang theo nhu yếu phẩm, các thành viên còn dựng bếp ngay giữa núi rừng để nấu những bữa ăn nóng hổi gửi đến bà con.
Khi màn sương còn giăng kín lối, mỗi người tự giác bắt tay vào việc: người nhặt củi, người nhóm bếp, người sơ chế thực phẩm. Những tô mì Ý sốt cà chua với thịt bằm hay bát súp nóng giàu dinh dưỡng – những món ăn tưởng chừng quen thuộc ở phố thị – lại trở thành trải nghiệm đặc biệt đối với nhiều trẻ em và người dân vùng cao. Niềm vui, những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt xúc động là món quà ý nghĩa nhất dành cho những người làm thiện nguyện.
Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại trường học và trụ sở chính quyền địa phương như cắt tóc miễn phí, tổ chức trò chơi, tặng quà cho trẻ em... Những chương trình ấy được duy trì đều đặn hằng năm, góp phần mang đến niềm vui và sự sẻ chia cho người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Lệ Quyên trao quà cho các bạn nhỏ bệnh ung thư
ẢNH: TGCC
San sẻ yêu thương, sưởi ấm bệnh nhân nghèo...
Ba giờ sáng, khi nhiều người vẫn còn say giấc, Lệ Quyên cùng các cô chú tình nguyện viên đã lặng lẽ nhóm bếp, nấu những nồi cháo nóng và chuẩn bị nước uống để mang đến cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Bệnh viện Phổi Bình Thuận.
Đều đặn vào thứ năm hằng tuần, tại một góc nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, các thành viên nhóm "Bếp cơm yêu thương" chia nhau múc từng phần cháo còn nóng hổi vào hộp để trao tận tay bệnh nhân và người nhà. Có hôm, món ăn được thay đổi bằng cơm, mì xào... nhưng tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, sạch sẽ và đầy sự chăm chút.
Không bảng tên, không khẩu hiệu, nhưng với nhiều bệnh nhân, chỉ cần nhìn thấy Quyên và các thành viên trong nhóm là đã cảm nhận được sự gần gũi, sẻ chia. Quyên tâm sự: "Chúng tôi không làm gì lớn lao, chỉ mong san sẻ phần nào nỗi lo cơm nước cho bệnh nhân và người nhà khi còn có thể".
Những hộp cháo, suất cơm được trao đi trong buổi sớm không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Bởi trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, một sự quan tâm đúng lúc đôi khi trở thành điểm tựa giúp họ thêm vững lòng.

Lệ Quyên và nhóm bạn phát cơm, cháo miễn phí tại bệnh viện
ẢNH: TGCC
Không dừng lại ở những suất ăn miễn phí, Quyên cùng các nhà hảo tâm và nhóm "Bếp yêu thương" còn hỗ trợ viện phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân ung thư; đồng thời giúp đỡ chi phí mai táng cho các gia đình nghèo có người thân qua đời nhưng không đủ điều kiện lo hậu sự.
Những khoản tiền quyên góp đều được Quyên trực tiếp trao đến các bệnh viện hoặc tìm đến tận nhà những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Bởi vậy, nhiều bệnh nhân và gia đình gọi chị bằng cái tên trìu mến "cô tiên xinh đẹp". Không chỉ bởi những phần quà trao đi, mà còn bởi cách chị trao gửi: nhẹ nhàng, chân thành và đầy sự tôn trọng.
"Cho con gửi chút yêu thương đến chú, đến cô...", câu nói giản dị ấy được Quyên nhắc đi nhắc lại trong mỗi lần trao quà, suất ăn. Với chị, sự tử tế không chỉ nằm ở món quà mà còn ở thái độ dành cho người nhận.
Quán mì 1.000 đồng ấm áp tình người trên phố
Mô hình quán mì 1.000 đồng đã xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng tại Phan Thiết, đây là mô hình đầu tiên do Quyên cùng nhóm "Bếp yêu thương" thực hiện. Ý tưởng ấy xuất phát từ mong muốn hỗ trợ những người lao động nghèo - những người ngày ngày vất vả mưu sinh nhưng đôi khi vẫn phải chật vật với từng bữa ăn.
Từ đó, quán mì 1.000 đồng ra đời tại 514 Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Quyên chia sẻ: "Thời buổi kinh tế khó khăn, các cô chú bán bánh dạo, các em nhỏ bán vé số, các bác kéo cá thuê... vất vả lắm. Họ bỏ sức lao động nhưng thu nhập vẫn ít ỏi nên tôi muốn phụ giúp một phần bữa ăn. Bán 1.000 đồng để họ vẫn giữ được sự tự trọng của mình".

Quán mì 1.000 đồng bán vào mỗi chiều tại Phan Thiết
ẢNH: TGCC
Vừa trò chuyện, Quyên vừa thoăn thoắt chuẩn bị từng tô mì: bóc vỏ mì, trụng nước sôi, thêm trứng, rau, hành lá, giá... Có ngày, phần ăn còn được bổ sung thêm tôm, thịt để dành tặng những vị khách quen.
Ở quán mì nhỏ ấy, ranh giới giữa người bán và người mua dường như không còn. Quyên cùng bà con lao động nghèo, cùng các thành viên nhóm thiện nguyện ngồi chung một bàn, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời thường khi chiều xuống, khi gió biển thổi qua góc phố.
Mỗi buổi chiều, quán mì trở nên quen thuộc với những người bán vé số, nhặt ve chai, kéo lưới thuê... tại Phan Thiết. Một tô mì giá 1.000 đồng có thể nhỏ bé về vật chất, nhưng lại chứa đựng giá trị lớn hơn: sự quan tâm và tình người giữa cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn.
Lệ Quyên đã chọn cho mình một cách sống âm thầm mà đẹp đẽ. Sự "rực rỡ" của chị không đến từ ánh đèn sân khấu, mà từ những chuyến xe về vùng khó, những bữa ăn sẻ chia và những hành động tử tế dành cho những người đang cần được yêu thương.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn


7 hours ago
9







