Trưa 3/5, tại nhiều chợ truyền thống TPHCM như Bà Chiểu, Phú Lâm, Bình Tiên... các quầy hàng thực phẩm tươi sống, thời trang, bánh mứt được tiểu thương mở bán phong phú. Tuy nhiên, người đi chợ khá thưa vắng.
Một quầy hàng kinh doanh chăn nệm, vali, túi xách tại chợ Bà Chiểu (phường Gia Định), tiểu thương sắp xếp những mặt hàng bắt mắt nhất ngay vị trí trung tâm nhằm thu hút khách. Giá các sản phẩm khá mềm, như balo tầm 200.000 - 300.000 đồng, chăn mền khoảng 150.000 đồng...
Khu vực kinh doanh thịt thưa vắng."Ngày thường đã vắng khách, nghỉ lễ còn vắng vì người dân về quê hoặc đi chơi, có mấy ai đi chợ nữa đâu. Nếu có đến chợ, người dân thường mua khu vực chợ tự phát bên ngoài có giá rẻ hơn. Vì vậy chợ đã vắng lại càng thêm vắng" - một tiểu thương thở dài.
Rau củ ngày lễ có giá ổn định, như xà lách 55.000 đồng/kg, dưa leo 20.000 đồng/kg, rau muống 10.000 đồng/bó...
Giá cả được niêm yết sẵn để khách hàng dễ mua. "Từ sáng tới giờ buôn bán rất chậm. Tới trưa mà vẫn còn ê hề, tôi còn giảm giá thêm để bán cho hết hàng nhưng vẫn không có mấy khách" - một người bán rau trên đường Bà Hom (phường Phú Lâm) nói.
Siêu thị đông nghịt, khách xếp hàng dài chờ thanh toán

2 days ago
10







