Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_af47d5452f12590e3d094c9fd7e02238, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Lính cứu hỏa dự ngày tốt nghiệp của cô bé mình từng đỡ đẻ - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Lính cứu hỏa dự ngày tốt nghiệp của cô bé mình từng đỡ đẻ

19 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Chủ nhật, 17/5/2026, 10:53 (GMT+7)

MỹMột sáng tháng 2/2004, Alan Kent cùng đồng đội chạy lên phòng ngủ của một phụ nữ, mang theo bộ dụng cụ đỡ đẻ, khi nghe thấy tiếng la hét.

Vài phút sau, đứa trẻ vừa chào đời nằm gọn trong vòng tay ông. Người mẹ, Stacy Huddle, đặt tên bé là Chloe, nói muốn ông Kent tiếp tục là một phần trong cuộc đời của con gái mình.

Họ cùng đưa ra một lời hẹn: Chloe sẽ đón sinh nhật tại trạm cứu hỏa ở Colorado Springs, bang Colorado, mỗi năm. Kể từ đó, ông Kent không chỉ có mặt trong mọi sinh nhật của Chloe, mà còn có mặt trong những ngày quan trọng khác.

Mối quan hệ giữa Chloe và ông Kent hiện giống cha con. Năm ngoái, Chloe khiến ông bất ngờ khi từ trường đại học ở Arizona về để dự tiệc nghỉ hưu của ông. Hồi tháng 4, ông Kent vượt gần 1.000 km, bay đến Arizona để dự ngày Chloe nhận bằng cử nhân ngành nghiên cứu giáo dục.

 AP

Ông Alan Kent trong ngày Chloe tốt nghiệp đại học. Ảnh: AP

"Được nhìn con bé lớn lên, từ lúc chào đời đến hôm nay, chứng kiến từng giai đoạn, có lẽ là một trong những điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi", ông Kent, 62 tuổi, nói.

Năm 2005, bé Chloe một tuổi dường như còn rụt rè trước những chiếc xe cứu hỏa. Nhưng chẳng bao lâu, cô bé đã gọi ông Kent là "lính cứu hỏa của cháu". Mỗi khi mẹ lái xe ngang qua trạm, cô bé lại vẫy tay gọi lớn: "Chào chú Kent".

Khi lên mẫu giáo, cô bé thường đến trạm cứu hỏa chơi cùng các con của ông Kent. Khi Chloe tốt nghiệp trung học năm 2022, Kent nói ông đã phải kìm nước mắt.

 AP

Ông Alan Kent (phải) bồng bé Chloe hai tuần tuổi trên tay hồi năm 2004. Ảnh: AP

Trong lễ tốt nghiệp đại học tháng trước, ông Kent đã ôm Chloe và dặn dò: "Chú muốn cháu biết rằng chú thực sự rất tự hào về cháu. Chú rất thương cháu. Cứ làm thật tốt cháu nhé".

Dù có thể không còn trở lại trạm cứu hỏa để mừng sinh nhật, Chloe cho biết cô và ông Kent sẽ tiếp tục gặp gỡ. Cô đang chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 7 tại Arizona, nơi cô dự định sẽ có hai điệu nhảy cha con, một với bố mình, và một với ông Kent.

 WP

Ông Kent và bé Chloe trong sinh nhật thứ 10 của cô bé năm 2014. Ảnh: WP

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, AFP)

Read Entire Article