Trong căn trọ chật hẹp nồng mùi cồn y tế, ông Lâm (60 tuổi) - người cha mang lỗ mở khí quản rỉ dịch nơi hõm cổ vì ung thư vòm họng - ngồi trước công chứng viên, làm thủ tục tặng toàn bộ sổ tiết kiệm cho con gái như một sự chuộc lỗi muộn màng. Ly (30 tuổi) - đứa con từng bị chính ông bỏ rơi từ thuở bé đến ký nhận với gương mặt vô cảm, giữ khoảng cách tuyệt đối với người cha bệnh tật. Với cô, cuốn sổ này là điều duy nhất người cha từng cho mình. Giữa họ chỉ còn tiếng thở rít qua lỗ thủng, tiếng gõ bút thúc giục và tiếng đài cassette cũ phát dải âm thanh nhiễu méo mó.
Lỗ thủng | Phim ngắn Vietnamese 2026
Khi cuộn băng bị máy nghiến rối, ông Lâm khuỵu xuống gầm bàn, luống cuống vơ mớ dây từ tính giữa những cơn ho sặc. Phía trên, công chứng viên vẫn gõ bút giục ký. Ly ký, lăn tay nhưng tiếng thở dưới chân mỗi lúc một nhọc. Sốt ruột trước cơn hấp hối của cha, cô chộp lấy vỏ cuộn băng, thọc ngòi bút vào bánh răng, xoay gắt từng vòng để cuộn nốt đoạn dây mà ông không còn sức gom nổi. Cơn vật lộn dưới gầm bàn lắng xuống. Thủ tục hoàn tất, Ly cầm sổ tiết kiệm bước thẳng ra cửa.
Bên trong, ông Lâm gượng dậy, lắp lại cuộn băng xước nát, thứ âm thanh ông vẫn bấu víu mỗi khi lên cơn hấp hối và bấm chạy. Qua tiếng rè lạo xạo, âm thanh bất ngờ hiện rõ: tiếng bát đĩa lanh canh, tiếng cười nói rộn ràng của một bữa tiệc gia đình, rồi tất cả cùng cất tiếng hát "happy birthday". Ngoài bậu cửa, Ly chôn chân tại chỗ. Tờ giấy đã ký xong, nhưng cuộn băng, thứ chính tay cô vừa cuộn lại vẫn giữ nguyên vẹn âm thanh của ngày chưa đổ vỡ. Màn hình sập đen. Không có tiếng bước chân rời đi.
![]()

1 hour ago
5







