Nhân viên y tế được cử đến hiện trường hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho người thân của nam du khách trong thời gian chờ đợi tin tức. Nhiều người dân địa phương cũng góp sức cùng lực lượng chức năng và chia sẻ với gia đình nạn nhân.
Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm tích cực ấy lại xuất hiện hình ảnh lộn xộn: Nhiều người tụ tập tại khu vực tìm kiếm để livestream, quay clip, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Trong đó có những thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí có tài khoản còn đưa nội dung mang màu sắc mê tín dị đoan hoặc kêu gọi từ thiện không đúng quy định.
Một vụ việc đau lòng bỗng trở thành "đề tài" câu view. Vài ngàn lượt xem có thể đem lại chút tương tác cho một tài khoản, nhưng cái giá phải trả có thể là sự tổn thương của gia đình đang mỏi mòn chờ đợi người thân và sự bức xúc của cộng đồng.
Đáng buồn hơn, đây không phải lần đầu mạng xã hội chứng kiến cảnh nhiều người bất chấp để kiếm view tại những nơi cần sự tôn trọng. Không ít đám tang của người nổi tiếng từng trở thành "điểm đến" của những người cầm điện thoại livestream, mặc kệ người thân, gia đình và người đã khuất.
Trước tình trạng lộn xộn nói trên, UBND phường Tuy Hòa đã yêu cầu người dân không tổ chức các hoạt động tự phát, mê tín, dị đoan liên quan vụ việc; không để xảy ra hoạt động gây mất an ninh, trật tự. Chính quyền cũng đề nghị không đăng tải, chia sẻ, lan truyền thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, nhất là những nội dung có thể gây hoang mang, ảnh hưởng đến gia đình nạn nhân hoặc cản trở công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Những yêu cầu ấy là rất cần thiết. Và trước khi chờ một văn bản nhắc nhở hay một quy định xử lý, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần tự hỏi: Mình đang chia sẻ thông tin hay đang lợi dụng nỗi đau của người khác?
Mạng xã hội cho quyền lên tiếng, nhưng không cho phép bất chấp đạo lý. Đừng vì vài ngàn view mà đánh đổi sự tử tế và tôn trọng.

1 hour ago
5






