Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_7f74208641577dac45fb8b00a02409d2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Lừng lẫy dòng họ Ca Lê - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Lừng lẫy dòng họ Ca Lê

14 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

dòng họ Ca Lê - Ảnh 1.

Từ trái qua, hàng đầu gồm ông Thanh (con nuôi ông bà Ca Văn Thỉnh, có theo đoàn bà Nguyễn Thị Định ra Bắc xin chi viện vũ khí cho miền Nam), ông Ca Văn Thỉnh, bà Lê Thị Tài, bà Ca Lê Hồng, ông Ca Lê Thắng. Hàng sau là ông Ca Lê Hiến và chồng bà Ca Lê Hồng, ông Nguyễn Long Trảo - Ảnh gia đình cung cấp

Đó là gia đình ông Ca Văn Thỉnh và bà Lê Thị Tài. Vợ chồng họ sanh ra 6 người con, trong đó có những người ghi dấu ấn cho nền văn học nghệ thuật TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, đó là nhạc sĩ Ca Lê Thuần, đạo diễn Ca Lê Hồng, nhà thơ Lê Anh Xuân (tức Ca Lê Hiến), họa sĩ Ca Lê Thắng…

Dòng họ Ca Lê: Thấm nhuần tình yêu đất nước từ cha mẹ

dòng họ Ca Lê - Ảnh 2.

Ông Ca Văn Thỉnh - Ảnh gia đình cung cấp

Ở mảnh đất Bến Tre có chàng trai Ca Văn Thỉnh nhà nghèo mà học giỏi khó ai bì. Nhiều địa chủ trong vùng muốn gả con gái và tài trợ cho ông qua Pháp du học. Tuy nhiên ông Thỉnh để ý đến cô Lê Thị Tài, nữ sinh trường áo tím Gia Long. 

Ông Thỉnh tốt nghiệp trường sư phạm, về làm Đốc học tỉnh Bến Tre (tương đương với giám đốc sở giáo dục và đào tạo ngày nay).

Rồi Cách mạng Tháng 8 bùng lên, ông Thỉnh và vợ thoát ly, tham gia kháng chiến. Khoảng năm 1945 - 1946, vợ chồng ông cùng phái đoàn do bà Nguyễn Thị Định dẫn đầu ra miền Bắc xin chi viện vũ khí cho miền Nam. 

Không may tới Phan Rang bà bệnh nặng không thể đi tiếp đành ở lại, sau đó bị chính quyền quản thúc tại Phan Rang. Ông Thỉnh tiếp tục theo đoàn ra Bắc. Trong thời gian ở lại miền Bắc, ông Thỉnh được gặp Bác Hồ, được trao quyền Bộ trưởng Giáo dục. Một thời gian sau ông được về miền Nam tiếp tục tham gia kháng chiến.

Ông Thỉnh, bà Tài sanh ra 6 người con, các con ai cũng có họ ghép Ca Lê (ghép họ cha và mẹ). Đó Ca Lê Dân, Ca Lê Du, Ca Lê Thuần, Ca Lê Hồng, Ca Lê Hiến (tức nhà thơ Lê Anh Xuân) và Ca Lê Thắng.

dòng họ Ca Lê - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Tài

Có cha mẹ đều là những cán bộ hoạt động cách mạng, cả 6 người con đều được hun đúc tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc ngay từ nhỏ, tham gia kháng chiến rất sớm. 

Đến năm 1954, vợ chồng ông Thỉnh và 5 người con đều theo đoàn trí thức, văn nghệ sĩ tập kết ra Bắc. Chỉ có duy nhất bà Ca Lê Du ở lại hoạt động trên quê nhà.

Đạo diễn Ca Lê Hồng cho biết dù tập kết ra Bắc nhưng các thành viên trong nhà đều đi theo đơn vị riêng. 

Ông Thỉnh vẫn tiếp tục với hoạt động chính trị, giáo dục và nghiên cứu, bà Tài tham gia Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ông Ca Lê Thuần theo đơn vị văn công của Sư đoàn 330, bà Ca Lê Hồng mới đầu ở Đoàn văn công Nam Bộ, sau đó là một trong những thành viên đầu tiên của Đoàn cải lương Nam Bộ vang danh trên đất Bắc.

Ca Lê Hiến học giỏi nên đã sớm được tuyển thẳng vào khoa sử Trường đại học Tổng hợp. Ca Lê Thắng chừng 6, 7 tuổi, còn nhỏ nên đi theo mẹ. 

Có truyền thống hiếu học nên ở lĩnh vực nào các con của ông Thỉnh đều là gương mặt xuất sắc, được chọn cử sang nước ngoài đào tạo. Ông Ca Lê Thuần sang Nga học trường nhạc, bà Ca Lê Hồng học đạo diễn ở Nga. Khoảng năm 1964, Ca Lê Hiến cũng được cử đi nghiên cứu sinh ở Nga, nhưng ông xin vào chiến trường miền Nam chiến đấu.

Năm 1964, em Ca Lê Hiến vào chiến trường miền Nam thì năm 1968 hy sinh tại Cần Đước, Long An khi mới 28 tuổi. Lúc đó, tôi đang học ở Nga, đau đớn lắm nhưng cũng chỉ biết khóc em từ xa, nhưng cũng hết sức tự hào vì em đã sống một cuộc đời thật đẹp đẽ, đáng trân quý. Ca Lê Hiến được Nhà nước phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cô Bùi Xuân Lan đã đến mộ Hiến ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố, tự tay làm lại bảng khắc có chữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và trồng một cây thông bên mộ của Hiến.

Bà Ca Lê Hồng

Về Nam

Sau 1975, gia đình và các con của ông Thỉnh, bà Tài quay trở về miền Nam, cụ thể là TP.HCM để cùng các trí thức cách mạng, văn nghệ sĩ chung tay xây dựng thành phố trong những ngày đầu còn khó khăn.

Khi còn trên đất Bắc, giáo sư Ca Văn Thỉnh đã nghỉ hưu nhưng khi đất nước thống nhất, Trung ương yêu cầu ông nhận nhiệm vụ để chung tay xây dựng thành phố. 

Từng giữ những chức vụ quan trọng trên đất Bắc, tham gia công tác ngoại giao, là chính trị gia, nhà giáo, nhà thơ, nhà sử học, ông Thỉnh còn được xem là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho công tác nghiên cứu văn hóa Nam Bộ.

Ông từng là Giám đốc Thư viện Khoa học xã hội trung ương, khi vào Nam ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học xã hội TP.HCM. Với những đóng góp đó, tên ông đã được đặt cho một trường học, một con đường ở Bến Tre và một con đường ở Tân Bình (TP.HCM). 

Bà Hồng cho biết những ngày cuối đời ông vẫn miệt mài viết sách và để lại cho đời những công trình nghiên cứu giá trị, đặc biệt là những nghiên cứu về vùng đất Nam Bộ.

dòng họ Ca Lê - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Ca Lê Thuần

Nhạc sĩ Ca Lê Thuần trước 1975 từng được 2 lần sang Nga du học về sáng tác và lý luận âm nhạc. Ông được xem là một trong những hạt nhân đầu tiên xây dựng Trường âm nhạc Việt Nam. 

Bên cạnh giảng dạy, ông còn viết rất nhiều tác phẩm khí nhạc, là những bài học trong giáo trình giảng dạy piano của Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TP.HCM sau này. Ông có nhiều tác phẩm phổ nhạc từ thơ của em trai mình là Ca Lê Hiến, đặc biệt là tác phẩm giao hưởng Dáng đứng Việt Nam.

Khi trở về Nam, ông đã góp phần xây dựng nên Nhạc viện TP.HCM. Ngoài đào tạo, sáng tác, nhạc sĩ Ca Lê Thuần còn là Đại biểu Quốc hội nhiều khóa, tham gia Ban Văn hóa - Văn nghệ Trung ương và TP.HCM. 

Năm 1989, ông làm Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Từ năm 1991-1996, ông Thuần làm Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM.

Bận rộn như vậy nhưng ông vẫn phối hợp với các nhạc sĩ thực hiện tạp chí âm nhạc. Năm 1997, ông Ca Lê Thuần giữ cương vị là Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Năm 2017, ông qua đời vì nhiều căn bệnh tuổi già, để lại di sản âm nhạc hết sức đồ sộ. Vợ ông Ca Lê Thuần là giảng viên thanh nhạc Mỹ An, cũng từng được đào tạo ở nước ngoài.

dòng họ Ca Lê - Ảnh 5.

Đạo diễn Ca Lê Hồng

Lúc du học trở về, bà Ca Lê Hồng giảng dạy tại khoa cải lương Trường nghệ thuật Sân khấu Việt Nam (tiền thân của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội). 

Khi vào Nam, bà Hồng là một trong những người đầu tiên gầy dựng nên Trường Nghệ thuật sân khấu II (tiền thân Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM ngày nay).

Ban đầu bà phụ trách khoa cải lương, đến năm 1983 bà là Hiệu trưởng của trường. Sau này bà về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM, bên cạnh đó bà cũng là lãnh đạo của Hội Sân khấu TP.HCM, là giám khảo liên tiếp 11 mùa giải cải lương Trần Hữu Trang. 

Dù được phân công vị trí quản lý, đào tạo nhưng bà Ca Lê Hồng vẫn không quên sở trường của mình là đạo diễn. Bà dàn dựng khá nhiều vở cho Đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga, nổi bật nhất là vở Thái hậu Dương Vân Nga, bản dựng đầu tiên của TP.HCM sau năm 1975.

dòng họ Ca Lê - Ảnh 6.

Họa sĩ Ca Lê Thắng

Đến nay dù đã về hưu nhưng bà Hồng vẫn được các trường nghệ thuật mời là giảng viên thỉnh giảng đào tạo sinh viên chuyên ngành đạo diễn. Bà là thành viên hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thường xuyên được mời làm giám khảo trong các liên hoan kịch nói, cải lương toàn quốc. 

Ở tuổi gần 90, khớp chân bị đau nhưng người ta vẫn thấy bà Hồng tích cực đi xem các chương trình nghệ thuật để cập nhật, được các sinh viên, nghệ sĩ trẻ xem như "bà tiên" vì cần gì họ cứ đến hỏi, bà sẽ lắng nghe và chỉ bảo tận tình, không hề có khoảng cách với các em.

Họa sĩ Ca Lê Thắng từng giảng dạy tại Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội và Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM, từng là Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM và có nhiều triển lãm tranh gây chú ý. Năm 2023 ông có triển lãm Mùa nước nổi tạo được tiếng vang với những tác phẩm thấm đẫm sông nước miền Tây. Vợ của ông là điêu khắc gia nổi tiếng Phan Gia Hương.

Hơn 100 năm đã trôi qua, những người con của gia đình Ca Lê giờ còn lại bà Ca Lê Hồng và ông Ca Lê Thắng. Bà Hồng nói đâu ai cãi lại được thời gian, ba má, anh chị em bà lần lượt ra đi nhưng điều bà Hồng cảm thấy hạnh phúc là gia đình họ đã chọn được lý tưởng đúng và đã sống hết mình vì lý tưởng cao đẹp đó, để cùng mọi người đem lại hòa bình cho dân tộc và hơn 50 mùa hoa rạng rỡ trên TP.HCM.

Ca Lê Hồng và tình cảm với em trai Ca Lê Hiến

Lừng lẫy dòng họ Ca Lê - Ảnh 7.

Nhà thơ Lê Anh Xuân (tức Ca Lê Hiến)

Bà Hồng xúc động chia sẻ trong gia đình, bà và Ca Lê Hiến thân nhau nhất. Thời gian bị quản thúc tại Phan Rang, bà Tài đã gởi Ca Lê Hồng và Ca Lê Hiến cho bà con ở Đà Lạt nuôi giùm. Hai chị em bà đã có thời gian học hành, nương tựa nhau khi cha mẹ lưu lạc hoạt động cách mạng.

Ông Ca Lê Hiến vốn có tình yêu đẹp với em của nhà văn Anh Đức (tên thật là Bùi Đức Ái). Cô gái tên Bùi Xuân Lan nên khi Ca Lê Hiến bắt đầu sự nghiệp làm thơ đã ký bút danh là Lê Anh Xuân, Lê là họ mẹ, Xuân là chữ lót của người mà ông xem như vợ chưa cưới. Lê Anh Xuân đã có những tập thơ đoạt giải cao. Bài Dáng đứng Việt Nam của ông được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa và là nguồn cảm hứng cho các nhạc phẩm, tác phẩm nghệ thuật.

Hồi vào chiến khu, ông Ca Lê Hiến từng dạy học cho chị Quyên, vợ của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Được nghe chị Quyên kể nhiều nên ông đã sáng tác ra Trường ca Nguyễn Văn Trỗi.

Bà Hồng kể khi đi công tác, bà đã vô tình được đọc những hồ sơ cũ của ông Ca Lê Hiến, dù học rất giỏi, được mời giảng dạy tại các trường đại học phía Bắc nhưng ông Ca Lê Hiến đã ghi trong hồ sơ nguyện vọng, khao khát được trở về chiến trường miền Nam chiến đấu vì độc lập dân tộc.

Read Entire Article