Quảng Cáo
0943778078
Kuala LumpurBão chấn thương khiến Malaysia chỉ còn 16 cầu thủ lành lặn tập luyện chiều 15/8, chuẩn bị cho lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 với Việt Nam.
Chiều 15/8, Malaysia ra sân tập lúc 18h30, muộn hơn một tiếng so với đội tuyển Việt Nam, tại sân đấu Kuala Lumpur. Đội chủ nhà hiện bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng vì ngoài 3 thủ môn, họ chỉ có 16 cầu thủ lành lặn. Còn lại ba cầu thủ chấn thương tập ở ngoài.
Một trong ba cầu thủ phải tập ngoài là Endrick - tiền vệ từng khoác áo Công an TP HCM tại V-League. Anh băng kín gối trái, chạy quanh sân và cười tươi khi gặp lại truyền thông Việt Nam.
Đội chủ nhà còn có các cầu thủ Jimmy Raymond, Fazrul Amir, Aliff Haiqal chấn thương nghỉ hết giải. Engku Shakir và Mohamadou Sumareh gặp vấn đề thể lực, còn tiền vệ Wan Kuzain phải trở lại Mỹ do bị CLB chủ quản Sporting Jax triệu hồi.
HLV Tan Chan Hoe không giấu giếm sơ đồ, khi công khai hai đội hình, kéo khung thành lên giữa sân để tập các bài chiến thuật.
Tiền đạo Paulo Josue (cầm áo) là tuyển thủ nhập tịch gốc Brazil. Ở tuổi 37, anh vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của chủ nhà tại ASEAN Cup 2026.
Tiền vệ Mohamadou Sumareh (tóc trắng) gốc Gambia, khoác áo tuyển Malaysia từ 2018, từng nhiều lần chạm trán Việt Nam.
Malaysia bị đánh giá thấp hơn Việt Nam, nhưng tại họp báo trước trận, trung vệ Ubaidullah khẳng định không cảm thấy áp lực trước cuộc đối đầu ngày mai. Anh cho biết mục tiêu của Malaysia là không thua trên sân nhà để có động lực ở lượt về tại Mỹ Đình, Hà Nội ngày 19/8.
Còn tiền vệ nhập tịch Sergio Aguero tin rằng các cầu thủ Malaysia có nhiều động lực chứng tỏ bản thân khi bị đánh giá thấp, và tạo bất ngờ cho đối thủ.
Đức Đồng (từ Kuala Lumpur)








