Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_9fa29e95d89e23b4f10a5a94f156ad32, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Màn họp báo hỗn loạn gây chia rẽ của Mbappe và Arbeloa - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Màn họp báo hỗn loạn gây chia rẽ của Mbappe và Arbeloa

12 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Trận thắng Real Oviedo 2-0 ở vòng 36 La Liga không cứu vãn được rối ren ở Real Madrid, mà còn khiến căng thẳng leo thang, với đỉnh điểm là màn trả lời phỏng vấn sau trận "ông một đằng, bà một nẻo" của Kylian Mbappe và HLV Alvaro Arbeloa.

Ở Real lúc này, mỗi ngày trôi qua là một biến cố mới. Đó là thực trạng hỗn loạn đang bao trùm đội bóng. Việc Mbappe phải ngồi dự bị trong trận gặp Oviedo tối 14/5, đến khi vào sân thì nhận những tiếng huýt sáo từ CĐV nhà đã dẫn đến một màn "đại náo" truyền thông của tiền đạo người Pháp ngay tại khu vực hỗn hợp (mixed zone). Thậm chí, anh trả lời phỏng vấn đến hai lần. Cách mixed zone vài mét, HLV trưởng Arbeloa có cuộc họp báo riêng, không hay biết điều gì.

Mbappe và Arbeloa, mỗi người đưa ra những thông điệp trái ngược nhau trước truyền thông hôm 14/5. Ảnh: AS

Lần phỏng vấn đầu tiên của Mbappe

- Anh thấy thế nào sau khi không được ra sân tại Camp Nou? Anh nghĩ sao về những tiếng la ó từ khán giả hôm nay không?

- Tôi cảm thấy thất vọng khi không được chơi trận El Clasico. Đó là trận đấu mà tôi luôn khao khát, và tôi cũng luôn ghi bàn vào lưới Barça. Thật tiếc khi không được ở đó để giúp đỡ các đồng đội.

Còn về những tiếng la ó... đời là vậy mà. Tôi nghĩ chúng ta không thể thay đổi quan điểm của mọi người khi họ đang giận dữ. Như tôi đã nói vài tháng trước, đó là cách để họ lên tiếng và giải bày quan điểm. Đừng nhìn nhận chuyện ấy theo hướng cá nhân, để bụng. Nhìn lại sự nghiệp của tôi, đã có rất nhiều thời điểm tôi bị la ó. Đó là cuộc đời của một cầu thủ Real và là cái giá của một ngôi sao nổi tiếng như tôi.

- Anh nghĩ tại sao họ lại la ó anh? Có phải vì chuyến đi tới Italy không?

- Tôi không biết nữa. Sự thật là tôi được CLB cho phép vắng mặt tại Madrid. Tôi nghĩ mình không phải cầu thủ duy nhất không thi đấu và không có mặt ở Madrid lúc đó. Tôi không hiểu tại sao người ta lại thắc mắc vì chuyện ấy, nhưng tôi phải chấp nhận thôi. Một cầu thủ không nhất thiết phải luôn thấu hiểu, mà là phải chấp nhận. Hãy tiếp tục tiến về trước và thay đổi tình hình, bởi tôi tin mình có thể đảo ngược tình hình này dễ dàng.

- Hiện tại anh thấy thế nào? Có thấy bị tổn thương không?

- Không, tôi ổn, rất ổn là đằng khác. Tôi đang ở trạng thái 100%. Hôm nay tôi không đá chính vì HLV bảo rằng, với ông ấy, tôi là tiền đạo thứ tư của đội. Sau Mastantuono, Vini và Gonzalo... Vậy nên, tôi chấp nhận, tôi thi đấu bất cứ khi nào có cơ hội ra sân và tôi nghĩ mình đã chơi tốt. Tôi đã có một kiến tạo cho Jude và chúng tôi đã thắng. Thắng trên sân nhà luôn rất quan trọng. Bản phải luôn nhìn ở khía cạnh tích cực.

- Chuyện "tiền đạo thứ tư trong đội hình" là như thế nào vậy?

- (Cười) Anh đi mà hỏi HLV ấy. Anh muốn tôi nói gì đây? Tôi đã sẵn sàng đá chính, nhưng đó là quyết định của ông ấy. Tôi không thể giận thầy mình, bạn luôn phải tôn trọng quan điểm của HLV. Về phần tôi, tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và nỗ lực trong các trận đấu để chờ đợi suất đá chính.

Mbappe chủ động dừng lại ở khu hỗn hợp, trả lời giới truyền thông hôm 14/5, ngay thời điểm HLV Arbeloa đang có cuộc họp báo. Ảnh: DAZN

- Tại sao anh không lên tiếng sớm hơn?

- Vì tôi thích nói trực tiếp tại đây. Tôi biết có nhiều người không dám lên tiếng và tôi phải xem báo chí để biết họ đang nói gì. Tôi muốn tự miệng mình nói ra ở đây. Như thế sẽ dễ dàng và rõ ràng hơn nhiều.

- Anh phân tích thế nào về Real mùa này?

- Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu tốt, ở LaLiga, Champions League... nhưng sau đó, đội đánh mất tất cả ở nửa sau mùa giải. Đời là vậy. Tôi cảm thấy rất buồn, vì tôi nghĩ chúng tôi đã có một cấu trúc, một ý tưởng chơi bóng ở đầu mùa giải, nhưng rồi lại để tuột mất. Chúng tôi đã đánh mất nó. Cảm giác kết thúc mùa giải mà không có danh hiệu nào thật sự rất khó nuốt trôi. Chúng tôi phải học từ thất bại, phải chấp nhận rằng người hâm mộ không hài lòng và đón nhận những lời chỉ trích. Chúng tôi sẽ trở lại vào mùa tới với mục tiêu... (Bị phóng viên ngắt lời).

- Anh tự kiểm điểm thế nào về bản thân mùa này?

- Tôi nghĩ rất đơn giản thôi, qua việc chúng tôi không có danh hiệu nào. Cả đội đều hiểu rõ chuyện đó. Rất đau, vì mùa này chúng tôi đã có cơ hội để làm tốt hơn, và đội đã chứng minh được điều đó trong giai đoạn đầu. Nhưng bóng đá là thế! Tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm phải thay đổi điều này, bởi đây không phải là phong cách của Real. Real là một đội bóng của những chiến thắng, luôn luôn phải thắng.

- Quan hệ giữa anh với cựu HLV Xabi Alonso thế nào?

- Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Ông ấy chắc chắn sẽ là một HLV tầm cỡ, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Ai cũng biết tôi nghĩ gì về Xabi mà, nhưng chuyện đã qua. Chúng ta phải nhìn về phía trước để thay đổi và tiến bộ.

- Anh có mâu thuẫn gì với Arbeloa không?

- Không, không hề. Làm sao tôi có thể gây hấn chỉ vì mình không được thi đấu? Không bao giờ. Phải tôn trọng quyết định của HLV. Mỗi HLV đều có ý tưởng, triết lý và sở thích riêng. Việc của cầu thủ là phải chấp nhận. Tôi chỉ việc nỗ lực để trở nên giỏi hơn Mastantuono, Gonzalo và Vini, để được ra sân.

- Anh có ý định rời Real không?

- Tại sao chứ? Không, tôi đang rất hạnh phúc tại đây.

Trước Oviedo, Mbappe đã phải ngồi dự bị và vào sân ở phút 69 thay tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia. Ảnh: AP

Lần phỏng vấn thứ hai của Mbappe

- Khi bị xem là tiền đạo thứ tư trong đội hình, anh cảm thấy và phản ứng thế nào?

- Là cầu thủ, nên tôi cũng phản ứng bình thường thôi. Tôi phải chấp nhận thực tế, nỗ lực hết mình vì tập thể và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Các đồng đội đã cố gắng giúp đỡ tôi, và ngược lại, chúng tôi phải cùng nhau giành chiến thắng. Đó mới là điều quan trọng nhất. Cốt yếu vẫn là những người chiến đấu trên sân, họ phải cống hiến tất cả để Real chiến thắng. Bởi nếu không, chúng tôi chẳng khác nào những nạn nhân của sự chỉ trích, chúng tôi chẳng có gì cả. Vì vậy, những chiến thắng lợi trên sân nhà luôn mang ý nghĩa tích cực.

- Anh nghĩ sao về những tiếng la ó hướng về anh từ các khán đài? Chúng tôi thấy anh đã mỉm cười khi vào sân thay người. Việc bị CĐV nhà huýt sáo chắc chắn không dễ chịu, anh đối diện thế nào?

- Không có gì phải hoảng sợ cả, phải chấp nhận chuyện ấy thôi. Đó là cách người hâm mộ bày tỏ quan điểm và chúng tôi không được phép coi đó là vấn đề để bụng. Cũng chẳng có ai phải mất mạng tối nay cả. Chuyện này cũng thường tình thôi, khi đội bóng không thắng, khán giả sẽ chọn ra những cái tên cụ thể để trút giận. Điều này đã xảy ra ở Real và ở mọi CLB khác trên thế giới. Tôi không thấy có gì quá đặc biệt, khi chúng tôi không thắng, đó là một phần của cuộc chơi.

CĐV Real la ó khi Mbappe vào thay người

CĐV tại Bernabeu la ló khi Mbappe vào thay Gonzalo

- Như anh nói thì Arbeloa xem anh chỉ là tiền đạo thứ tư trong đội hình. Nhưng mới hôm qua, Chủ tịch Florentino Perez lại khẳng định anh là cầu thủ hay nhất đội. Có vẻ như đang có một sự mâu thuẫn gì đó ở đây?

- Chủ tịch là người tuyệt vời nhất thế giới, là vị chủ tịch vĩ đại nhất trong lịch sử Real. Tôi thấy mình thật may mắn khi có ông ấy. Tôi cho rằng cách mà dư luận đối xử với ông ấy có phần nghiệt ngã, bởi hãy nhìn vào tất cả những gì ông ấy đã cống hiến cho Real. Việc người hâm mộ bày tỏ ý kiến khi không hài lòng là bình thường, nhưng đừng bao giờ quên những gì ngài chủ tịch đã làm cho CLB này. Ông ấy là một huyền thoại, đại diện cho những giá trị lớn lao đối với các Madridista và đội bóng. Được làm việc cùng ông ấy là một vinh dự đối với chúng tôi. Hy vọng ông ấy sẽ tại vị lâu nhất có thể.

Mbappe mỉm cười trong trận đấu trước Oviedo. Ảnh: Reuters

- Anh có nghĩ mình đã mắc sai lầm trong những tuần qua không? Ví dụ như việc hạ cánh Madrid (sau chuyến đi Italy) chỉ 12 phút trước trận gặp Espanyol, hay việc đi nghỉ dưỡng...

- Nghỉ dưỡng ư?

- Ý tôi là đi điều trị hồi phục bên ngoài Madrid?

- Anh đâu biết tôi làm gì ở Italy. Đó là quan điểm cá nhân của anh thôi, anh đâu biết tôi có đang điều trị chấn thương hay không.

- Được rồi, tôi sẽ nói là anh sang Italy để phục hồi, không nói là nghỉ dưỡng nữa...

- Phải, anh không biết tôi đã làm gì, nhưng anh chỉ dựa vào những gì anh nghe ngóng. Lúc nãy anh vừa dùng từ "nghỉ dưỡng" trong khi anh chẳng biết thực hư sự tình thế nào.

- Được rồi, tôi đã nhầm. Không sao cả, ai cũng có lúc sai sót. Nhưng những gì dư luận thấy là anh đã đi nghỉ, tôi không rõ anh có phục hồi hay không, nhưng tôi xin lặp lại câu hỏi. Giờ tôi hỏi lại nhé. Anh có nghĩ mình đã sai lầm trong những tuần qua, đặc biệt là vào ngày diễn ra trận Espanyol - Real không?

- Nếu bảo tôi sai, thì sai lầm lớn nhất của tôi là đã không thể giúp đội bóng giành danh hiệu, đó mới là điều quan trọng nhất. Tại đây, mục tiêu tối thượng là các chức vô địch. Tôi và các đồng đội đã sai lầm ở khía cạnh đó. Những thứ còn lại chỉ là đồn đoán, phiến diện. Mọi người không biết rõ bối cảnh, không biết tại sao tôi lại đi, hay liệu tôi có được CLB cho phép hay không... mà thực tế là tôi có phép từ CLB. Sau cùng, những chuyện đó chỉ để bán báo câu view và gây nhiễu dư luận. Tâm trí tôi chỉ tập trung vào các danh hiệu, nhưng chúng tôi đã thất bại. Đó là lỗi của tôi và của cả tập thể.

- Nếu anh cho rằng mình đã mắc sai lầm trong vài tháng qua và điều đó khiến đội bóng tốn không ít giấy mực, thì có lẽ điều người hâm mộ chờ đợi là những bàn thắng mà lẽ ra anh phải ghi được trong những trận đấu trước. Anh có thấy mình còn thiếu sót gì trong mùa giải này không?

- Ừm... Có chứ! Tôi nghĩ là có. Tôi luôn ra sân với mục tiêu ghi bàn, đó là DNA của tôi, là điều tôi làm tốt nhất. Nhưng rõ ràng có sự khác biệt lớn giữa giai đoạn lượt đi và lượt về của mùa giải. Ở giai đoạn sau, tôi đã phải ngồi ngoài quá lâu vì chấn thương đầu gối. Vấn đề đầu gối đó thực sự rất tệ. Tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian của mùa giải, ngay vào thời điểm quan trọng nhất. Và sau đó... (bị phóng viên ngắt lời).

Khi Mbappe được tung vào sân, các CĐV Real tại sân Santiago Bernabeu đã huýt sáo. Ảnh: Reuters

- Có phải Real đã sai lầm trong việc chẩn đoán chấn thương cho anh?

- Real không bao giờ sai. Đây là CLB hay nhất thế giới, và Real không bao giờ sai lầm. Chỉ là khi bạn dính chấn thương, mọi thứ trở nên rất phức tạp. Điều khiến tôi đau lòng nhất là mọi người nghĩ tôi trốn tránh thi đấu, trong khi ở nửa đầu mùa giải, người ta lại bảo tôi đá quá nhiều, trận nào cũng góp mặt. Đó là điều duy nhất tôi thấy vô lý. Rốt cuộc họ muốn tôi thi đấu hay không? Khi tôi ra sân đủ 90 phút ở Cup Nhà Vua, người ta bảo điều đó không cần thiết vì chúng tôi sau đó thua một đối thủ cùng đẳng cấp. Rồi khi tôi chấn thương, họ lại bảo tôi không muốn đá. Vậy tóm lại là tôi có muốn cống hiến hay không?

- Anh đã xin phép ai để sang Italy? Và anh có thấy tổn thương trước những lời nói gần đây của Arbeloa không? Những chuyện về bộ lễ phục, hay câu mỉa mai "để xem liệu cậu ấy có thể hoàn thành buổi tập hay không"...

- Không. Ông ấy có quan điểm riêng, tôi không bận tâm. Tôi có sự cho phép từ CLB. Tôi cũng không xem họp báo của ông ấy. Ở nhà tôi dùng truyền hình Pháp chứ không xem truyền hình Tây Ban Nha. Thế nên tôi thực sự không biết ông ấy đã nói gì! (cười).

- Anh có thể làm rõ vụ việc anh rời trung tâm huấn luyện Valdebebas với những tràng cười lớn đúng vào ngày xảy ra xô xát giữa Fede Valverde và Aurelien Tchouameni không?

- Khi đó tôi không có mặt. Tôi không hề ở đó khi sự việc xảy ra. Vì vậy, tôi không thể xác nhận điều gì, vì tôi đâu có chứng kiến. Tôi rời trung tâm huấn luyện mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra, bởi khi đó tôi đang chấn thương và không tập cùng đội. Tôi cũng chỉ có thông tin tương tự như các anh thôi.

- Nhưng rốt cuộc, ai là người đã chẩn đoán sai về cái đầu gối của anh? Bởi tại Pháp, truyền thông đưa tin rằng các bác sĩ của Real đã chẩn đoán sai lệch hoàn toàn.

- Tôi đã nói rồi, Real không bao giờ sai, đó là CLB số một.

- Ai đã nhầm lẫn giữa đầu gối khỏe mạnh và đầu gối bị thương?

- Anh đặt câu hỏi nhanh quá đấy! Về vấn đề đầu gối, phía Pháp cho rằng khi làm việc với các chuyên gia, chính trong đợt nghỉ vừa qua, họ đã xác nhận có sự sai lệch trong chẩn đoán ban đầu. Anh nên đi hỏi những người đã tung ra các thông tin đó. Tôi luôn giữ kênh liên lạc rõ ràng với đội bóng. Quan hệ của tôi với CLB vẫn hoàn hảo. Chúng tôi luôn thảo luận mọi chuyện. Khi tôi đi Paris, CLB hoàn toàn nắm rõ. Tôi đi cùng bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu của CLB, quá trình hồi phục của tôi luôn được bác sĩ của Real giám sát. Tôi không thể cứ đi đính chính mọi lời đồn thổi ngoài kia được.

- Anh đang chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp thế nào?

- Được chơi một kỳ World Cup là cơ hội quý như vàng với mọi cầu thủ. Đây là lần thứ ba của tôi. Áp lực là rất lớn nhưng cũng đầy thú vị. Tôi luôn nhớ về hình ảnh cậu bé ngày nào ở Pháp, đứa trẻ từng mơ được đá World Cup và đại diện cho quốc gia mình. Và giờ đây giấc mơ đó sắp lặp lại lần thứ ba. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng. Cả đội cần tập trung vào những gì phải làm. Chúng tôi sẽ hội quân vào ngày 28 hoặc 29 tới với mục tiêu cao nhất là cống hiến vì màu cờ sắc áo quốc gia.

Báo Tây Ban Nha AS bình luận: "Mbappe đã gây chiến với Arbeloa". Ảnh: Reuters

"Thế khó" của Arbeloa

Cùng thời điểm Mbappe trả lời, cách khu vực hỗn hợp vài mét, HLV trưởng Arbeloa dự cuộc họp báo riêng, không hay biết điều gì. Nhưng liên tục nhận câu hỏi về những gì cậu học trò đang phát biểu. Ban đầu, ông hơi mất phương hướng, nhưng sau đó Arbeloa nhanh chóng lấy lại cứng rắn và tăng dần tông giọng.

- Mbappe vừa phát biểu rằng ông chỉ xem cậu ấy là lựa chọn thứ tư trên hàng công. Tại sao lại vậy? Đang có mâu thuẫn gì giữa hai người không? Vì trông cậu ấy khá tức giận?

- Tôi cũng ước mình có tới 4 tiền đạo để lựa chọn đấy, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh nữa. Bởi tôi không có 4 tiền đạo, và tôi cũng chưa bao giờ thốt ra cái câu như thế với cậu ấy cả. Có lẽ Mbappe đã hiểu lầm ý tôi hoặc... Thật sự tôi không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu, vì chưa bao giờ và chẳng có lý do gì tôi lại đi nói với Mbappe rằng cậu ấy chỉ là sự lựa chọn thứ tư cả. Thật sự đấy!

- Tôi rất ngại khi phải hỏi ông về một phát ngôn mà ông chưa trực tiếp nghe thấy, vì điều đó có vẻ không công bằng cho ông. Nhưng những gì người đồng nghiệp của tôi vừa đề cập chính xác là lời của Mbappe. Cậu ấy nói mình bị xếp sau Vini, Mastuantuono và Gonzalo. Cậu ấy vẫn đang tiếp tục trả lời phỏng vấn trực tiếp. Có vẻ Mbappe đang công khai cho thấy sự không hài lòng với ông. Thực sự có vấn đề gì giữa ông và Mbappe không?

- Không hề. Rõ ràng nếu tôi không điền tên vào đội hình, cậu ấy không thể thi đấu. Điều đó hiển nhiên vì tôi là HLV, là người quyết định ai đá chính, ai không. Tôi đã nói chuyện với Mbappe trước trận và tôi không biết cậu ấy đã diễn giải ý tôi theo cách nào. Nhưng với tôi, mọi thứ rất rõ ràng, một cầu thủ mà cách đây 4 ngày còn không thể ngồi dự bị thì hôm nay không nên ra sân ngay từ đầu.

Hơn nữa, đây không phải là một trận chung kết, không phải trận đấu "sinh tử". Tôi tin rằng Gonzalo đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở trận trước. Chúng tôi còn một trận nữa vào cuối tuần này, mà chắc chắn Mbappe sẽ là lựa chọn hàng đầu trên hàng công. Và 7 ngày sau đó, cậu ấy chắc chắn sẽ lại nỗ lực để chiếm lấy vị trí đó thôi, chẳng có gì khác cả.

Tôi không có vấn đề cá nhân với bất kỳ ai. Tôi là HLV của Real, tôi quyết định ai ra sân và ai ngồi ngoài. Tôi hiểu những cầu thủ không được thi đấu sẽ không cảm thấy vui, đó là bản sắc của các cầu thủ Real. Tôi hoàn toàn có thể hiểu việc Mbappe không vui vì không được đá chính hôm nay, nhưng đó là quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế. Tôi không muốn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào về mặt thể trạng, nhất là khi chúng ta còn trận đấu chỉ sau ba ngày nữa. Tôi nghĩ đó là quyết định logic, tự nhiên và hợp lý nhất.

HLV Arbeloa trong lúc họp báo không hề hay biết những phát biểu của Mbappe. Ảnh: AS TV

- Mbappe cũng nói rằng Real từng có cấu trúc ổn định nửa đầu mùa giải, nhưng nửa sau thì đánh mất. Ông có chạnh lòng không?

- Nếu các anh muốn, hãy bật ngay đoạn ghi hình ở khu vực hỗn hợp của Mbappe lên đây và chúng ta cùng phân tích. Nhưng chừng nào tôi chưa nghe tận tai những gì cậu ấy nói, tôi sẽ không ngồi đây để bình luận về từng câu chữ. Nếu Mbappe nghĩ nửa đầu mùa đội bóng có cấu trúc tốt còn nửa sau thì không, thì đó là quyền của cậu ấy. Nhưng chắc chắn một điều là cậu ấy đã ghi nhiều bàn ở hiệp một của mùa giải hơn là ở hiệp hai đấy!

- Mbappe khẳng định cậu ấy hoàn toàn đủ thể lực để đá chính...

- Tôi xin nhắc lại, một cầu thủ mà cách đây 4 ngày còn không thể ngồi dự bị thì nên xuất phát từ ghế dự bị ở trận này. Cậu ấy sẽ đá chính vào ngày 18/5 tới. Gonzalo xứng đáng với phần thưởng là suất đá chính hôm nay. Tôi nhắc lại, chừng nào tôi còn ngồi trên chiếc ghế này, tôi sẽ là người quyết định. Tôi không quan tâm tên tuổi cầu thủ là ai. Nếu họ thấy ổn thì tốt, nếu không, hãy đợi người kế tiếp.

- Ông có phiền nếu tôi lại gần và cho ông nghe những gì Mbappe vừa phát biểu để xin ý kiến đánh giá của ông không? Chúng tôi cũng đang phát trực tiếp. Chỉ một câu ngắn thôi... Ông nghe nhé, tôi đang mở điện thoại đây... Việc Mbappe phát biểu ngay lúc ông cũng đang lên sóng trực tiếp mà ông không hề hay biết, có là bình thường không? Vì hai bên đang không có sự thống nhất.

- Chuyện này không chỉ xảy ra với Mbappe mà còn với nhiều cầu thủ khác. Đó là những tình huống phát sinh do hoàn cảnh, có lẽ khác biệt so với thời các HLV trước đây tại Real. Lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản. Các cầu thủ hài lòng hay không là điều hết sức bình thường. Tôi sẽ chỉ làm những gì tốt nhất có thể cho đến ngày cuối cùng tại đây.

- Có thể ông chưa nghe hết những gì Mbappe nói, nhưng ắt hẳn ông đã nghe những tiếng la ó nhắm vào cậu ấy?

- Có, dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi luôn kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ cho từng cầu thủ của mình.

Arbeloa khẳng định ông đưa ra quyết định nhân sự không phụ thuộc vào tên tuổi cầu thủ. Ảnh: AS

- Ông đã luôn "đứng mũi chịu sào" cho các học trò, nhất là với Mbappe. Giờ ông có thấy mình bị đối xử bạc bẽo hoặc họ vô ơn với ông không?

- Tôi không mong cầu thủ phải trả lại những gì tôi đã hy sinh cho họ. Tôi hiểu tâm tính họ, vì tôi cũng từng sống đời cầu thủ. Họ có tham vọng và cái tôi cũng rất lớn. Tôi có thể thấu hiểu mọi thứ và sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì mình đã làm hay đã nói.

- Ông có cảm thấy mọi chuyện đang cứ kéo dài lê thê quá mức và bản thân phải chịu đựng quá nhiều không? Đó là do tình hình của CLB khi trắng tay danh hiệu chăng?

- Chẳng ai phải chịu đựng khi ở Real cả. Dù đây không phải là hoàn cảnh dễ chịu, chúng tôi hiểu rõ yêu cầu khắt khe của CLB này, nhất là khi một mùa giải tồi tệ nữa đang ập đến khiến mọi thứ càng khó khăn hơn. Chúng tôi có trách nhiệm nặng nề. Đội bóng phải hành quân đến Sevilla những ngày tới và người hâm mộ xứng đáng nhận được nỗ lực cao nhất của chúng tôi cho đến phút cuối cùng.

- Cuối cùng, cái ôm dành cho Santi Cazorla trên sân là sao?

- Tôi biết nói gì đây. Cazorla từng là một đồng đội tuyệt vời, chúng tôi đã cùng nhau chinh phục nhiều danh hiệu. Cậu ấy có một gia đình mẫu mực và là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha mà tất cả chúng ta may mắn được chiêm ngưỡng. Thật khó để nói hết, nhưng bản chất con người của Cazorla cũng vĩ đại y như tài năng trên sân cỏ của cậu ấy vậy. Tôi vô cùng tự hào khi từng được thi đấu bên cạnh cậu ấy.

Trận đấu Real – Oviedo diễn ra trong bối cảnh áp lực bủa vây Chủ tịch Florentino Perez từ không ít CĐV trên khán đài Santiago Bernabeu. Lực lượng an ninh tại sân đã không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào nhắm vào vị chủ tịch 79 tuổi. Nhiều biểu ngữ chống lại sự điều hành của Perez đã bị tịch thu ngay lập tức. Phút thứ 8, một nhóm CĐV cố gắng căng biểu ngữ "Florentino từ chức" nhưng nó chỉ tồn tại được vài giây trước khi bị an ninh thu giữ. Cùng lúc, hình ảnh về một tấm biển "Florentino hãy đi đi" ở khu vực khác của sân cũng được dựng lên nhanh chóng. Các camera còn bắt trọn cảnh ông Perez đang tranh cãi gay gắt với một CĐV ngay phía dưới khán đài VIP.

Hoàng Thông tổng hợp

Read Entire Article