Quảng Cáo
0943778078
Thứ năm, 30/4/2026, 00:00 (GMT+7)
Bà Janet Fordham, 69 tuổi, bị lừa tình qua mạng mất một triệu bảng Anh (35,6 tỷ đồng), rồi tiếp tục tin kẻ "đào mỏ" khác sẽ giúp lấy lại số tiền này.
Bà Janet Fordham, 69 tuổi, là quản gia đã nghỉ hưu, bị những kẻ lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ tiền tiết kiệm trong suốt 5 năm.
Vụ án vừa được cơ quan điều tra nước này công bố, như một lời cảnh tỉnh về những cái "bẫy tình" ảo, dù không mới nhưng luôn giăng được "cá lớn".
Kết quả điều tra cho thấy, bà Janet Fordham bắt đầu sử dụng các trang web hẹn hò trực tuyến vào năm 2017 và gặp một người đàn ông tự xưng là thượng úy quân đội Anh đang làm việc tại Syria. Anh ta nói cần sự giúp đỡ của bà để vận chuyển vàng thỏi về Anh.
Theo thông tin từ tòa án, bà đã vay nợ bằng thẻ tín dụng và vay khoảng 140.000 bảng để chuyển cho người này.
Bà Janet Fordham, 69 tuổi, đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm vì bị lừa đảo tình cảm. Ảnh: Telegraph
Trong lúc đó, một người đàn ông tên Kofi đã liên lạc với bà, tự xưng là bác sĩ ở Ghana, làm việc bán thời gian tại cửa hàng sửa chữa điện thoại di động của một người bạn. Anh ta nói thấy các tin nhắn của bà trong nhóm và tin rằng bà đã bị người đàn ông kia lừa đảo nên "cảm thấy có trách nhiệm" giúp lấy lại tiền. Vì vậy, anh ta chủ động liên lạc.
Bà Fordham tiếp tục nảy sinh tình cảm với anh chàng Kofi này. Tháng 10/2022, bà bay đến Ghana để gặp bạn trai.
Gia đình: Chúng tôi đã cố gắng mọi cách để ngăn cản
Vào thời điểm đến quốc gia Tây Phi này, bà đang sống trong một chiếc xe lưu động tại nhà của Melanie Fordham ở Honiton, Devon, tây nam nước Anh.
"Cả gia đình cố gắng hết sức để ngăn cản nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu," con dâu bà nói. "Mẹ không nói nhiều với chúng tôi, vì vậy chúng tôi bắt đầu mở một số thư và phát hiện ra rằng bà ấy đã rút một phần tiền lương hưu của mình,"cô này cho biết thêm.
Các hóa đơn cho thấy, bà đã rút tối đa 500 bảng mỗi ngày để tích trữ, rồi chuyển tiền mặt cho bạn trai.
Gia đình cho hay đã nói chuyện với bác sĩ của bà Fordham, tìm kiếm lời khuyên pháp lý. Nhưng bà vẫn được xác nhận là người có đầu óc minh mẫn, có năng lực pháp lý và do đó các con không thể làm gì được.
Vào ngày xảy ra tai nạn, bà Fordham và bạn trai, Kofi đang lái xe khoảng 350 km từ thủ đô Accra đến vùng Oti của Ghana "để xin phép gia đình về việc kết hôn". Chiếc xe bất ngờ lao ra khỏi đường. Bà Fordham đã tử vong do vết thương quá nặng trong vụ va chạm xảy ra vào ngày 14/2/2023.
Theo thông tin từ tòa án, Kofi đã nhận tội vi phạm luật giao thông và bị kết án tù treo cùng với một khoản tiền phạt.
Theo số liệu của cảnh sát, người Anh đã mất tổng cộng 106 triệu bảng Anh vì các vụ lừa đảo tình cảm năm 2024. Tổng cộng gần 10.000 vụ lừa đảo tình cảm được báo cáo với mức thiệt hại trung bình của mỗi nạn nhân là 11.000 bảng Anh. Mục tiêu chính là những người ở độ tuổi trung niên - những người giàu có đang trải qua ly hôn hoặc mất người thân.
"Thật không may, yêu qua mạng rất dễ dẫn đến lừa đảo vì mọi người thường tự nguyện cung cấp thông tin về bản thân và muốn thể hiện sự tin tưởng vào người yêu mới", tiến sĩ Elisabeth Carter, nhà tội phạm học và chuyên gia về gian lận trong hẹn hò tại Đại học Kingston, cho biết.
"Hơn nữa, càng đầu tư nhiều thời gian và tình cảm vào một mối quan hệ, họ càng khó từ chối nếu bị yêu cầu tiền bạc. Tương tự, việc chấp nhận mình bị lừa cũng rất khó khăn, vì điều đó có nghĩa là phải thừa nhận toàn bộ mối quan hệ là giả tạo", ông cho hay.
Hải Thư (Theo Telegraph)








