Mỗi lần hẹn hò không quá 500 nghìn dù tôi thu nhập 40 triệu đồng

1 hour ago 8
Quảng Cáo

0943778078

Dù tôi không hề yêu cầu 'share bill' nhưng bạn gái vẫn chủ động chia tiền.

Tôi vừa đọc được một quan điểm về hẹn hò trên Facebook, đại ý nói "quý ông không trả nổi 100% hóa đơn cho mỗi lần hẹn hò, đừng share bill, thay vì mỗi tháng hẹn hò 4 lần thì nên giảm còn 2 lần để trả hết chi phí cho những buổi hẹn hò đó.

Tôi không đồng ý với quan điểm này. Tôi thu nhập khoảng 40 triệu đồng một tháng, không phải quá cao, nhưng chắc chắn không thấp.

Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể trả toàn bộ hóa đơn trong những buổi hẹn thế nhưng bạn gái lúc đó, bây giờ là vợ, luôn chủ động chia tiền hẹn hò, dù tôi không hề yêu cầu. Và số tiền mỗi lần hẹn hò chưa bao giờ vượt quá 500 nghìn đồng.

Những buổi hẹn hò không hề có nến thơm, hoa hồng mà chỉ là những ly nước mía. Cuối tuần ra công viên ngồi ăn cá viên chiên. Có hôm chỉ xem một bộ phim rồi đi dạo. Chúng tôi vẫn có rất nhiều chuyện để nói, đến với nhau vì thích con người của nhau, chứ không phải vì buổi hẹn hôm đó đắt tiền đến mức nào.

Tôi cho rằng không nên tiêu chuẩn hóa việc người đàn ông thanh toán 100% để đánh giá sự ga lăng hay mức độ nghiêm túc trong một mối quan hệ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngày càng có nhiều quan điểm cho rằng đàn ông phải trả toàn bộ vì phụ nữ đã "đầu tư" cho buổi hẹn: Nào là tiền trang điểm, váy áo, làm tóc, làm móng...

Nếu đã coi việc trang điểm hay mua váy mới là khoản đầu tư để đổi lấy một bữa ăn miễn phí, thì buổi hẹn hò rất dễ trở thành một cuộc trao đổi. Mà tình cảm thì không nên bắt đầu bằng một cuộc trao đổi.

Thế nên thật khó hiểu khi đàn ông "bắt share bill" thì bị đánh giá là thiếu tinh tế, thiếu ga lăng.

Rõ ràng, nhận lời hẹn hò thì cả hai đều đang đầu tư cho một cơ hội tìm hiểu nhau, thì không có lý do gì để mặc định chỉ một người phải gánh toàn bộ chi phí.

MK

Read Entire Article