Mỗi ngày trôi qua khá bình yên nhưng vẫn muốn tìm anh

1 day ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Nếu may mắn, mong những người thật lòng rồi sẽ tìm thấy nhau; còn nếu chưa, thì cũng mong tất cả chúng ta vẫn sẽ sống tốt, sống vui.

Rất lâu rồi mình mới vào lại trang này. Không hiểu sao hôm nay lại muốn ngồi viết vài dòng, chắc vì đọc thấy nhiều người cũng để lại những suy nghĩ rất đời thường của mình. Thực ra hiện tại cuộc sống của mình cũng ổn. Mình có công việc, có gia đình, có những người bạn để thỉnh thoảng gặp gỡ. Mỗi ngày đều trôi qua khá bình yên. Chỉ là đôi lúc, sau một ngày dài, vẫn có cảm giác nếu có một người để kể rằng hôm nay mình đã gặp chuyện gì, công việc ra sao, cuối tuần nên đi đâu, hay cùng nhau nghĩ về những dự định trong tương lai thì chắc sẽ vui hơn một chút.

Mình không phải kiểu người quá khao khát phải có người yêu hay kết hôn cho bằng được, cũng không còn ở cái tuổi xem tình yêu là tất cả. Đến bây giờ, phần lớn thời gian đều dành cho công việc, cho những lo toan rất thực tế, cơm áo gạo tiền rồi những mục tiêu của bản thân. Có lúc bận đến mức chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm. Rồi cũng có những tối rất bình thường, lại tự hỏi nếu có ai đó đồng hành thì có lẽ cuộc sống sẽ ấm áp hơn. Điều khó nhất với mình có lẽ không phải là không muốn, mà là muốn, nhưng lại khá mông lung, không biết nên bắt đầu từ đâu, gặp ai, làm quen bằng cách nào.

Càng lớn càng ít cơ hội gặp người mới, vòng tròn quan hệ cũng gần như cố định. Thế là thời gian cứ trôi qua, mình vẫn bận, vẫn sống tốt, rồi câu chuyện ấy cứ bị gác lại hết lần này đến lần khác. Nhưng mình vẫn tin vào duyên. Không phải kiểu ngồi chờ một phép màu xảy ra, mà tin rằng nếu gặp đúng người, mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên. Không cần quá cố gắng để trở thành ai khác, cũng không cần phải gượng ép một mối quan hệ chỉ vì sợ cô đơn. Thật ra mình cũng không viết những dòng này để tìm kiếm ai, càng không nghĩ rằng chỉ nhờ một bài viết là sẽ gặp được người phù hợp. Chỉ đơn giản là hôm nay muốn viết, muốn lưu lại suy nghĩ của mình ở thời điểm này. Biết đâu sau này đọc lại sẽ thấy mình đã từng có những cảm xúc rất nhẹ nhàng như thế.

Nếu may mắn, mong những người thật lòng rồi sẽ tìm thấy nhau. Còn nếu chưa, thì cũng mong tất cả chúng ta vẫn sẽ sống tốt, sống vui, tiếp tục yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống mình đang có. Mình nghĩ như vậy cũng đã là một điều rất đáng quý rồi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Kiwi
  • Tuổi: 28 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article