Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
Quảng TrịMỗi ngày từ 5h, tân binh dậy tập thể dục, ăn sáng, sau đó ra sân tập điều lệnh, học chiến thuật, ngắm bắn, ném lựu đạn, đặt thuốc nổ.
Giữa tháng 5, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức huấn luyện 250 tân binh. Sau hơn hai tháng nhập ngũ, các chiến sĩ trẻ dần thích nghi với môi trường quân đội.
Mỗi ngày từ 5h, tiếng kẻng báo thức vang lên, tân binh nhanh chóng ra sân tập thể dục buổi sáng.
Sau bữa sáng, tân binh hành quân tới thao trường cách đơn vị khoảng 300 m dưới tán rừng trồng. Mỗi người vác theo súng, cuốc, xẻng phục vụ huấn luyện "3 tiếng nổ" gồm bắn súng, đánh lượng nổ và ném lựu đạn.
Các chiến sĩ di chuyển theo hàng lối, phía trước là khẩu hiệu "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu". Trong chương trình huấn luyện, nội dung "3 tiếng nổ" được xem là phần quan trọng, quyết định chất lượng chiến sĩ mới, đòi hỏi cán bộ hướng dẫn chặt chẽ, tỉ mỉ để bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trên thao trường, các chiến sĩ đứng theo hàng lối nghiêm chỉnh, mắt hướng về phía trước để nghe chỉ huy giảng dạy.
Sau khi lắp thuốc nổ phía sau hàng rào, chiến sĩ nhận hiệu lệnh lao lên tiếp cận mục tiêu.
Khối bộc phá phát nổ, phá tung vật cản, các chiến sĩ nhanh chóng ẩn nấp rồi cầm súng xung phong tiến vào mục tiêu. Suốt quá trình huấn luyện, cán bộ luôn theo sát hướng dẫn và phát lệnh để tân binh thực hiện đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn.
Chiến sĩ Nguyễn Duy Thành cho biết quá trình huấn luyện "3 tiếng nổ" giúp anh rèn luyện ý chí và nâng cao kỹ năng tác chiến. "Tôi đã thực hiện thành thạo nội dung huấn luyện trên thao trường, từ đó trưởng thành hơn trong môi trường quân đội", Thành nói.
Ngoài huấn luyện trên thao trường, tân binh hằng ngày còn học điều lệnh - nội dung cơ bản trong quân đội. Dưới cái nắng mùa hè, các chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện, mồ hôi lăn dài trên gương mặt.
Hết giờ huấn luyện, các chiến sĩ tăng gia sản xuất. Vườn rau mùa hè dù nắng nóng vẫn được chăm sóc xanh tốt.
Kết thúc một ngày huấn luyện, khoảng 18h, các chiến sĩ trở về đơn vị ăn cơm tối.
Tân binh Nguyễn Hoàng Long cho biết khi ở nhà được gia đình che chở, vào quân đội lại có đồng đội đồng hành. "Trong đơn vị, tôi được chỉ huy rèn luyện sức khỏe, kỷ luật và sửa những thiếu sót của bản thân. Thời gian đầu khó khăn, nhất là giờ giấc và cường độ vận động, nhưng dần tôi đã thích nghi, chấp hành tốt kỷ luật", Long nói, cho biết sau hơn hai tháng nhập ngũ đã tăng gần 3 kg.
Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, có 6 chiến sĩ mới quê ở Gio Linh. Để động viên con em địa phương, lãnh đạo huyện đã đến thăm, tặng quà và khích lệ các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ.
Sau 3 tháng huấn luyện theo chương trình của Bộ Tổng Tham mưu, các tân binh Bộ đội Biên phòng bước vào giai đoạn huấn luyện nghiệp vụ biên phòng kéo dài 1,5 tháng. Kết thúc khóa huấn luyện, họ sẽ được phân công về các đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới tỉnh Quảng Trị.

Lính tân binh Biên phòng đánh lượng nổ, ném lựu đạn. Video: Đắc Thành







