Một ngày 'sạc lại năng lượng' ở đảo Hoa Lan

45 minutes ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Có những chuyến đi không cần quá dài, chỉ vài giờ rời khỏi phố thị đông đúc là đủ để tâm trí được 'reset'. Đảo Hoa Lan giữa vịnh Nha Phu, cách Nha Trang khoảng 15 km chính là một nơi như thế.

Cuối tuần vừa qua, theo lời mời của lãnh đạo Công ty cổ phần du lịch Long Phú, chúng tôi có dịp trở lại đảo Hoa Lan sau nhiều năm. Từ bến tàu Long Phú, chỉ hơn 10 phút đi ca nô, chúng tôi đã đặt chân lên đảo, sau hành trình lướt qua mặt nước phẳng lặng của vịnh Nha Phu. Phố thị với những âm thanh náo nhiệt dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một không gian khoáng đạt của núi, biển và những làn gió mang theo vị mặn mòi của đại dương.

Một ngày 'sạc lại năng lượng' ở đảo Hoa Lan - Ảnh 1.

Du khách thích thú check-in view biển trên đảo Hoa Lan

ẢNH: LONG PHÚ

Ngay khi đặt chân lên đảo, điều đầu tiên khiến chúng tôi thích thú là sự yên bình. Không khí trong lành, những hàng cây cổ thụ phủ bóng mát dọc lối đi, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và những bãi cát sạch sẽ tạo cảm giác như vừa bước vào một khu vườn nhiệt đới.

Sau vài tấm ảnh check-in ở cổng chào, hành trình khám phá bắt đầu.

Điểm dừng chân đầu tiên là chương trình biểu diễn chim nghệ thuật. Chỉ với tiếng còi của người huấn luyện, từng "nghệ sĩ" đặc biệt lần lượt xuất hiện, mang đến những màn trình diễn đầy bất ngờ.

Một ngày 'sạc lại năng lượng' ở đảo Hoa Lan - Ảnh 2.

Không chỉ xem biểu diễn, du khách còn có thể trực tiếp tương tác với những “nghệ sĩ” đặc biệt tại đảo Hoa Lan

ẢNH: LONG PHÚ

Từ những chú vẹt có thể giải toán hay hàng trăm chú chim sáo sải cánh từ trên đỉnh núi lao xuống mạnh mẽ như những chiếc trực thăng hạ cánh, đến đàn bồ câu tung cánh trắng xóa giữa nền trời xanh. Những bầy ngỗng đông đúc, có phần hiếu thắng, rồi những chú đà điểu với các động tác thuần thục, uyển chuyển như đang hòa vào điệu nhảy lambada sôi động.

Một ngày 'sạc lại năng lượng' ở đảo Hoa Lan - Ảnh 3.

Đàn ngỗng được màu sắc tạo nên màn trình diễn vui nhộn

ẢNH: LONG PHÚ

Ấn tượng hơn cả là những lúc từng tốp chim từ sâu trong tán rừng đồng loạt bay về, xếp hàng ngay ngắn như những học trò chăm ngoan tập thể dục theo hiệu lệnh của thầy giáo. Những màn trình diễn ấy khiến cả khán đài liên tục vang lên những tràng pháo tay thích thú.

Một ngày 'sạc lại năng lượng' ở đảo Hoa Lan - Ảnh 4.

Khoảnh khắc thích thú của du khách khi được tận tay cho những chú nai ăn

ẢNH: LONG PHÚ

Đặc biệt, màn trình diễn của những chú đà điểu khiến ai cũng bật cười, với những bước chân ngộ nghĩnh, những điệu nhảy dí dỏm, chúng như những "nghệ sĩ hài" thực thụ. Đó có lẽ là hình ảnh dễ thương nhất du khách sẽ còn nhớ rất lâu sau chuyến đi.

Rời khu biểu diễn, chúng tôi tiếp tục dạo bước qua những con đường phủ đầy bóng cây, ghé thăm vườn hoa lan rực rỡ sắc màu, hồ cá Koi, vườn bướm và khu vườn thú mở. Mỗi bước chân lại mở ra một khung cảnh khác nhau, lúc như đang lạc giữa khu vườn nhiệt đới xanh mát, lúc lại dẫn đến những khu nuôi dưỡng các loài động vật hiền hòa. Cả hành trình giống như một cuộc dạo chơi chậm rãi giữa thiên nhiên, đủ để hít căng lồng ngực mùi biển, lắng nghe tiếng chim hót và tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống thường ngày.

Một ngày 'sạc lại năng lượng' ở đảo Hoa Lan - Ảnh 5.

Vườn lan xanh mát với nhiều loài hoa khoe sắc là một trong những điểm dừng chân được du khách yêu thích

ẢNH: LONG PHÚ

Hôm chúng tôi đến, trên bãi biển có các đoàn doanh nghiệp đang tổ chức team building. Tiếng hò reo, những trò chơi tập thể, những cái ôm sau mỗi thử thách thành công khiến cả không gian trở nên đầy năng lượng. 

Đến trưa, cả đoàn dùng bữa ngay tại nhà hàng trên đảo. Anh Trần Minh Đức, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Long Phú, cho biết khu du lịch hiện phục vụ hai hình thức ăn uống là buffet và gọi món. Tuy nhiên, nhà hàng ưu tiên phục vụ buffet đối với các đoàn đông khách để du khách có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời đầu bếp có điều kiện tập trung chuẩn bị các món ăn phong phú, chất lượng và phục vụ đồng đều.

Một ngày 'sạc lại năng lượng' ở đảo Hoa Lan - Ảnh 6.

Len giữa màu xanh rừng ngập mặn, du khách có dịp khám phá một góc thiên nhiên yên bình trên đảo

ẢNH: LONG PHÚ

Sau bữa ăn, du khách có thể chọn ngả lưng trên những chiếc ghế dài dưới bóng cây, nhâm nhi ly nước mát và ngắm biển hoặc tiếp tục dạo quanh bãi cát, khám phá khu bảo tồn với hàng trăm loài cây quý được khu du lịch gìn giữ, hoặc thuê lều, phòng nghỉ để tận hưởng không gian riêng tư trước khi lên chuyến tàu cuối trở về đất liền lúc 16 giờ 30.

Một ngày ở Đảo Hoa Lan trôi qua nhẹ nhàng, không vội vã. Chỉ vài tiếng đồng hồ giữa thiên nhiên cũng đủ để mỗi người như được "sạc" lại năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn.

Nếu có nhu cầu, du khách cũng có thể đăng ký lưu trú qua đêm với nhiều lựa chọn như bungalow, phòng nghỉ, khu glamping hay cắm trại, khu du lịch cũng chuẩn bị thực đơn theo yêu cầu. 

Một ngày 'sạc lại năng lượng' ở đảo Hoa Lan - Ảnh 7.

Các hoạt động team building tạo không khí sôi động, gắn kết du khách

ẢNH: LONG PHÚ

Đảo Hoa Lan không chỉ là một điểm tham quan, mà còn là nơi để mỗi người tìm lại sự thư thái, gắn kết với gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp và lưu giữ những kỷ niệm đẹp sau mỗi chuyến đi.

Một ngày 'sạc lại năng lượng' ở đảo Hoa Lan - Ảnh 8.

Du khách lưu lại kỷ niệm đẹp trên đảo Hoa Lan

ẢNH: LONG PHÚ

Read Entire Article