Quảng Cáo
0943778078
Bị dẫn trước từ rất sớm và chơi nhạt nhòa trong hiệp một, MU đã lột xác sau giờ nghỉ để đánh bại Crystal Palace 2-1. Benjamin Sesko tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét, còn thầy trò HLV Carrick nối dài chuỗi phong độ ấn tượng.
Cú sốc sớm và hiệp một rệu rã
Old Trafford chưa kịp nóng lên thì đội chủ nhà đã nhận gáo nước lạnh. Ngay phút thứ tư, từ quả phạt góc bên cánh trái của Brennan Johnson, Maxence Lacroix bật cao đánh đầu hiểm hóc. Leny Yoro bị đàn anh đồng hương qua mặt dễ dàng, còn thủ thành Senne Lammens hoàn toàn không có cơ hội cản phá.
Lacroix thực sự là tâm điểm của trận đấu với bàn thắng trong hiệp một và chiếc thẻ đỏ ở hiệp hai
Đó là bàn thua sớm nhất của Manchester United dưới thời Michael Carrick mùa này, và nó phản ánh sự khởi đầu thiếu tập trung của “Quỷ đỏ”. Crystal Palace triển khai lối chơi trực diện, khai thác mạnh hai biên, nơi Daniel Munoz và Ismaïla Sarr liên tục gây sức ép. Một cú sút căng của Sarr buộc Lammens phải trổ tài cản phá, trong bối cảnh đội chủ nhà tỏ ra lúng túng và thiếu ý tưởng.
Trong hiệp đầu tiên, MU cầm bóng nhiều nhưng rời rạc. Những đường chuyền hỏng, pha xử lý chậm nhịp và sự thiếu liên kết khiến họ gần như không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của đội khách. Đã thế, người cũ Dean Henderson có một hiệp đấu tương đối nhàn nhã, dù từng phải cảnh giác trước cú đánh đầu của Harry Maguire và nỗ lực dứt điểm bị chặn lại của Sesko.
Chấn thương của Luke Shaw ở phút 23 càng làm thế trận thêm rối. Noussair Mazraoui vào thay, nhưng sự xáo trộn nơi hàng thủ khiến MU càng thiếu ổn định trong quãng thời gian còn lại của hiệp một.
Bước ngoặt mang tên thẻ đỏ
Thế trận xoay chiều chỉ 11 phút sau giờ nghỉ. Maxence Lacroix, người mở tỷ số, lại trở thành tâm điểm theo cách khác. Sau tình huống kéo ngã Matheus Cunha, trọng tài Chris Kavanagh tham khảo màn hình VAR bên đường biên. Pha phạm lỗi bắt đầu ngoài vòng cấm nhưng tiếp diễn vào khu vực 16m50, và quyết định cuối cùng là phạt đền cho MU kèm thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ của Crystal Palace.
Bruno Fernandes bước lên chấm 11m với sự điềm tĩnh quen thuộc. Cú sút chìm về bên trái đánh lừa Henderson, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Quan trọng hơn, nó thổi bùng tinh thần của đội chủ nhà.
MU ngược dòng hạ Crystal Palace
Sesko nối dài chuỗi bùng nổ
Bàn gỡ mở ra giai đoạn áp đảo toàn diện của Manchester United. Fernandes bắt đầu làm chủ nhịp độ, liên tục tung ra những đường chuyền mở biên và dứt điểm từ xa. Một cú đá phạt của anh buộc Henderson phải bay người đẩy bóng qua xà.
Bàn thắng thứ hai đến sau một pha phá bóng lỗi của Palace. Bóng rơi đúng tầm chân Fernandes, và đội trưởng MU lập tức thực hiện quả tạt chính xác từ cánh phải. Benjamin Sesko di chuyển thông minh, vượt qua Jaydee Canvot trước khi đánh đầu dũng mãnh tung lưới Henderson.
Đó là bàn thắng thứ chín của tiền đạo người Slovenia kể từ khi gia nhập MU, và đáng chú ý là bảy trong số đó đến ở tám lần ra sân gần nhất. Phong độ chói sáng của Sesko buộc Carrick phải điều chỉnh sơ đồ, đẩy Amad Diallo lên ghế dự bị để trao vị trí trung phong cho anh. Và đây rõ ràng là một quyết định cho thấy hiệu quả rõ rệt.
Old Trafford như bùng nổ khi Sesko rời sân ở phút 72 trong những tràng pháo tay vang dội. Sự tự tin lan tỏa khắp đội hình áo đỏ, biến họ thành một tập thể pressing quyết liệt và giàu năng lượng.
Quỹ đạo đi lên dưới thời Carrick
Trong phần còn lại, MU hoàn toàn kiểm soát thế trận. Bryan Mbeumo hoạt động năng nổ bên cánh phải, Casemiro suýt lập công với cú vô-lê uy lực, còn Amad Diallo có pha xoay người dứt điểm buộc Henderson phải trổ tài cứu thua. Joshua Zirkzee và Kobbie Mainoo cũng tạo ra thêm những cơ hội rõ rệt, nhấn mạnh sự vượt trội của đội chủ nhà.
"Tuần trăng mật" của HLV Carrick chưa kết thúc
Chiến thắng giúp MU vươn lên vị trí thứ ba nhờ hiệu số, giành 19 điểm trong tổng số 21 điểm tối đa kể từ khi Carrick tạm quyền. Họ vẫn kém Arsenal 10 điểm khi mùa giải còn 10 vòng, và giấc mơ vô địch có lẽ là thử thách quá lớn. Tuy nhiên, sau vị trí thứ 15 đáng thất vọng mùa trước, sự chuyển mình hiện tại mang ý nghĩa đặc biệt.
Manchester United có thể chưa hoàn hảo, nhưng dưới bàn tay Carrick và phong độ bùng nổ của Sesko, họ đang cho thấy một quỹ đạo đi lên rõ rệt. Và chừng đó là đủ để Old Trafford tin vào tương lai tươi sáng hơn.
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-02/03/2026 00:20 AM (GMT+7)


















English (US) ·