
Bom GBU-28 được thả xuống từ tiêm kích F-15 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội nước này đã giải cứu thành công phi công thứ hai trên chiếc tiêm kích F-15 rơi xuống lãnh thổ Iran hôm 3-4.
Trên mạng xã hội X, ông Trump viết: "Chúng tôi đã cứu được anh ấy! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã tiến hành một trong những phi vụ tìm kiếm và giải cứu táo bạo nhất lịch sử đất nước, giải cứu một sĩ quan phi hành đoàn xuất sắc mang quân hàm đại tá. Tôi vui mừng thông báo người này hiện đã an toàn và khỏe mạnh".
Ông Trump cho biết dù sĩ quan này bị mắc kẹt giữa vùng núi hiểm trở tại Iran, giới lãnh đạo quân đội Mỹ vẫn theo dõi vị trí của ông suốt 24 giờ và không ngừng lên kế hoạch giải cứu.
"Theo chỉ thị của tôi, quân đội Mỹ đã huy động hàng chục máy bay được trang bị những loại vũ khí có sức hủy diệt lớn nhất thế giới để đưa anh ấy trở về. Anh ấy bị thương nhưng sẽ sớm bình phục", ông Trump khẳng định.
Đáng chú ý ông Trump cho biết phi công còn lại trên chiếc F-15 cũng không bị mất tích, nhờ một "chiến dịch giải cứu kỳ tích" khác diễn ra ngay sau khi máy bay rơi.
Ông cho biết thêm Washington đã không công bố thông tin về vụ việc này trước đó nhằm tránh ảnh hưởng đến chiến dịch giải cứu thứ hai.
"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Mỹ, hai phi công được giải cứu riêng rẽ từ sâu trong lãnh thổ đối phương", ông Trump tuyên bố.
Phía Iran chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên cùng thời điểm ông Trump đăng thông báo, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu trên bầu trời tỉnh Isfahan. Phía Mỹ cũng chưa lên tiếng về thông tin này.
Sau khi tiêm kích F-15 bị bắn rơi - được cho là do phòng không Iran bắn hạ - cả Washington lẫn Tehran đều treo thưởng lớn cho thông tin dẫn đến việc giải cứu hoặc bắt giữ phi công mất tích.
