Quảng Cáo
0943778078
Mình viết bài này mong muốn tìm một người bạn đời và cũng là người bạn đồng hành, tâm giao đến khi cả hai cùng già đi. Nếu bạn đang tìm một người xuất chúng hay những điều rực rỡ, sợ rằng mình không phù hợp rồi. Nhưng nếu bạn đang tìm sự bình yên, những điều mộc mạc giản dị thì hãy dừng chân bên mình, chúng ta bắt đầu bằng những lời chào, những câu chuyện nhỏ thường ngày nhé.
Đầu tiên mình muốn giới thiệu một chút về bản thân để bạn có thể hình dung về cuộc sống, con người mình. Mình sống và làm việc tại TP HCM, chưa từng lập gia đình. Công việc của mình là giáo viên. Mình hướng ngoại, nói rất nhiều nhưng đó là khi đang trong giờ dạy học. Trong cuộc sống mình rất hướng nội, không quá khó gần, chỉ là mình không biết hòa nhập vào cuộc vui hay bắt chuyện như nào. Vì vậy, nếu ban đầu những câu chuyện của mình có đôi chút nhàm chán hay tẻ nhạt thì hãy cùng mình thêm chút thời gian nữa biết đầu ở phần sau này mình sẽ làm bạn cười đấy.
Mình sống thiên về tình cảm, tính cách đơn giản, nhẹ nhàng nên sở thích của mình cũng vậy. Khi rảnh rỗi, soạn giáo án dạy học xong mình thích uống cà phê, đọc báo, đi đâu đó chụp vài tấm ảnh linh tinh. Ước mơ là một ngày đi cùng người bạn đời đến một nơi xa xa ngắm núi, thiên nhiên và dạo biển.. Về ngoại hình, mình cao 1m60 nặng 55 kg, vóc người nhỏ cùng với cách ăn vận đơn giản nên mọi người hay nói là nhìn mình trẻ hơn tuổi một chút. Năm nay mình 33 tuổi.
Mình rất bình thường nên không có tiêu chuẩn đặc biệt nào cho người bạn đời cả, nhưng do tính cách trầm lặng nên có lẽ một cô gái cởi mở, hoạt ngôn sẽ thu hút mình một chút. Tuy nhiên đó không phải tất cả, bạn có thể đến từ bất cứ nơi đâu, theo đạo hoặc không, từng lập gia đình hay chưa, nhỏ tuổi hoặc lớn tuổi hơn mình (khoảng 5 tuổi đổ lại). Chỉ cần bạn có định hướng sống lâu dài ở TP HCM và khi đọc bài viết này thấy có sự đồng điệu thì hãy kết nối với mình nhé. Mình chắc chắn sẽ đọc kỹ những dòng bạn ghi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ








