Quảng Cáo
0943778078
AnhCựu danh thủ Gary Neville chê bai hàng công Arsenal, nhưng cho rằng thầy trò Mikel Arteta vẫn có thể vô địch Ngoại hạng Anh dù "phải đẩy bằng xe cút kít".
Nhờ siêu phẩm của Eberechi Eze, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc, Arsenal thắng Newcastle 1-0 tại vòng 34, cắt chuỗi bốn trận thua ở đấu trường quốc nội để trở lại đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. Hiện, họ được 73 điểm, hơn Man City ba điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.
Trên podcast cá nhân, Neville đánh giá Arsenal đã phòng ngự tốt, duy trì kỷ luật, tổ chức và giữ cự ly đội hình. Nhưng ông cho rằng đội bóng thành London chưa đạt yêu cầu ở nhiều khía cạnh chiến thuật, đặc biệt là mặt tấn công. "Điều bạn cần là sự tự do, khả năng tấn công trực diện với sự chắc chắn cao hơn, nhưng trận này, họ không có điều đó", ông nói.
Declan Rice (áo đỏ) bị hai cầu thủ theo kèm trong trận Arsenal thắng Newcastle 1-0 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 25/4/2026. Ảnh: Reuters
Theo Neville, Arsenal đã ghi được bàn thắng đẹp từ tình huống cố định, còn trong bóng sống gần như không tạo ra cơ hội rõ ràng. "Họ đưa bóng vào một phần ba cuối sân nhưng thường chuyền an toàn. Tôi đã nói điều này vài năm rồi: Ý tưởng của họ là gì? Tôi hiểu việc giữ bóng quanh vòng cấm khi đang dẫn 2-0 hoặc 3-0 để kéo giãn đối thủ, nhưng họ không ở trong tình huống đó. Khi triển khai biên, các cầu thủ của Arsenal cũng không thực hiện đủ nhanh".
Cựu thủ quân man Utd còn cho rằng Arsenal luân chuyển bóng thiếu tốc độ đến mức hàng thủ Newcastle gần như không phải di chuyển. "Tôi không thấy ý tưởng rõ ràng, và họ đã chơi không đủ tích cực", ông phân tích.
Theo Neville, một trong những cầu thủ chơi dưới kỳ vọng của Arsenal trận này là Martin Zubimendi - bản hợp đồng trị giá 68 triệu USD từ Real Sociedad hè năm ngoái. "Hãy nghĩ đến Andrea Pirlo, Paul Scholes, hay những người đang chơi như Rodri, Bernardo Silva, những người có thể điều tiết trận đấu, giúp đội kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Zubimendi không làm được điều đó lúc này và đã gặp khó trong vài tuần qua", Neville nói thêm.

Pha phối hợp dẫn đến bàn của Eberechi Eze.
Các vòng còn lại, Arsenal lần lượt gặp Fulham (sân nhà), West Ham (sân khách), Burnley (sân nhà) và Crystal Palace (sân khách). Trong khi đó, Man City đấu Everton (sân khách), Brentford (sân nhà), Bournemouth (sân khách), Aston Villa (sân nhà) và Crystal Palace (sân nhà, chưa định ngày).
Neville cho rằng những vòng đấu còn lại sẽ là thử thách không hề dễ chịu với Arsenal, đặc biệt khi đội hình thiếu kinh nghiệm đua vô địch. Cựu hậu vệ 51 tuổi cũng cảnh báo Arsenal phải cải thiện khả năng ghi bàn nếu muốn đua hiệu số với Man City.
"Bạn có thể cảm nhận sự căng thẳng. Đây là tập thể CĐV đã không chứng kiến danh hiệu trong thời gian dài, thậm chí nhiều người chưa từng thấy. Các cầu thủ cũng vậy, và điều đó thể hiện rõ trên sân", Neville nói. "Họ cần được đẩy bằng xe cút kít để về đích, chứ không thể băng qua vạch đích một cách nhẹ nhàng. Tôi không nghĩ họ sẽ đột nhiên đạt phong độ cao trong vài tuần tới. Arsenal cần tiếp tục giữ sạch lưới, thắng mọi trận còn lại và khi đó họ mới có cơ hội vô địch. Hàng thủ của họ rất xuất sắc, nhưng họ cần ghi nhiều bàn hơn".
Ngày 29/4, Arsenal sẽ làm khách của Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Champions League. Neville cho rằng Arteta không thể ưu tiên một đấu trường: "Không có chuyện lựa chọn, vì họ đang ở hai giải đấu lớn nhất, bạn phải theo đuổi cả hai. Theo tôi, cách duy nhất là giữ đà chiến thắng. Họ cần 'cởi trói' trong tấn công, trong khi vẫn duy trì sự cân bằng phòng ngự và tổ chức ở các tình huống cố định".
Khi so sánh giữa hai đấu trường, cựu danh thủ người Anh thừa nhận Arsenal có cơ hội đăng quang cao hơn ở Ngoại hạng Anh. "Champions League có nhiều đội mạnh hơn họ, và đó là giải đấu Cup", ông nói. "Họ còn ba trận ở châu Âu và bốn trận ở giải quốc nội - về lý thuyết có thể thắng cả hai, nhưng tôi không thấy họ vượt qua Atletico Madrid và các đối thủ khác. Ngược lại, ở Ngoại hạng Anh, họ vẫn có cơ hội rõ ràng để vô địch".
Hồng Duy (theo Sky Sports)








