Quảng Cáo
0943778078
Neymar không thi đấu cho Brazil từ khi đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối trái vào tháng 10/2023, và khả năng góp mặt của anh ở World Cup 2026 từng là dấu hỏi lớn cho đến khi Carlo Ancelotti chốt danh sách cuối cùng.
Khó để phân định đó có phải là cảm xúc thật của Neymar, nhưng anh đã bật khóc nức nở vào ngày 17/5 qua khi quốc ca Brazil vang lên trên sân Urbano-Caldeira của Santos, ngay trước trận đấu với Coritiba. Trên tay bế cô con gái nhỏ, anh đứng trước ống kính máy quay của cả một quốc gia đang đổ dồn vào mình. Một ngày sau đó, Ancelotti sẽ công bố danh sách 26 tuyển thủ Brazil tham dự World Cup 2026 và đặt dấu chấm hết cho một chương hồi ly kỳ được thổi bùng bởi cơn sốt truyền thông.
Nhiều tháng qua tại Brazil, mọi cuộc tranh luận đều xoay quanh cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này của cựu ngôi sao Barca và PSG. Bối cảnh đó từng thử thách sự kiên nhẫn của chiến lược gia người Italy. "Tôi trân trọng mọi lời khuyên dành cho mình", Ancelotti chia sẻ vài ngày trước trong cuộc phỏng vấn với Reuters. "Môi trường xung quanh đội tuyển đang được kiểm soát tốt và sẽ duy trì như vậy cho đến khi World Cup kết thúc, dù có hay không có Neymar".
Chân sút số một lịch sử Brazil với 79 bàn sau 128 trận, ở tuổi 34 bấy giờ mơ về "vũ điệu Samba cuối cùng" trên sân khấu thế giới và đã làm tất cả để đạt được điều đó. Anh ra sân 10 trong số 13 trận gần nhất của Santos, nhận được sự hậu thuẫn đầy trọng lượng từ nhiều tầng lớp của bóng đá thế giới lẫn từ chính các đồng đội trong phòng thay đồ.
Điều đó vô hình trung tạo ra sức ép ngạt thở lên Ancelotti, người luôn coi thể trạng của Neymar là yếu tố tiên quyết để gọi anh trở lại. "Cậu ấy đã tiến bộ nhiều thời gian gần đây, đang nỗ lực tập luyện để hồi phục và đã thi đấu", nhà cầm quân 66 tuổi từng thừa nhận. "Việc Neymar có được chọn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính cậu ấy".
Ancelotti trong cuộc phỏng vấn với Reuters gần đây. Ảnh: ReutersNhững tuần lễ trước ngày trọng hệ trở thành một cuộc đua với thời gian, khiến tâm lý Neymar trở nên mong manh. Anh nhiều lần mất bình tĩnh khi gây gổ với CĐV nhà hay va chạm với người đàn em Robinho Jr trên sân tập. Những tin tức ấy cứ nhan nhản trên truyền thông và khiến Neymar gặp bất lợi.
Trong trận thua Coritiba 0-3, chứng kiến đội nhà thảm bại, Neymar lại nổi điên với trọng tài vì một tình huống thay người nhầm lẫn hy hữu. Hình ảnh giận dữ của anh lập tức tràn ngập các mạng xã hội, bất chấp thực tế là tiền đạo này đang phải nén cơn đau ở bắp chân. Mỗi phút giây được ra sân với ngôi sao sinh năm 1992 đều trở nên quan trọng. Anh muốn chứng minh bản thân với Ancelotti.
"Tôi luôn nói rằng giấc mơ của mình là được chơi ở kỳ World Cup này", Neymar chia sẻ trong khu vực hỗn hợp sau trận. "Về thể chất, tôi cảm thấy rất ổn. Tôi đã nỗ lực hết sức, đã làm việc chăm chỉ trong im lặng, chịu đựng những lời chỉ trích, nhưng tôi đang ở nơi mà tôi muốn thuộc về. Tôi hy vọng mình sẽ được gọi tên. Dù thế nào, tôi sẽ vẫn là một CĐV trung thành của Selecao".
Neymar phẫn nộ trước quyết định thay nhầm người của trọng tài trong trận đấu Santos - Coritiba ngày 17/5. Ảnh: ReutersMàn công bố nghẹt thở và nước mắt Neymar
Ai bảo người dân Brazil không còn mặn mà với ĐTQG? Tối 18/5, hơn một trăm CĐV đã tập trung trong khuôn viên Bảo tàng Ngày mai ở Rio de Janeiro để chúc may mắn cho đội tuyển, đồng thời gây áp lực đòi một suất trong danh sách 26 tuyển thủ cho Neymar.
Dù từng giữ khoảng cách với Neymar, Ancelotti cảm nhận rõ làn sóng ủng hộ từ người hâm mộ ngày một lớn trước thời điểm công bố. Bất chấp những lùm xùm ngoài sân cỏ cùng phong độ đôi lúc báo động, ông đã lắng nghe tiếng nói từ các trụ cột như Vinicius Jr, Raphinha, hay Casemiro – những người muốn hành quân tới Bắc Mỹ cùng số 10 của họ.
Sau phần mở màn có phần lê thê bằng âm nhạc và hàng loạt bài phát biểu từ các nhà tài trợ, Ancelotti bước lên bục trước hơn 1.200 khách mời và 700 phóng viên báo chí được cấp thẻ tác nghiệp. Do thông tin trước đó hoàn toàn được giữ kín, cả khán phòng như nín thở chờ đợi từng cái tên được xướng lên. Cựu thuyền trưởng Real Madrid cũng rất biết cách kéo dài sự kịch tính trước khi lật bài ngửa. "Điều tuyệt vời nhất vẫn ở phía trước", ông ẩn ý trước khi đọc tên các tiền đạo theo thứ tự bảng chữ cái.
Sau cái tên Endrick – người thổi bùng sự phấn khích của các khách mời – chiến lược gia sinh năm 1959 chính thức gọi tên Neymar, tạo nên những tiếng reo hò vang dội khắp khán phòng.
"Chúng tôi đã đánh giá Neymar suốt cả năm qua", Ancelotti giải thích trong phần trả lời báo chí sau đó. "Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng và sẽ tiếp tục như vậy tại kỳ World Cup này. Neymar có vai trò và nghĩa vụ như 25 cầu thủ khác. Cậu ấy có thể đá chính, dự bị hoặc vào sân từ ghế dự bị. Trách nhiệm là công bằng. Tôi muốn làm rõ và trung thực. Neymar sẽ được chơi nếu xứng đáng. Nhưng quan trọng là không được đổ dồn mọi kỳ vọng lên vai một người".
Trong khán phòng, nhiều người ôm chầm lấy nhau, trong khi những huyền thoại như Bebeto hay Jorginho chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Khi buổi lễ kết thúc, tất cả đồng thanh hô vang tên Ancelotti như thể ông vừa ghi một siêu phẩm.
Cách đó hơn 350 km theo đường chim bay, tại nhà riêng ở Sao Paulo, Neymar cùng đông đảo người thân và bạn bè dõi theo buổi công bố của Ancelotti. Khi tên mình được gọi, anh vung hai tay vào không trung, cúi gập người xuống và ôm đầu trong sung sướng. Xung quanh anh ngập tràn tiếng hò reo.
Neymar ăn mừng việc được gọi lên tuyển bằng cách ôm lấy chuyên gia vật lý trị liệu Rafael Martini. Ảnh: YouTube/Neymar JrNeymar ôm chầm lấy chuyên gia vật lý trị liệu Rafael Martini và HLV thể lực Ricardo Rosa, hai nhân vật then chốt trong quá trình hồi phục chấn thương của anh. "Thật khó để diễn tả bằng lời những cảm xúc mà tôi đã trải qua", Neymar chia sẻ. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người tại Santos. Đợt triệu tập này không chỉ dành riêng cho tôi, mà là dành cho tất cả những ai đã đồng hành trong suốt hành trình vừa qua. Những người đã ở bên tôi trên sân cỏ, ngoài đời, những người chăm lo thể lực cho đến từng bữa ăn của tôi".
"Tôi đã khóc suốt nhiều giờ liền, bởi để đi đến được cột mốc này hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Những ai sát cánh cùng tôi trong suốt thời gian qua đều hiểu nó khó khăn và gian khổ ra sao. Nhưng sau khi nghe thấy tên mình trong danh sách, mọi sự hy sinh và nỗ lực đều hoàn toàn xứng đáng", Neymar nhấn mạnh.
Cuộc gọi hòa giải
Một ngày sau buổi họp báo của Ancelotti, báo Brazil O Globo tiết lộ HLV người Italy và Giám đốc tuyển Brazil Rodrigo Caetano đã gọi video cho Neymar vào ngày 14/5. Chính cuộc đối thoại ấy trở thành nền tảng cho quyết định triệu tập ngôi sao của Santos vào danh sách 26 tuyển thủ đến Bắc Mỹ.
Ancelotti (phải) và và Giám đốc tuyển Brazil Rodrigo Caetano. Ảnh: AFPAncelotti và lãnh đạo LĐBĐ Brazil (CBF) muốn vạch ra một số điều kiện quan trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông nêu rõ Neymar nếu trở lại tuyển sẽ không còn giữ băng thủ quân, khẳng định ông đã có bộ khung đá chính trong đầu và không xếp siêu sao số 10 vào đội hình xuất phát trong giai đoạn đầu, đồng thời phổ biến các quy định mới về vận hành và kỷ luật được áp dụng kể từ khi ban huấn luyện mới tiếp quản.
Neymar cũng được thông báo về những giới hạn nghiêm ngặt trong môi trường đội tuyển hiện tại, so với những đặc quyền anh từng được hưởng nhiều năm trước. Ancelotti và Caetano còn đưa ra những lời khuyên, như việc hạn chế tối đa sự hiện diện trên mạng xã hội. Ở đầu dây bên kia, số 10 của Santos đón nhận cuộc gọi bất ngờ này với thái độ tích cực và hứa sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho tập thể.
Đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Ancelotti và Neymar kể từ tháng 9 năm ngoái. O Globo khẳng định chính tinh thần cầu thị và sẵn sàng chấp nhận vai trò mới của Neymar đã thuyết phục được vị chiến lược gia lão làng. Một ngày sau đó, Ancelotti và các thành viên CBF gần như đã thống nhất sẽ triệu tập anh.
Neymar trong màu áo Santos ở trận thua Coritiba 0-3 hôm 17/5. Ảnh: ReutersSáng 18/5, CBF theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của Neymar sau khi anh bị đau bắp chân trong trận đấu giữa Santos và Coritiba. Nhận được tín hiệu tích cực rằng không có chấn thương nghiêm trọng nào được phát hiện, phán quyết cuối cùng đã được đưa ra: điền tên Neymar và gạch tên Joao Pedro.
Ngay sau khi danh sách được công bố, Ancelotti tham gia chương trình Jornal Nacional và chia sẻ với những người thân cận, rằng Neymar đã gửi cho ông một tin nhắn cảm ơn. Dòng tin nhắn đi kèm những biểu tượng trái tim màu xanh lá và vàng. Kênh liên lạc tưởng chừng đã đóng băng suốt nhiều tháng giữa hai thầy trò giờ đây đã thông suốt trở lại ngay trước thềm World Cup.
Giá trị triệu đô
Chính thức có tên ở World Cup 2026, Neymar lập tức kích hoạt các kênh mạng xã hội của mình để quảng bá cho ba thương hiệu tài trợ lớn. Đầu tiên là Red Bull với thông điệp: "79 bàn thắng cho Brazil, và chương này vẫn chưa khép lại. Hẹn gặp lại trên sân cỏ".
Với Mercado Libre, thông điệp lại đánh trúng vào sự kỳ vọng của người hâm mộ: "Còn Neymar thì sao? Câu hỏi mà cả đất nước Brazil lặp đi lặp lại suốt 4 năm qua cuối cùng đã có lời giải. Một màn tái xuất. Và nếu có ai hiểu rõ giá trị của việc giao hàng đúng lúc, đó chính là chúng tôi. Hãy chuẩn bị tinh thần ăn mừng đi, phần còn lại cứ để chúng tôi lo".
Trong khi đó, bài đăng bằng tiếng Anh hợp tác với Puma khẳng định: "Cuộc gọi mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Sân khấu thế giới sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu Neymar".
Neymar ở World Cup 2022. Ảnh: ReutersTrong giới truyền thông, từ mảng thể thao cho đến giải trí, không ít người rỉ tai nhau rằng bất kỳ tin tức hay sự kiện nào liên quan đến Neymar đều tạo ra lượng click chuột, lượt xem và tương tác khổng lồ từ mọi tầng lớp khán giả.
Tiền đạo 34 tuổi hiện là người Brazil có lượng theo dõi lớn nhất trên Instagram với 231 triệu. Trong giới quần đùi áo số, anh đứng trong top 3 toàn cầu, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo (671 triệu) và Lionel Messi (511 triệu). Màn tái xuất của anh tại Santos vào tháng 1/2025 cũng giúp CLB này dẫn đầu bảng xếp hạng tăng trưởng người theo dõi trên mạng xã hội trong năm, vượt qua Palmeiras để ghi tên vào nhóm những đội bóng sở hữu lượng fan hùng hậu nhất.
Neymar luôn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán, dù đó là những tranh cãi với người hâm mộ hay chỉ là một cử chỉ nhỏ trên sân. Cách đây hơn một tháng, anh đã ra mắt kênh YouTube cá nhân mang tên "48 giờ không qua bộ lọc" (48 hours without filter). Mục đích của kênh là đưa ra những thông điệp nhằm đính chính các thông tin sai lệch từ báo chí, nhưng chủ yếu là để hé lộ hậu trường cuộc sống đời thường, mối quan hệ với người hâm mộ và nhịp sống bóng đá của anh.
"Suất lên tuyển của Neymar là hoàn toàn xứng đáng", Chủ tịch Santos Marcelo Teixeira tuyên bố. "Chúng tôi chưa bao giờ hoài nghi về sự thành công của dự án này, bởi chúng tôi biết rõ khát khao trở lại Santos của cậu ấy, khát khao được hạnh phúc chơi bóng tại quê nhà và một lần nữa chinh chiến ở cấp độ cao nhất. Tuyển Brazil cần một cầu thủ đẳng cấp như cậu ấy, và tất cả mọi người tại CLB đều vô cùng hạnh phúc khi cậu ấy được trở lại ĐTQG".
"Neymar đã là tâm điểm truyền thông trong gần hai thập kỷ qua và sẽ tiếp tục như vậy trong nhiều năm tới. Cậu ấy là hiện thân của khát vọng về một nền bóng đá ngẫu hứng, sáng tạo và đầy kỹ thuật, đồng thời sở hữu khả năng siêu phàm trong việc thu hút sự quan tâm, chỉ số khán giả và các hợp đồng tài trợ", CEO kiêm đối tác sáng lập của End to End là Reginaldo Diniz, phân tích.
Không dừng lại ở đó, Neymar còn thỉnh thoảng xuất hiện tại các trận đấu của Kings League, giải đấu đang trở thành hiện tượng tại Tây Ban Nha và ngày càng thu hút nhiều tín đồ ở Brazil. Neymar là gương mặt quen thuộc trong các sự kiện này vì anh đang giữ vai trò chủ tịch của Furia, một trong những đội bóng lớn của giải.
"Neymar là một ‘điểm nổ truyền thông’ và là thỏi nam châm kết nối các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là lý do vì sao tôi tin vị thế này của cậu ấy sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, bởi cậu ấy tạo ra lượng tương tác cực khủng", Rene Salviano, CEO của Heatmap và là chuyên gia về tài trợ - thương hiệu thể thao, nhận định.
Dù đã không lên tuyển Brazil từ năm 2023, Neymar vẫn được xem là VĐV Brazil có sức hút hấp dẫn về giá trị thương mại. Ảnh: ReutersNeymar cũng là VĐV Brazil sở hữu số lượng nhà tài trợ lớn nhất, tổng cộng 20 thương hiệu theo thông tin từ website của NR Sports. Danh sách này gồm Cancao, Mercado Libre, Loovi, Viva Sorte, Faanz, Popper, Next 10, Blaze, Puma, Sintta Stay, Lavitan, Ixina Kitchen, Due Incorporara, Pley by Ney, Aiwa, Ibrahim Al Qurashi, Campline Horses, Tropicool, Aspetar và Red Bull.
"Thương hiệu Neymar vẫn đang trên đà tăng trưởng phi mã", giáo sư marketing thể thao tại ESPM Ivan Martinho, nhấn mạnh. "Khả năng duy trì sự sức hút bất chấp mọi hoàn cảnh là điều biến cậu ấy thành một trong những tài sản thương mại lớn nhất của ngành marketing thể thao toàn cầu. Neymar tiếp tục là một biểu tượng, không chỉ bởi những thành tựu trên sân cỏ, mà còn bởi tầm ảnh hưởng sâu rộng lên văn hóa và nền công nghiệp giải trí. Nơi nào có Neymar, nơi đó có sự chú ý và những câu chuyện mới".
Đặt lên bàn cân, VĐV Brazil bám đuổi Neymar gần nhất là Vinicius hiện có 11 đối tác thương mại hiển thị trên trang cá nhân Instagram, gồm Boss, Visit Dubai, Nike, Gatorade, OMO, Clear, Rexona, Pepsi, Unesco, Betnacional và Vivo.
CEO của Wolff Sports kiêm chuyên gia marketing thể thao Fabio Wolff cho rằng Neymar hấp dẫn các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành hàng khác nhau đang tìm kiếm độ phủ sóng tức thì và nhận diện thương hiệu lớn: "Ngay cả khi không thi đấu cho đội tuyển, cậu ấy vẫn mang lại điều mà thị trường vô cùng thèm khát: quy mô dải tiếp cận và tỷ lệ tương tác. Những lùm xùm bên lề có thể gây ra những tiếng ồn nhất định, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng cậu ấy vẫn là một trong những tài sản quyền lực nhất của ngành quảng cáo thể thao Brazil".
Trên ứng dụng Flashscore, nền tảng cập nhật kết quả thể thao trực tuyến lớn nhất toàn cầu, Neymar là VĐV được xem nhiều nhất tại Brazil trong năm 2025, với gần 2,4 triệu lượt truy cập vào hồ sơ cá nhân. Anh cũng dẫn đầu danh sách những cầu thủ được người dùng gắn nút "yêu thích" nhiều nhất trong năm trên nền tảng này tại Brazil.
Hoàng Thông tổng hợp







