Cô gái gen Z chủ nhân của những bản cover “gây bão” mạng
Mình được nhiều khán giả biết đến với hình ảnh một cô gái ôm đàn guitar hát cover (hát lại) trên mạng xã hội. Những video đầu tiên được đăng từ thời còn học THPT, khi đó mình chỉ hát bằng cảm xúc và đăng lên cho vui. Nhưng không ngờ lại nhận được sự yêu thích của rất nhiều người.
Khi bắt đầu bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, mình nhận ra rằng đam mê thôi là chưa đủ. Một nghệ sĩ cần có trách nhiệm với khán giả và với chính sản phẩm của mình. Vì vậy mình bắt đầu học thanh nhạc bài bản hơn, tìm cách xử lý ca khúc để tạo dấu ấn riêng thay vì chỉ hát lại bài của người khác.

Nguyễn Thị Vân Anh (nghệ danh VAnh)
ẢNH: NVCC
Đến nay, mình đã ra mắt một số sản phẩm âm nhạc cá nhân như “Nhất Trên Đời”, “Mặt Mộc”… và có cơ hội biểu diễn trên nhiều sân khấu. Hiện tại mình hoàn thành chương trình đại học. Kiến thức ở trường giúp mình hiểu hơn về cách vận hành của các nền tảng như TikTok hay YouTube, từ đó có thể xây dựng chiến lược truyền thông cho các sản phẩm âm nhạc của mình.
Trong thời gian tới, mình vẫn muốn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, đồng thời thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Mình hy vọng có thể mang đến những sản phẩm chỉn chu và chân thật nhất với khán giả.
(Nguyễn Thị Vân Anh (nghệ danh VAnh), 23 tuổi, cựu sinh viên ĐH FPT Hà Nội)
Cô gái mong muốn lan tỏa giá trị tích cực bằng tri thức
Sau một thời gian kể từ khi được biết đến rộng rãi hơn qua cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam, mình nhận ra điều thay đổi lớn nhất không phải là cuộc sống trở nên hào nhoáng hơn mà là ý thức rõ ràng về giá trị và tiếng nói của mình.
Trước đây mình xem việc nói, hát hay dẫn dắt câu chuyện chỉ đơn thuần là một khả năng cá nhân. Nhưng khi có nhiều người lắng nghe hơn, mình hiểu rằng tiếng nói ấy có thể trở thành cầu nối để chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn và giá trị tích cực.

Nguyễn Viết Hoài Nam
ẢNH: NVCC
Sau cuộc thi, phần hùng biện của mình được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội. Khi nhìn lại, mình nhận ra điều chạm đến khán giả không chỉ là danh hiệu mà còn là hình ảnh một cô gái trẻ mang trong mình tri thức và khát vọng được cất lên tiếng nói của mình.
Điều đó cũng khiến mình thay đổi nhiều hơn trong cách sống. Mình học cách suy nghĩ kỹ trước khi nói, sống kỷ luật hơn và luôn ý thức rằng mỗi lời mình chia sẻ đều có thể tạo ra một sự lan tỏa nhất định.
Hiện tại mình vẫn ưu tiên cho việc học và định hướng nghề nghiệp lâu dài. Trong tương lai, mình dự định học lên thạc sĩ. Với mình, danh hiệu chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là mình sẽ làm được gì sau đó để tạo ra những giá trị thực sự. Mình mong rằng mỗi người phụ nữ đều đủ tự tin để sống cuộc đời mình mong muốn.
(Nguyễn Viết Hoài Nam, 22 tuổi, Á khôi 2 Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2024)
Chủ nhân bản hit “Một ngày buồn” triệu view
Hành trình ca hát của mình được nhiều khán giả biết đến qua ca khúc “Một Ngày Buồn”. Đến nay, mình đã ra mắt hai MV cá nhân là “Một Ngày Buồn” với hơn 7,7 triệu lượt xem và “Hành Lý Trên Tay” đạt hơn 9,4 triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài ra, những bản cover của mình trên các nền tảng cũng thu hút tổng cộng khoảng 150 triệu lượt xem.
Sau thành công của “Một Ngày Buồn”, mình bắt đầu thử sức với những ca khúc có màu sắc trưởng thành hơn. Điều đó giúp mình dần chuyển từ hình ảnh một cô gái vui tươi, nhí nhảnh sang một màu sắc trưởng thành và nhiều cảm xúc hơn.

Phan Thị Kiều Chi
ẢNH: NVCC
Đằng sau một bản hit triệu view là rất nhiều nỗ lực. Để theo đuổi nghệ thuật, mình từng quyết định bảo lưu một năm đại học để tập trung cho âm nhạc và diễn xuất. Có những giai đoạn mình vừa quay MV ở TP.HCM vừa tham gia quay phim ở Bảo Lộc, lịch trình di chuyển liên tục khá vất vả, nhưng mình xem đó là trải nghiệm quý giá khi còn trẻ.
Nhân ngày 8.3, mình muốn nhắn với các bạn nữ rằng hãy luôn yêu thương bản thân và kiên trì với con đường mình chọn. Đôi khi những lúc khó khăn nhất lại là lúc chúng ta đang tiến gần hơn đến ước mơ.
(Phan Thị Kiều Chi, sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM)
Khởi nghiệp năm 20 tuổi, cô gái đưa đồ thủ công ra quốc tế
Mình sinh ra ở vùng biển (TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) nên từ nhỏ đã rất quen với vỏ sò, vỏ ốc, những thứ tưởng chừng bình dị mà nhiều người thường bỏ đi. Ý tưởng làm đồ thủ công đến khá tình cờ khi mình nhìn thấy một chiếc gương làm từ vỏ sò trên mạng và thử tự làm lại. Ban đầu mình chỉ làm cho bản thân và bạn bè. Nhưng khi có nhiều người hỏi mua hơn, mình bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc xây dựng một thương hiệu thủ công từ vỏ sò.
Hiện tại tiệm của mình làm nhiều sản phẩm như: gương, lược, kẹp tóc, vòng cổ, vòng tay... Giá sản phẩm dao động từ khoảng vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Mỗi tháng xưởng sản xuất khoảng vài nghìn sản phẩm.

Nguyễn Thanh Ngọc
ẢNH: NVCC
Điều khiến mình tự hào nhất là tất cả sản phẩm đều được làm thủ công từ vỏ sò thật, mỗi chiếc có hình dáng và màu sắc khác nhau. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, mình cũng muốn gửi gắm thông điệp về việc tận dụng vật liệu tự nhiên và bảo vệ môi trường.
Một trong những điều khiến mình hạnh phúc nhất là khi biết sản phẩm của mình đã có mặt tại Tokyo, London hay New York. Mình chưa từng nghĩ những món đồ làm từ vỏ sò ở quê biển lại có thể đi xa đến vậy. Mình muốn nhắn với các bạn nữ rằng nếu có một ý tưởng mình tin là ý nghĩa, hãy mạnh dạn bắt đầu. Những điều rất nhỏ bé, nếu làm bằng sự kiên trì và tâm huyết, vẫn có thể đi rất xa.
(Nguyễn Thanh Ngọc, 22 tuổi, người sáng lập thương hiệu đồ thủ công Tiệm mây của biển)
Cô hoa khôi mong muốn trở thành bác sĩ giỏi
Sau khi trở thành Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2024, mình được nhiều người biết đến hơn. Điều này làm cho mình cảm thấy tự tin hơn nhưng đồng thời cũng ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của bản thân. Sự quan tâm của mọi người khiến mình luôn nhắc nhở phải giữ sự khiêm tốn và không ngừng hoàn thiện.
Hiện tại mình là sinh viên năm 4 ngành y. Vì vậy ở thời điểm này mình đang tập trung nhiều nhất cho việc học để trong những năm tới có thể tốt nghiệp với kết quả tốt và trở thành một bác sĩ có chuyên môn vững vàng.

Đặng Quỳnh Anh
ẢNH: NVCC
Đối với mình, danh hiệu hay sự nổi tiếng chỉ là một cột mốc trên hành trình. Điều quan trọng hơn là cách mình sử dụng sự chú ý đó để tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Khi có đủ kiến thức và kỹ năng, mình tin sẽ có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.
Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến mình tự hào nhất là chưa bao giờ bỏ cuộc. Mỗi lần vượt qua khó khăn, mình lại thấy bản thân mạnh mẽ hơn và nhận ra rằng khả năng của con người thực sự rất lớn nếu dám thử và kiên trì theo đuổi mục tiêu.
Nhân ngày 8.3, mình muốn gửi lời chúc đến tất cả phụ nữ rằng dù ở bất kỳ vai trò nào, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương và tự hào về chính mình.
(Đặng Quỳnh Anh, 22 tuổi, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024)

1 hour ago
1




