Khoảng 8 giờ sáng 1/5, tại bãi biển xã Hải Châu (Nghệ An), không khí trở nên nhộn nhịp khi bè mảng nối đuôi nhau cập bờ sau chuyến biển đêm. Trên các tấm lưới là những mẻ cá trích tươi xanh.
Ngư dân Nguyễn Văn Khoa (57 tuổi, trú xã Hải Châu) cho biết, khoảng 3 giờ sáng ông chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi cách bờ từ 7 - 10 hải lý. Sau 3 - 5 giờ đánh bắt, bè mảng lại quay đầu vào bờ với khoang đầy cá. “Đây đang là mùa cá trích nên chuyến nào cũng có cá. Dịp lễ hải sản được giá nên bà con rất phấn khởi”, ông Khoa nói.
Trở về sau chuyến biển bội thu, ngư dân Hoàng Phúc (38 tuổi, trú xã Hải Châu) cho hay, bè của anh đánh bắt được khoảng 3 tạ cá trích tươi. “Ngày lễ, nhu cầu hải sản tăng cao, dễ tiêu thụ, giá cả lại cao hơn so với ngày thường nên chúng tôi xuyên lễ đánh bắt. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, ngư cụ, mỗi chuyến còn lãi 1 - 2 triệu đồng”, anh Phúc chia sẻ.
Các thương lái cũng có mặt từ sớm để chờ thu mua. Theo chị Nguyễn Thị Mai, một đầu mối thu mua hải sản tại địa phương, cá trích đánh bắt trong đêm, không qua bảo quản đá lạnh nên giữ được độ tươi ngon, rất dễ tiêu thụ trong dịp lễ. “Những ngày này khách mua nhiều nên cá về tới bờ là được gom hết. Đây cũng là thời điểm cá trích ngon nhất trong năm”, chị Mai cho hay.
Cá trích sau khi đánh bắt được nướng ngay tại bãi biển phục vụ du khách. Nhờ vậy, thịt cá giữ nguyên độ ngọt, béo và hương thơm đặc trưng của biển.

4 hours ago
2







