Sau hơn 90 phút căng thẳng của trận chung kết lượt về, đôi tuyển quốc gia Việt Nam đã có trận hòa 2-2 trước đội tuyển Thái Lan, qua đó lên ngôi vô địch ASEAN Cup với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Đây là chức vô địch thứ hai liên tiếp của Việt Nam tại giải đấu này sau chức vô địch năm 2024, với chiến thắng cuối cùng cũng trước đối thủ là Thái Lan.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, người dân Hà Nội đã đổ xô ra các tuyến đường để "đi bão" ăn mừng chức vô địch đầy ý nghĩa này của tuyển Việt Nam.
Bất chấp dự báo thời tiết có mưa vào tối và đêm nay, trên khắp các tuyến phố Hà Nội vẫn rực sắc cờ đỏ sao vàng và tiếng hò reo, có nhiều người hâm mộ thậm chí mang cả nồi niêu, xoong chảo theo để khuấy động không khí.

Người hâm mộ xuống đường "đi bão" sau chiến thắng.
Ảnh: Đức Quang

Sắc đỏ tràn ngập các tuyến đường tại Hà Nội.
Ảnh: Đức Quang

Người dân mang theo cả nồi niêu, xoong chảo, mâm cơm để khuấy động không khí.
Ảnh: Đức Quang

Dù đã hơn 23h, nhiều trẻ em vẫn được hòa mình vào dòng người ăn mừng.
Ảnh: Đức Quang

Một cổ động viên nhỏ tuổi của đội tuyển quốc gia.
Hòa trong không khí hân hoan, người dân vẫn không quên chấp hành đầy đủ luật giao thông.

Người hâm mộ dừng chờ đèn đỏ.
Ảnh: Đức Quang

Nhóm bạn trẻ ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.
Ảnh: Đức Quang

Nữ cổ động viên của tuyển Việt Nam.
Ảnh: Đức Quang

Nhiều gia đình cùng ăn mừng chiến thắng.
Ảnh: Đức Quang

Người dân gắn cả loa trên xe để cổ động.
Ảnh: Đức Quang

50 minutes ago
6







