Quảng Cáo
0943778078
Thứ Năm, ngày 11/06/2026 15:00 PM (GMT+7)
Một du khách Trung Quốc sống sót sau 7 ngày 6 đêm trôi dạt trên biển không có thiết bị cứu sinh, phải ăn hàng chục con cua nhỏ để cầm cự trước khi được cứu.
Paper đưa tin hôm 2/6, tại cảng Yubao ở thị trấn Kiều Đầu, huyện Trừng Mại, tỉnh Hải Nam, một nam du khách được ngư dân địa phương cứu sau khi rơi xuống biển. Sau khi được đưa vào bệnh viện, người đàn ông nhận mình là Qin, 39 tuổi, cho biết đã lênh đênh trên biển suốt 7 ngày.
"Tôi đã cận kề cái chết nhiều lần. Tôi không muốn chết lặng lẽ như thế", Qin nói hôm 5/6, sau khi đã hồi phục sức khỏe.
Qin kể tối 27/5, trong lúc đi dạo ven biển ở Hải Khẩu, anh không may bị cuốn xuống nước và trôi ra biển. Không biết bơi ở biển, càng cố vùng vẫy, Qin càng bị cuốn xa bờ. Anh kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, còn chiếc điện thoại cũng bị sóng cuốn trôi.
Khi bị đẩy ra vùng nước sâu, để giảm trọng lượng cơ thể và giữ sức, Qin lần lượt cởi bỏ giày, quần, đồng hồ, nhẫn cùng mọi vật dụng mang theo người rồi nằm ngửa trên biển. Sang ngày thứ hai, Qin nhìn thấy một chiếc phao nổi trôi ngang qua và leo lên đó nằm nghỉ chờ đến khi được cứu.
Qin tỉnh táo và dần phục hồi sức khỏe khi nằm viện. Ảnh: The Paper
Đến ngày thứ ba, Qin nhận ra mình đang ở khu vực eo biển Quỳnh Châu (Qiongzhou Strait). Dù có thể nhìn thấy các chuyến phà đi ngang, vẫn không ai phát hiện ra anh. Có lúc anh định tranh thủ sóng và biển lặng hơn để bơi vào bờ, nhưng một đợt sóng lớn bất ngờ ập tới, cuốn Qin tiếp tục trôi ra xa hơn.
Ngày thứ 4 và thứ 5 là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất. Do không được ăn uống trong thời gian dài, thể lực Qin suy kiệt nghiêm trọng. Anh nói, để duy trì sự sống, anh phải bắt và ăn sống khoảng 70-80 con cua nhỏ. Càng gần đến ngày cuối, Qin bắt đầu xuất hiện ảo giác do kiệt sức.
Lúc được cứu sau 7 ngày 6 đêm trôi dạt, Qin trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Anh tưởng bạn bè đang đến đón mình đi ăn nên đưa tay nắm lấy thứ được chìa ra trước mặt. Thực tế, đó là cây sào của ngư dân dùng để kéo anh lên thuyền. Chỉ sau khi lên tàu, Qin mới thực sự tỉnh táo và vỡ òa xúc động vì biết mình đã sống sót.
Các bác sĩ cho biết khi nhập viện, bệnh nhân bị cháy nắng nghiêm trọng trên toàn thân. Da sạm đen, xuất hiện nhiều vết tổn thương, lở loét và chảy mủ. Ngoài ra, Qin còn bị rối loạn chuyển hóa và nhịp tim tăng nhanh do thời gian dài lênh đênh trên biển.
Sau khi được đưa vào khoa hồi sức tích cực (ICU), bệnh nhân được truyền dịch và điều trị chống nhiễm trùng. Hiện các chỉ số sinh tồn đã dần ổn định.
"Bệnh nhân rất may mắn. Chính ý chí sinh tồn đã giúp anh cầm cự suốt những ngày trôi dạt trên biển, cho đến khi được ngư dân phát hiện và cứu sống", bác sĩ cho biết.
Trong khi đó, người nhà xác nhận Qin 39 tuổi, quê ở Quảng Tây. Những ngày anh mất liên lạc, cả nhà luôn sống trong thấp thỏm, lo âu. Ngay khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo tin đã được tìm thấy Qin, họ lập tức lên đường từ Quảng Tây đến Hải Nam.
Theo Hướng Dương (Theo The Paper) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-10/06/2026 21:56 PM (GMT+7)








