Quảng Cáo
0943778078
Thành ngữ ý nói về việc chúng ta vụng về, làm hỏng việc gì đó, nhưng lại tìm cách khống chế, bao biện lỗi sai, sự yếu kém của mình.
Nhìn qua thì đây là một khung cảnh miền quê yên bình, sông nước nhẹ trôi, hai người đang cùng chèo thuyền. Một người cầm mái chèo khá chắc tay, động tác gọn gàng, nhìn là biết "có nghề".
Người còn lại thì có vẻ... hơi "vung tay quá trán", động tác mạnh nhưng chưa chắc đã hiệu quả.
Điểm thú vị là ngay trên ảnh đã có sẵn hai "từ khóa": một bên là "vụng', một bên là "khéo".
Nghe thôi đã thấy quen quen rồi đúng không? Nhưng ghép lại thế nào mới đúng mới là chuyện đáng bàn!
Bức hình này giống như một bài test nhẹ nhàng: ai tinh ý sẽ nhận ra ngay thông điệp dân gian được cài cắm rất khéo. Chỉ cần quan sát sự đối lập giữa hai cách chèo thuyền, bạn sẽ dần "ngộ" ra ý nghĩa phía sau.
Đôi khi trong cuộc sống cũng vậy, không phải cứ làm mạnh tay là tốt, mà quan trọng là làm đúng cách. Và dân gian ta đã đúc kết điều này thành một câu thành ngữ cực kỳ súc tích.
Vậy câu hỏi đặt ra là: câu thành ngữ nào đang ẩn mình sau cảnh "vụng – khéo" này? Bạn đã đoán ra chưa, hay vẫn đang "chèo" giữa dòng suy nghĩ?
Mộc Trà








