Người nhận là thân nhân 'liệt sĩ Dương Văn Hải': ‘Chúng tôi nghĩ phần mộ đã bị cuốn đi’

2 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, gia đình liệt sĩ Dương Văn Hải bất ngờ nhận được thông tin về một di vật có khắc tên ông. Đây chính là tia hy vọng tưởng đã tắt từ nhiều năm trước, khi gia đình đã vào tận nơi chôn cất liệt sĩ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Di nguyện tìm lại hài cốt 2 người con liệt sĩ của Mẹ Việt Nam anh hùng

Trong câu chuyện với Thanh Niên, anh Dương Trung Hiếu, cháu ruột liệt sĩ Dương Văn Hải, cho biết, chiều 3.8, anh nhận được cuộc gọi từ cán bộ Công an xã La Hiên (Thái Nguyên) báo xuất hiện di vật của bác, đó là vỏ hộp bằng nhôm màu trắng khắc thông tin: "liệt sĩ Dương Văn Hải" được phát hiện trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (P.Pleiku).

 ‘Chúng tôi nghĩ phần mộ đã bị cuốn đi’- Ảnh 1.

Di vật khắc tên liệt sĩ "Dương Văn Hải"

ẢNH: BAN CHQS GIA LAI

"Khi nhận tin, cảm xúc trong lòng tôi dâng trào bởi gia đình đã đi tìm bác nhiều năm, đã vào nơi bác hy sinh nhưng không có kết quả. Đây chính là tia hy vọng để chúng tôi có thể đưa bác về quê hương", anh Hiếu nói và cho biết ngay sau đó anh đã báo tin với gia đình.

Anh Hiếu kể, liệt sĩ Dương Văn Hải sinh ra trong gia đình có 6 người con. Trong đó, liệt sĩ Hải là con thứ 2 còn bố anh là ông Dương Văn Khôi (70 tuổi, trú xóm Lai Thành, xã La Hiên, Thái Nguyên) là người con thứ 5.

Theo anh Hiếu, gia đình anh có 2 bác là liệt sĩ là Dương Văn Hải và Dương Văn Dũng. Bác Hải là bộ đội lái xe tên lửa; bác Dũng là bộ đội đặc công, hy sinh tại chiến trường phía nam.

Sau khi 2 người con hy sinh, bà Đồng Thị Bướm, bà nội anh Hiếu, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. 

"Bà nội tôi luôn đau đáu mong muốn tìm được hài cốt hai con để đưa về quê hương. Tuy nhiên, bà đã mất 10 năm trước khi mong muốn ấy vẫn chưa thành hiện thực. Trước khi mất, bà cũng dặn con cháu phải cố gắng tìm hai bác về. Lời dặn ấy trở thành động lực để gia đình tiếp tục tìm kiếm tung tích hai bác", anh Hiếu nhớ lại.

 ‘Chúng tôi nghĩ phần mộ đã bị cuốn đi’- Ảnh 2.

Liệt sĩ Hải (vòng tròn đỏ bên phải) và liệt sĩ Dũng (vòng tròn đỏ bên trái) chụp cùng bố mẹ và anh em trong gia đình

ẢNH: GĐCC

Tưởng như hết hy vọng tìm bác

Anh Hiếu cho hay, khoảng 4 - 5 năm trước, anh từng cùng ông Lê Văn Thuân (81 tuổi, quê Thái Bình, người trực tiếp chôn cất và khắc thông tin liệt sĩ Hải lên tấm nhôm) vào nơi liệt sĩ Hải hy sinh, để tìm kiếm tung tích. Đó là khu vực gần sông Sa Thầy, cách Tân Cảnh (Đắk Tô, tỉnh Kon Tum cũ, nay là Quảng Ngãi) khoảng 1,5 km. 

Tuy nhiên, khi tới nơi, cảnh vật nơi đây đã thay đổi quá nhiều, dòng sông Sa Thầy trước đây chỉ rộng 7 m nhưng bị xói lở, đã rộng hơn rất nhiều.

"Lúc đó, bác Thuân và bố tôi đứng trên cầu khóc nức nở nhìn dòng sông Sa Thầy. Bác Thuân nói sông rộng thế này thì làm sao mà còn nữa. Khóc xong, bác nhận định có thể dòng sông đã cuốn mộ của bác Hải đi rồi", anh Hiếu cho biết, lúc đó gia đình anh gần như không còn hy vọng và cũng nghĩ phần mộ của bác đã bị dòng sông cuốn trôi rồi.

Bẵng đi một thời gian sau, trong lúc khai quật mộ liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (P.Pleiku), cơ quan chức năng phát hiện di vật khắc tên "liệt sĩ Dương Văn Hải". Đặc biệt, ông Thuân khẳng định những dòng chữ trên tấm bia 80% là chữ của mình. Theo ông Thuân, tấm bia được làm từ một mảnh kim loại có thể là vỏ pháo sáng hoặc vỏ máy bay. Ông nghiêng về khả năng là vỏ máy bay bởi chất liệu nhôm hợp kim, cứng và không bị gỉ.

Đối với gia đình anh Hiếu, thông tin này rất bất ngờ và cũng là manh mối quan trọng giúp gia đình tìm được hài cốt liệt sĩ Hải. Gia đình cũng mong sớm được trở lại nơi phát hiện phần mộ để tận mắt xem tấm bia và những dấu tích còn lại. 

"Chúng tôi đang chờ các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ xác minh. Nếu xét nghiệm ADN đúng là thân nhân, chúng tôi mong muốn sẽ đưa bác về quê hương sớm nhất có thể", anh Hiếu nói.

 ‘Chúng tôi nghĩ phần mộ đã bị cuốn đi’- Ảnh 3.

Bà Dương Thị Thuận, em gái liệt sĩ Hải

ẢNH: GĐCC

Trong khi đó, bà Dương Thị Thuận, em gái liệt sĩ Dương Văn Hải, nhận định, thời điểm gia đình có mặt tại phần mộ của anh có lẽ là sau khi phần mộ này đã được quy tập về nghĩa trang. 

"Khi chúng tôi hỏi già làng tại khu vực đó thì nhận được thông tin đã có bộ đội đến đây quy tập, nhưng không biết phần mộ của gia đình có được quy tập không", bà Thuận nói.

Theo bà Thuận, thông tin khắc trên tấm bia gần như trùng khớp thông tin của anh trai bà, chỉ có sai lệch nhỏ chính là tên đệm giữa hồ sơ nhập ngũ (Dương Văn Hải) và giấy báo tử ghi (Dương Thế Hải).

 ‘Chúng tôi nghĩ phần mộ đã bị cuốn đi’- Ảnh 4.

Bằng Tổ quốc ghi công ghi khác tên đệm khắc trên tấm bia nhôm

ẢNH: GĐCC

Ông Phạm Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã La Hiên, cho biết, sau khi xác định được thân nhân của "liệt sĩ Dương Văn Hải", chính quyền xã đã hướng dẫn gia đình phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên xác định thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh, đối chiếu thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

Read Entire Article