Người phụ nữ từng gùi hàng qua bom đạn ‘vui cái bụng' khi có nhà mới

59 minutes ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Giữa đại ngàn biên giới thành phố Đà Nẵng căn nhà mới khang trang được trao tặng cho nữ dân quân hỏa tuyến năm xưa, giúp người phụ nữ 81 tuổi yên tâm trước mưa bão, còn là món quà nghĩa tình, thể hiện tri ân của những người lính đối với người từng góp sức cho cách mạng.

Rạng rỡ niềm vui nơi mái ấm mới

Sau những trận mưa giông bất chợt, con đường dẫn vào thôn Arooi (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) trở nên lầy lội. Giữa những cung đường gập ghềnh vùng cao, một căn nhà mới nổi bật với mái tôn, tường vôi vững chãi.

Đây là ngôi nhà "Mái ấm biên cương" được trao tặng cho bà Hốil Thị Mưn (81 tuổi), người phụ nữ Cơ Tu từng tham gia lực lượng dân quân hỏa tuyến trong những năm tháng chiến tranh.

Người phụ nữ từng gùi hàng qua bom đạn ‘vui cái bụng' khi có nhà mới- Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao tặng căn nhà mới cho bà Hốil Thị Mưn

ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Ngày nhận nhà, bà Mưn không giấu được niềm vui. Căn nhà gỗ cũ đã gắn bó với bà suốt hàng chục năm nhưng nay xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão, mái dột, vách nhà xiêu vẹo khiến bà luôn sống trong nỗi thấp thỏm.

Đứng trước căn nhà mới, bà đưa bàn tay nhăn nheo chạm nhẹ lên bức tường, nở nụ cười rạng rỡ. "Năm nay già 81 tuổi rồi, có nằm mơ già cũng không nghĩ mình sống đến chừng này tuổi lại được ở trong căn nhà đẹp và vững chãi thế này. Mấy hôm nay vui quá, đêm nào già cũng trằn trọc không ngủ được vì vui cái bụng", bà Mưn cười nói.

Với bà, niềm vui lớn nhất là từ nay không còn phải thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, gió mạnh. "Từ nay, mùa mưa bão về, già yên tâm ngủ ngon rồi, không còn lo nước dột, gió lùa hay sợ nhà sập nữa", bà Mưn chia sẻ.

Người phụ nữ từng gùi hàng qua bom đạn ‘vui cái bụng' khi có nhà mới- Ảnh 2.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thăm hỏi, động viên gia đình bà Hốil Thị Mưn tại căn nhà mới

ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Nhưng đằng sau mái ấm mới ấy là câu chuyện về một thời tuổi trẻ của người phụ nữ Cơ Tu nơi đại ngàn. Trong những năm tháng chiến tranh, giữa núi rừng hiểm trở, những tuyến đường xuyên rừng, vượt suối trở thành mạch máu vận chuyển lương thực, thuốc men phục vụ cán bộ, bộ đội.

Khi ấy, bà Hốil Thị Mưn còn là cô gái Cơ Tu trẻ tuổi. Với tinh thần cách mạng, bà tự nguyện tham gia lực lượng dân quân hỏa tuyến tại địa phương.

Không trực tiếp cầm súng nơi trận địa, công việc của bà và những người đồng đội là băng rừng, lội suối, gùi cõng lương thực, thực phẩm, thuốc men tiếp tế cho lực lượng cách mạng.

Những chuyến đi xuyên đêm giữa núi rừng luôn tiềm ẩn hiểm nguy. Bom đạn chiến tranh, địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thế nhưng, với những người dân nơi đại ngàn khi ấy, góp sức cho kháng chiến cũng là cách để góp một phần nhỏ bé vào ngày đất nước hòa bình, độc lập.

Chiến tranh đi qua, những dấu chân gùi hàng năm nào cũng dần lùi vào ký ức. Bà Mưn trở về cuộc sống đời thường, lập gia đình và sinh 4 người con.

Cuộc sống ở vùng biên giới vốn nhiều khó khăn. Vợ chồng bà chắt chiu từng gùi ngô, sắn để nuôi con khôn lớn. Đến khi tuổi cao, sức yếu, các con cũng còn nhiều khó khăn, căn nhà cũ không có điều kiện sửa sang.

Người phụ nữ từng gùi hàng qua bom đạn ‘vui cái bụng' khi có nhà mới- Ảnh 3.

Con đường đất dẫn vào thôn Arooi (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) trở nên lầy lội sau những cơn mưa bất chợt

ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Mỗi mùa mưa bão đi qua, mái nhà lại thêm xuống cấp. Nỗi lo nhà dột, tốc mái, sập đổ trở thành nỗi ám ảnh đối với người phụ nữ đã bước sang tuổi 81.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Đồn biên phòng Ga Ry (thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà "Mái ấm biên cương" tặng bà Mưn.

Từ sự chung tay ấy, căn nhà mới được dựng lên, thay thế mái ấm đã cũ kỹ, mang đến cho bà một nơi ở an toàn hơn.

Món quà từ những người lính mang quân hàm xanh

Ngày trao nhà, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm có mặt đông đủ tại thôn Arooi. Không có những nghi thức cầu kỳ. Chỉ có những cái bắt tay, lời chúc mừng và nụ cười của người dân vùng cao. Nhưng chính sự giản dị ấy khiến buổi bàn giao trở nên ấm áp.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry, cho biết trong năm 2026, đơn vị đã vận động hàng trăm triệu đồng từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

"Chúng tôi mong muốn những căn nhà không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với bà con nơi biên giới", trung tá Trường chia sẻ.

Người phụ nữ từng gùi hàng qua bom đạn ‘vui cái bụng' khi có nhà mới- Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiều, Phó chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, đi bộ vào thôn Arooi để trao tặng "Mái ấm biên cương" cho gia đình bà Hốil Thị Mưn

ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Theo trung tá Nguyễn Phúc Trường, Đồn biên phòng Ga Ry đóng chân trên địa bàn xã biên giới Hùng Sơn, nơi đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn. Với những người lính nơi đây, bám địa bàn không chỉ là tuần tra đường biên, cột mốc mà còn là đồng hành cùng người dân trong cuộc sống thường ngày, nhất là khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn. Do đó, "Mái ấm biên cương" vì thế trở thành nhịp cầu nối tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các nhà hảo tâm với những gia đình còn khó khăn giữa đại ngàn.

Dự lễ bàn giao, đại tá Nguyễn Hữu Thiều, Phó chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho hay đối với những người lính mang quân hàm xanh, việc xây một căn nhà cho người dân khó khăn không đơn thuần là một hoạt động an sinh.

"Ở nơi biên giới, mỗi ngôi nhà được dựng lên cũng là một lần tình cảm quân dân được bồi đắp; để người dân thêm yên tâm bám bản, bám đất, cùng lực lượng biên phòng giữ gìn bình yên nơi tuyến đầu", đại tá Thiều chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiều khẳng định những chương trình như "Mái ấm biên cương" chính là minh chứng cho một nghĩa tình được gìn giữ, phát huy nơi biên giới.

"Người lính biên phòng đến với dân không chỉ bằng những bước chân tuần tra nơi đường biên, mà còn bằng những việc làm bình dị, thiết thực trong cuộc sống", đại tá Thiều thông tin thêm.

Nhiều hoạt động nghĩa tình nơi biên giới

Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho hay, trước diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, từ ngày 21.12.2025 đến 10.1.2026, hưởng ứng tinh thần "Chiến dịch Quang Trung", đơn vị đã phối hợp các nhà hảo tâm khởi công sửa chữa phòng đọc biên giới thành nhà kiên cố, phục vụ tránh trú bão, sạt lở cho người dân các thôn gần đơn vị, với kinh phí 600 triệu đồng.

Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đồn biên phòng Ga Ry đã hoàn thành xây mới 18 nhà, sửa chữa 2 nhà theo chỉ tiêu cấp trên giao; đồng thời huy động nguồn lực xây mới thêm 5 nhà, tổng trị giá 300 triệu đồng.

Trong năm 2026, đơn vị cũng tiếp nhận hỗ trợ thêm 2 học sinh theo chương trình "Nâng bước em tới trường", nâng tổng số học sinh được đơn vị hỗ trợ lên 12 cháu.

Read Entire Article