Người trẻ Đà Nẵng tìm nơi để được ‘vụng về’

5 days ago 9
Quảng Cáo

0943778078

TPO - “Một vết màu lem, một vết nứt hay một chiếc cốc méo đôi khi lại khiến mình thấy chân thật và nhớ lâu hơn một món đồ hoàn hảo”, bạn Trần Uyên (22 tuổi, phường Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa chia sẻ vừa nhìn những khối đất sét còn chưa thành hình trên tay.

tp-nghethucong-danang-3.jpg Nhưng không ai quá bận tâm chuyện thành phẩm có thật sự đẹp hay không. Bạn Nguyễn Quốc Huy (27 tuổi, phường Hải Châu) cho biết, làm trong lĩnh vực công nghệ, phần lớn thời gian của Huy gắn với màn hình và các thao tác được tối ưu gần như tuyệt đối. Chính vì thế, cảm giác phải chậm rãi sửa từng khối đất sét khiến bạn thấy lạ. “Ở đây không có nút undo, sai phải chỉnh lại từng chút một, nhưng được sửa theo ý mình, muốn sửa thế nào cũng được”, Huy nói. Ảnh: Hương Quỳnh
Read Entire Article