Nhật Bản khiến Hà Lan ôm hận: Bản lĩnh "Samurai xanh", Koeman mắc sai lầm

3 hours ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Hà Lan và Nhật Bản đã khép lại cuộc đối đầu được ví như “bảng tử thần” bằng trận hòa 2-2 đầy kịch tính sau hiệp hai bùng nổ.

Van Dijk mở tỷ số cho Hà Lan

Kamada gỡ hòa 2-2 cho Nhật Bản

Nhật Bản khiến Hà Lan ôm hận

Nhật Bản và Hà Lan đến Bắc Mỹ mà không có được lực lượng mạnh nhất do ảnh hưởng của chấn thương, nhưng trên lý thuyết đây vẫn là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất vòng bảng World Cup năm nay. Cả hai đều được xem là những đội tuyển có khả năng tiến sâu tại giải đấu. Hà Lan từng 3 lần giành ngôi á quân World Cup, trong khi thành tích tốt nhất của Nhật Bản mới chỉ là lọt vào vòng 1/8.

Hiệp một diễn ra khá trầm lắng đã nhường chỗ cho màn đôi công hấp dẫn sau giờ nghỉ. Tưởng như Hà Lan sẽ bảo toàn được chiến thắng, nhưng Nhật Bản đã gỡ hòa ở những phút cuối. Tiền vệ Kamada của Crystal Palace là tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 2-2 sau khi bóng đổi hướng.

Van Dijk ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Nhật Bản

Hà Lan nhập cuộc đầy tự tin và suýt mở tỷ số ngay ở phút thứ ba, khi Malen xoay người dứt điểm trong vòng cấm, buộc thủ môn Suzuki phải thực hiện pha cứu thua xuất sắc. Malen tiếp tục thử tài thủ môn Suzuki bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc.

Cơ hội thực sự đầu tiên của Nhật Bản đến ít phút trước giờ nghỉ. Một quả tạt vượt qua tầm truy cản của Summerville đang lùi về phòng ngự, nhưng Nakamura lại dứt điểm chệch khung thành ở tư thế thuận lợi.

Hà Lan tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng và không có gì bất ngờ khi đội trưởng Van Dijk đánh đầu hiểm hóc vào góc thấp khung thành ở phút 50, sau đường tạt bóng chuẩn xác của người đồng đội tại Liverpool là Gravenberch.

Tuy nhiên, lợi thế của Hà Lan chỉ kéo dài 7 phút. Nakamura thoát khỏi sự đeo bám trước khi tung cú sút chìm đánh bại thủ môn Verbruggen. Bóng có chạm nhẹ vào Van Hecke đổi hướng trên đường đi vào lưới.

Trong quãng thời gian trận đấu diễn ra đầy sôi động, Hà Lan một lần nữa vươn lên ở phút 64. Cầu thủ chạy cánh Summerville của West Ham vượt qua hậu vệ Nhật Bản bên cánh phải rồi dứt điểm đẳng cấp bằng chân trái, không cho thủ môn Suzuki cơ hội cản phá.

Hai đội sau đó đều thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự và tạo thêm những cơ hội ghi bàn, trước khi Kamada ghi bàn gỡ hòa 2-2 ngoạn mục cho Nhật Bản từ tình huống phạt góc.

Tinh thần “Samurai xanh” được đền đáp

Nhật Bản được xem là một trong những “ngựa ô” của World Cup, minh chứng bằng việc vươn lên vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA, cùng thành tích đáng chú ý là chiến thắng trước tuyển Anh trong trận giao hữu tại Wembley hồi tháng Ba. Và ở trận ra quân hấp dẫn tại bảng F này, “Samurai xanh” đã phô diễn những phẩm chất cho thấy họ hoàn toàn có thể tạo nên dấu ấn lớn tại giải đấu.

Nhật Bản ăn mừng bàn thắng gỡ hòa muộn trước Hà Lan

Nhật Bản ăn mừng bàn thắng gỡ hòa muộn trước Hà Lan

Dù 2 lần bị dẫn trước, Nhật Bản chưa bao giờ đánh mất thế trận. Đại diện châu Á thể hiện sự kiên cường, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cùng lối chơi không biết mệt mỏi để giành lấy 1 điểm, kết quả có thể mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trái lại, cảm giác thất vọng chắc chắn bao trùm phòng thay đồ Hà Lan, khi HLV Ronald Koeman cùng các học trò 2 lần đánh mất lợi thế dẫn bàn và phải chấp nhận chia điểm.

Ngay cả sau khi Summerville đưa đội bóng áo cam vượt lên lần thứ hai, Hà Lan, với 8 cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong đội hình xuất phát, vẫn không tạo được cảm giác an toàn. Cuối cùng, đại diện châu Âu đã không thể bảo vệ thành quả trước sức ép liên tục từ phía Nhật Bản.

Koeman mắc sai lầm

Dù thiếu vắng Kaoru Mitoma vì chấn thương, Nhật Bản vẫn được đánh giá rất cao tại World Cup năm nay nhờ phong độ ấn tượng trong thời gian qua. Tuy nhiên, “Samurai xanh” cũng phần nào may mắn khi giành được 1 điểm ở trận đấu này.

Có cảm giác như Nhật Bản chỉ thực sự sẵn sàng chơi tấn công sau khi bị dẫn bàn, và những pha bóng hay nhất của họ chỉ xuất hiện khi Hà Lan đang nắm lợi thế. Nếu muốn hiện thực hóa kỳ vọng mà nhiều người dành cho mình tại World Cup năm nay, đội bóng xứ mặt trời mọc sẽ cần thể hiện niềm tin lớn hơn vào khả năng của bản thân.

Trong khi đó, HLV Ronald Koeman và các cầu thủ Hà Lan cũng có những bài học đáng giá. “Cơn lốc màu da cam” dường như vẫn kiểm soát tốt trận đấu trước khi HLV Koeman đưa ra quyết định thay Gravenberch bằng hậu vệ Nathan Ake ở phút 81. Sự điều chỉnh này rốt cuộc chỉ khiến Hà Lan chịu thêm sức ép trong những phút cuối trận và bị đối thủ gỡ hòa.

Thống kê trận đấu

 Bản lĩnh "Samurai xanh", Koeman mắc sai lầm - 3 Hà Lan Nhật Bản  Bản lĩnh "Samurai xanh", Koeman mắc sai lầm - 4

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

 Kamada gỡ hòa kịch tính (World Cup) (Hết giờ)

(Bảng F World Cup 2026) Pha đánh đầu muộn của Daichi Kamada đã giúp Nhật Bản giữ lại 1 điểm trước Hà Lan.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Read Entire Article