Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Kết quả của hành trình này vừa được đúc kết tại buổi triển lãm nghệ thuật do chính các bạn tổ chức ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa, TP.HCM), thu hút hàng trăm người tham dự.

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 1.

Một góc triển lãm với chủ đề về TP.HCM

ẢNH: NGỌC LONG

Buổi triển lãm diễn ra từ 14-17.8, trưng bày hàng loạt hình ảnh, tác phẩm sắp đặt mang chủ đề "Thành phố mang tên Bác" nhằm phản chiếu tình yêu TP.HCM qua góc nhìn của thế hệ trẻ. Các tác giả hầu hết đều là học sinh khi bắt đầu thực hiện dự án, và sau 3 năm không ít bạn nay sắp chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Từ đam mê nhiếp ảnh đường phố

Là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, hiện là sinh viên ĐH Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc), Trương Gia Minh, sáng lập và dẫn dắt Fusion Arts Space - đội ngũ thực hiện dự án - cho biết để tập hợp tư liệu cho buổi triển lãm, bạn và các thành viên trong nhóm từ 2024 đã bắt đầu đi khắp TP.HCM để chụp lại những dấu ấn nổi bật.

Đó là các hoạt động như lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm đất nước thống nhất, lễ Phật đản, pháo hoa dịp 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Bác, lễ khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ, Tết Nguyên tiêu... Đó cũng bao gồm những không gian, khu vực, tòa nhà... mà các thành viên bắt gặp trên đường đi học hay trên hành trình khám phá thành phố.

"Tụi mình góp mặt gần như 90% các sự kiện đặc biệt ở TP.HCM và luôn có kế hoạch phân công nhau từ trước, thậm chí canh từ tận tối hôm trước ở lễ diễu binh, hoặc xin ban tổ chức cho tác nghiệp như một phóng viên thực thụ ở lễ Phật đản", Minh nhớ lại. "Thành quả nhận được vô cùng xứng đáng, dù đôi khi tụi mình thấy bản thân cũng hơi liều".

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 2.

Một hình ảnh được trưng bày tại triển lãm về lễ diễu binh, diễu hành ngày 30.4.2025, với thủ pháp chụp tận dụng khoảng cách xa-gần để dệt nên cảnh đối lập ấn tượng

ẢNH: LÊ ĐÌNH CHƯƠNG

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 3.

Một khoảnh khắc quân-dân ý nghĩa trong ngày đại lễ

ẢNH: TRƯƠNG GIA MINH

Sau quá trình gom góp ảnh, nhóm bắt tay vào tổ chức triển lãm từ giữa tháng 6 và sau nhiều giai đoạn đã chính thức đón khách từ cuối tuần trước. Để tăng trải nghiệm nghệ thuật, ngoài các khu vực trưng bày ảnh, nhóm còn xây dựng vùng "Thác ảnh" - nơi những tấm ảnh được sắp đặt theo hình nón ngược với đỉnh là chiếc máy ảnh nhóm ưng nhất, và vùng "Vượt ngàn chông gai" nơi mọi người có thể dừng chân chụp ảnh lưu niệm.

Nam sinh kể thông qua dự án, các thành viên không chỉ được tiếp xúc gần hơn với văn hóa, lối sống và con người ở thành phố nơi mình lớn lên, mà còn góp phần nhỏ vào việc lưu giữ lại các ký ức đô thị - nhất là những sự kiện chỉ diễn ra một lần trong đời.

"Buổi triển lãm mang đến rất nhiều cảm xúc cho mình. Trong ảnh là những người lao động, trẻ em và còn là những khu phố, công trình đậm nét Sài Gòn được khắc họa dưới lăng kính nghệ thuật, giúp tụi mình có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, giá trị nơi đây", Đoàn Minh Duy, học lớp 12 Trường Trung học Thực hành (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), bày tỏ với Thanh Niên tại sự kiện.

Triển lãm không chỉ thu hút giới học sinh, sinh viên mà còn lọt vào "mắt xanh" của một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, trong đó có anh Nguyễn Hồng Dương (Dương Rkudotu), hiện công tác ở TP.HCM. Anh Dương nhận định, chất lượng các tác phẩm trưng bày "rất tốt" so với độ tuổi của các tác giả, "là lợi thế nếu các bạn quyết định theo đuổi bộ môn nhiếp ảnh".

Theo anh Dương, thế hệ trẻ hiện nay có những cách sáng tạo riêng để tìm được công chúng của mình, do đó các bạn hoàn toàn gặt hái được "quả ngọt" nếu duy trì được cảm hứng với nhiếp ảnh. "Gia đình và nhà trường là chủ đề các bạn có thể khám phá trên hành trình này", anh nói.

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 4.

Hoàng hôn trên biển Cần Giờ, TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN CHẤN ĐÔNG

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 5.

Góc đường Nguyễn Thị Minh Khai ở khu vực trung tâm trong buổi sáng đến trường cuối cùng của tác giả với tư cách học sinh

ẢNH: LÊ ĐÌNH CHƯƠNG

Từ trái qua: Lễ đưa hai thánh giá mạ vàng lên đỉnh Nhà thờ Đức Bà; hoạt động thả hoa đăng trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dịp lễ Phật đản; múa lân đón Tết Nguyên tiêu tại khu quận 5 cũ

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH CHI - TRƯƠNG GIA MINH

Từ trái qua: Pháo hoa kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác; ngày khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ

ẢNH: TRƯƠNG GIA MINH - LÊ ĐÌNH CHƯƠNG

Định hướng nghề nghiệp thực tế

Thầy Nguyễn Văn Ba, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ nhà trường luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho những dự án của học sinh và triển lãm vừa qua là một trong những điểm nhấn đặc biệt đó.

"Nhà trường luôn khuyến khích các bạn không chỉ học kiến thức trong lớp mà còn phải thử sức hiện thực hóa ý tưởng của mình, tạo ra những sản phẩm thật, từ đó lan tỏa nó đến cộng đồng", thầy nhấn mạnh.

Theo thầy, ngoài việc trưng bày sản phẩm, chương trình còn có các workshop và hoạt động giao lưu với những chuyên gia công tác trong lĩnh vực nghệ thuật. Vì vậy, trường xem đây là dịp vừa giúp học sinh giới thiệu góc nhìn, cá tính và khả năng sáng tạo của bản thân, vừa mở ra cơ hội để những bạn khác học hỏi, trải nghiệm và kết nối với nghề nghiệp thực tế.

"Đây là một dự án hay, sáng tạo và đặc biệt do chính các bạn học sinh chủ động thực hiện", thầy Ba nói thêm.

Minh Duy kỳ vọng những người trẻ như bạn có thể tiếp tục ghi nhận và tổ chức những hoạt động đậm nét bản sắc văn hóa cộng đồng để mọi người, kể cả du khách quốc tế, không thể quên những ký ức đẹp về TP.HCM. Trong khi đó, Gia Minh chia sẻ trong quá trình học tập tại Trung Quốc, bạn sẽ đồng hành với đội ngũ theo cách riêng để tiếp tục có thêm nhiều dự án khác.

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 11.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa, một trong những diễn giả tại triển lãm

ẢNH: NGỌC LONG

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 12.

Học sinh chụp lưu niệm tại vùng "Vượt ngàn chông gai"

ẢNH: NGỌC LONG

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 13.

Thích thú với vùng "Thác ảnh"

ẢNH: NGỌC LONG

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 14.

Cô Nguyễn Thị Hồng Chương (áo đen, đứng giữa), Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và thầy Nguyễn Văn Ba (áo sọc, thứ 3 từ trái qua) chụp lưu niệm cùng đội ngũ tổ chức triển lãm

ẢNH: NGỌC LONG

Nhóm học sinh dành 3 năm đi khắp nẻo để ghi lại ký ức TP.HCM - Ảnh 15.

Một hình ảnh được trưng bày chụp "thành viên" đặc biệt tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

ẢNH: TRƯƠNG GIA MINH

Read Entire Article