Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_a2286e3643f9530efb953e7e660785eb, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Những bông hoa 30-4 ở Rạch Chiếc - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Những bông hoa 30-4 ở Rạch Chiếc

6 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Sáng 30-4-2026, như bao nhiêu năm qua, các cựu chiến binh Lữ đoàn đặc công biệt động 316 lại tề tựu ở khu tưởng niệm liệt sĩ của lữ đoàn dưới chân cầu Rạch Chiếc.

rạch chiếc - Ảnh 1.

Chính ủy Tư Cang (98 tuổi) đến tưởng niệm anh em - Ảnh: TỰ TRUNG

Mâm cơm cúng dâng lên, nén hương thơm nghi ngút, những bông hoa thả trôi xuống dòng nước… 52 liệt sĩ của lữ đoàn đã nằm lại nơi này những ngày 28, 29, 30-4-1975 để mở cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn đón đoàn quân giải phóng.

Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu, Chính ủy lữ đoàn những ngày ấy, nay đã 98 tuổi, chân yếu, tai lãng nhưng vẫn chống gậy, đội nắng, vượt qua những chặng kẹt xe để đến tận nơi. "Mình còn đi được là phải đi, phải đến để tưởng nhớ anh em", ông bảo vậy.

rạch chiếc - Ảnh 2.

Chính ủy Tư Cang nói "Mình còn đi được là phải đi, phải đến để tưởng nhớ anh em" - Ảnh: TỰ TRUNG

Câu chuyện giữa các cựu binh hôm nay xoay quanh sức khỏe tuổi 70-80-90, người còn người mất, nhưng cũng có người như ông Mai Hòa Vinh, cứ lắc đầu, gạt đi khi ai đó hỏi thăm.

Ông nhấn mạnh: "Nay còn ngồi đây, còn thắp được nén nhang, còn thả được bông hoa là quý, là sướng hơn bao người rồi. Bao nhiêu anh em đã nằm lại khắp đất khắp nước này những năm chiến tranh ấy…".

Ông Mai Hòa Vinh là người đã trực tiếp chiến đấu tại mặt cầu Rạch Chiếc 51 năm trước, đến nay vẫn nhớ mãi từng người đồng đội. 

Ngày ấy, đi chiến đấu không ai tiếc máu xương, ai cũng sẵn sàng hy sinh nhưng tại cầu Rạch Chiếc thì không còn ai muốn chết nữa.

Hòa bình - Thống nhất đã ở ngay trước mặt rồi. Vậy nhưng 52 chiến sĩ đã ngàn ngày vượt mưa bom bão đạn vẫn phải nằm lại chính nơi cánh cửa mở vào Sài Gòn.

rạch chiếc - Ảnh 3.

Những bông hoa đi tìm anh linh những người lính vẫn còn nằm lại dưới lòng Rạch Chiếc - Ảnh: TỰ TRUNG

Những bông hoa cúc trắng cúc vàng lặng lẽ trôi trên mặt sông, như anh linh các liệt sĩ chứng kiến dòng xe kìn kìn đi chơi lễ trên quốc lộ, chứng kiến thành phố mở rộng mỗi ngày, đường chân trời in bóng những tòa cao ốc đổi thay mỗi ngày. Các anh chắc cũng đã yên lòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article