Quảng Cáo
0943778078
Đủ ăn, đủ tiêu, không mắc nợ và có một khoản tiết kiệm nhỏ đã là giỏi lắm rồi, tôi lấy đâu ra 2-3 tỷ để mua nhà trước cưới?
Tôi sống ở TP Hải Dương (cũ), nay thuộc Hải Phòng. Tuần trước, tôi thử đi khảo sát một vòng xem những căn nhà diện tích khoảng 40-50 m2, loại nhà mà tôi nghĩ một gia đình trẻ có thể cố gắng mua để an cư. Kết quả khiến tôi chóng hết cả mặt.
Những căn nhà tôi xem phần lớn nằm trong ngõ, ở những khu vực giao thông không quá thuận lợi. Ở phía bên kia đường 5, căn rẻ nhất cũng khoảng 1,85 tỷ đồng. Còn phía bên này đường 5, những căn tương tự, dù nằm sâu trong ngõ giá khoảng 2,3-2,4 tỷ đồng đã được xem là rẻ. Nếu vị trí gần trung tâm hơn một chút, giá phổ biến khoảng 2,75-3,3 tỷ đồng.
Đất nền cũng không rẻ hơn. Những mảnh diện tích 40-50 m2 gần như không có nhiều lựa chọn; chủ yếu là 60-80 m2 trở lên, giá cũng dễ dàng lên tới 1,5-2 tỷ đồng.
Tôi cứ nghĩ mãi về những con số ấy. Một người trẻ đi làm bình thường, nếu không có gia đình hỗ trợ, không làm ăn đột phá hay có nguồn thu nhập đặc biệt, thì tích lũy được vài trăm triệu đã không phải chuyện dễ. Trong bối cảnh hiện nay, đủ ăn, đủ tiêu, không mắc nợ và có một khoản tiết kiệm nhỏ đôi khi đã giỏi lắm rồi. Vậy lấy đâu ra một, hai, thậm chí ba tỷ đồng để mua nhà?
>> Vay 400 triệu mua nhà 'mệt nhưng đáng'
Nuôi một đứa trẻ chắc chắn cũng rất tốn kém. Nhưng đó là những khoản chi được chia nhỏ theo tháng, dù áp lực vẫn có thể cố gắng gồng gánh từng chút một. Còn tiền mua nhà lại là một khoản rất lớn phải đối mặt gần như ngay từ đầu. Có thể mất nhiều năm tích góp, phải vay thêm ngân hàng, rồi tiếp tục trả nợ trong thời gian dài.
Tôi nghĩ đây cũng là một phần nguyên nhân khiến nhiều người trẻ ngại kết hôn và sinh con. Không phải chúng tôi không muốn lập gia đình, sinh con đẻ cái. Nhưng trước khi để nuôi một đứa trẻ, trước hết chúng tôi phải nghĩ xem hai vợ chồng sẽ sống ở đâu? Thuê nhà thì lo tiền thuê và sự ổn định, còn mua nhà thì lo khoản tiền tỷ.
Khi chưa có nổi một chỗ ở ổn định, chuyện kết hôn tự nhiên trở thành một quyết định nặng nề hơn rất nhiều. Nhiều người trẻ như tôi có thể vẫn đang cố gắng từng ngày, vẫn đi làm, vẫn tiết kiệm, vẫn mong có một gia đình nhỏ. Chỉ là giữa mong muốn ấy và một căn nhà để bắt đầu cuộc sống, khoảng cách hiện nay dường như đang ngày càng xa.
Thanh
- 'Ngày xưa, bằng tuổi tụi bây, tao đã mua được nhà rồi'
- Cân nhắc vay mua nhà khi có 5 tỷ đồng
- Lý do tôi không dám vay 5 tỷ đồng mua nhà 7 tỷ
- Tôi tiếc cho những người thuê nhà 12 triệu nhưng không vay mua nhà
- Bố mẹ vợ trách tôi 'trẻ không mua nhà, về già hối hận'
- 20 năm kiên trì ở thuê thay vì FOMO mua nhà Sài Gòn








