Những ngày có anh và em

2 days ago 16
Quảng Cáo

0943778078

Thứ tư, 10/6/2026, 20:31 (GMT+7)

Em sống và làm việc tại Hà Nội, là cô gái thuộc thế hệ đầu 9x, chưa từng kết hôn.

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, em bé của anh muốn viết một lá thư tâm tình gửi tới người thương. Không biết người thương của em bé có ở đây và đọc được những dòng này không (cười).

Mọi người thường nói: "Quãng thời gian độc thân, mọi thứ thú vị theo cách riêng của nó". Em đồng ý, hiện em cũng rất happy với cuộc sống đầy màu sắc của mình. Và ở thời điểm hiện tại, em cũng háo hức gặp "chiếc hạnh phúc" của người thương, để gom thành một hạnh phúc lớn hơn.

Một vài nét về em:

Em sống và làm việc tại Hà Nội, là cô gái thuộc thế hệ đầu 9x, chưa từng kết hôn. Là cô nhân viên văn phòng, vóc dáng cao ráo, gọn gàng, thích sự chỉn chu, tinh tế và những mùi hương nhẹ nhàng.

Em đôi khi sôi nổi với các hoạt động thể thao, giải trí, cũng có khoảnh khắc ngồi trú ẩn ở một góc quán cà phê yên tĩnh lật vài trang sách, cũng thi thoảng dạo bước, thả mình vào thiên nhiên để nạp năng lượng. Em yêu cây cối, hoa lá nhưng có lẽ điều em yêu hơn là ngắm nhìn dáng vẻ anh ôm hoa bước về phía em.

Suy nghĩ của em về gia đình rất đơn giản: Đó là nơi mỗi người vốn đã có bình an trong nội tâm nhưng sẵn sàng bước vào đời sống chung bằng sự tự nguyện và trách nhiệm, cùng nhau xây cuộc sống chung. Là sự thoải mái tuyệt đối khi ở cạnh nhau, vừa là người thương vừa là bạn đồng hành.

Với em, hạnh phúc đến từ những điều rất đời thường: những bữa cơm ấm cúng, cùng san sẻ việc nhà, cuối ngày luyên thuyên cho nhau nghe về những câu chuyện đã trải qua trong ngày, cuối tuần cùng chơi thể thao hoặc lên kế hoạch xách vali đi xa đổi gió.

"...

Một ngày nào đó, áo anh và váy của em lẫn trong máy giặt.

Chăn gối lẫn mùi kem dưỡng và nước hoa của em, máy cạo râu của anh nằm giữa đống mỹ phẩm.

Áo khoác của anh có chiếc kẹp tóc em quên. Chìa khóa nhà sẽ có hai chiếc.

Cơm ngày ba bữa, trà ấm trong bình, hình chúng mình đặt ở phòng khách.

Một người đi sẽ nhớ,

một người về sẽ mong".

Em bé không hoàn hảo, đôi lúc khá trẻ con cùng bối rối trước người mình rung rinh và tin cậy, vẫn đang học cách trưởng thành mỗi ngày. Vì vậy, em muốn gặp gỡ một người đàn ông vững vàng, tử tế và chín chắn. Một người nhất quán, kiên nhẫn tiến về phía em rồi cho phép tình cảm lớn dần, anh luôn chọn cách ngồi xuống đối thoại thay vì im lặng hay né tránh. Cách anh hiện diện sẽ cho em hiểu rằng: "Thả lỏng nào, em được là chính mình rồi", và mọi sự chờ đợi từ trước đến nay đều hoàn toàn xứng đáng.

Hà Nội mùa này thời tiết bắt đầu nóng hơn, em đã nghĩ đến những cuộc trò chuyện thú vị cùng anh bên ly trà trái cây mát lạnh. Nếu anh tìm thấy sự đồng điệu trong những dòng này, hãy để lại tín hiệu để em nhận ra nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: My sunshine
  • Tuổi: 32 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article