Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_a619c88e1f0f39e9695755d5163fa88b, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Nỗi đau trong căn nhà 'chồng hờ' phóng hỏa làm 3 người thương vong - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Nỗi đau trong căn nhà 'chồng hờ' phóng hỏa làm 3 người thương vong

7 hours ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Bị "chồng hờ" đổ xăng đốt nhà, người mẹ lao vào phòng ôm con trai 4 tuổi kêu cứu. Vụ việc làm 2 người tử vong và bé trai nguy kịch với cơ thể bỏng hơn 90%.

Nỗi đau trong căn nhà 'chồng hờ' phóng hỏa làm 3 người thương vong - Ảnh 1.

Chú của bà G. kể lại câu chuyện căn phòng bị lửa bao trùm, các vật dụng bị cháy rụi - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 20-5, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án giết người làm 2 người chết và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 17-5, Dương Tấn Công (43 tuổi, ngụ xã An Trạch) mang can xăng khoảng 10 lít đến nhà bà G. (41 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh).

Tại đây, Công đổ xăng lên người mình và đổ vào nhà bà G. rồi châm lửa đốt. Do cửa bị khóa trái bên trong và lửa bùng phát quá nhanh nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Thấy lửa cháy dữ dội, bà G. ôm con trai là bé P. (4 tuổi) cố cứu bé. Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến Công chết trên đường đi cấp cứu, bà G. cũng tử vong sau đó tại bệnh viện, còn đứa trẻ bị bỏng sâu toàn thân.

Trong căn nhà vừa mới cất còn ám khói đen, không khí tang thương bao trùm khi người thân và hàng xóm nghẹn ngào đưa tiễn người phụ nữ xấu số.

Người nhà nạn nhân xót xa kể lại Công và bà G. sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Công từng nhiều lần bạo hành và dọa giết bà G..

Nỗi đau trong căn nhà 'chồng hờ' phóng hỏa làm 3 người thương vong - Ảnh 2.

Đám tang được tổ chức với khoảng chục người thân đưa tiễn - Ảnh: THANH HUYỀN

Do không chịu nổi cảnh đòn roi, bà G. ly thân, rồi lẳng lặng đi làm thuê, dành dụm được khoảng 100 triệu đồng để cất căn nhà riêng cạnh nhà cha mẹ ruột ở ấp Nhàn Dân B.

Tuy nhiên căn nhà mới dọn về ở được khoảng một tuần thì tai họa ập đến. Khoảnh khắc mọi người phá được cửa để lao vào ứng cứu, bé P. vẫn yếu ớt gọi "ông ngoại ơi cứu con" khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu bé, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết đang tích cực hồi sức cho bệnh nhi P. trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm nhập viện chuyển tuyến, bé bị bỏng hơn 90% diện tích cơ thể, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu.

Hiện tại bé P. đang được chăm sóc bỏng chuyên sâu tại khoa hồi sức ngoại. Các bác sĩ phải cho bé thở máy, dùng thuốc vận mạch và chuẩn bị tiến hành lọc máu liên tục do tình trạng diễn tiến rất xấu, mọi nỗ lực cứu chữa đang được chạy đua từng giờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article