Nỗi khổ của 8X: Nuôi con chưa xong, tiền đâu lo tuổi già

14 hours ago 9
Quảng Cáo

0943778078

Phong trào nghỉ hưu sớm làm nhiều người nghĩ cứ ngoài 40 tuổi là ai cũng có một khoản tiền cho tuổi già.

Thời gian gần đây, tôi đọc rất nhiều bài viết khuyên người ở tuổi 40 nên chuẩn bị cho tuổi già. Nào là lập quỹ hưu trí, đầu tư dài hạn, mua bảo hiểm, tích lũy tài sản để sau này không phụ thuộc con cái.

Đọc xong các bài viết và bình luận, nhiều khi tôi chỉ biết cười. Vì với không ít người thuộc thế hệ 8X như tôi, chuyện khó nhất lúc này không phải chuẩn bị cho tuổi già, mà là lo cho hiện tại.

Chúng tôi đi làm hơn 20 năm, nhưng cũng là thế hệ trải qua không ít biến động. Có người vừa tích lũy được chút vốn thì gặp dịch Covid-19, công việc chững lại. Có người mua nhà đúng lúc giá cao, đến giờ vẫn còn trả góp. Có người nuôi hai con đang tuổi ăn học, lại thêm cha mẹ bước vào tuổi già, tháng nào cũng có những khoản chi không thể cắt giảm.

Thật khó hiểu khi người trẻ hơn và già hơn từng trải, nhìn vào tuổi 40 rồi nghĩ đây là giai đoạn ổn định nhất của cuộc đời. Trên thực tế, đây giai đoạn áp lực nhất.

Ngẩng lên là cha mẹ cần chăm sóc, nhìn xuống là con cái cần đầu tư học hành. Ở giữa là khoản vay mua nhà, mua xe hoặc những kế hoạch còn dang dở. Nhiều tháng, sau khi thanh toán hết tiền học của con, tiền sinh hoạt, tiền trả góp và lo cho gia đình, số tiền còn lại để tiết kiệm chẳng đáng là bao.

Cộng thêm phong trào nghỉ hưu sớm, nhiều người đang mặc định rằng ai bước sang tuổi 40 cũng đã tích lũy được một khối tài sản đủ lớn để nghĩ đến hưu trí. Trong khi thực tế, rất nhiều người mới chỉ bắt đầu có một chút dư dả sau nhiều năm vật lộn với cuộc sống.

Theo tôi, chuẩn bị cho tuổi già là điều cần thiết nhưng quan trọng nhất là đừng để những lời khuyên về một tuổi già lý tưởng khiến mình quên rằng hôm nay cũng cần sống, cần lo cho gia đình và cần giữ tinh thần tích cực.

Thôi thì tôi cứ nghĩ như vậy, đợi vài năm nữa khi nuôi con lớn khôn và có công ăn việc làm, lúc đó vợ chồng tôi mới nghĩ đến việc tích tiền cho tuổi già.

Quang Thiện

Read Entire Article