Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_66447c43a63477cd748c8a1801676861, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Nữ nhà báo Tây Ban Nha phản pháo Chủ tịch Real - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Nữ nhà báo Tây Ban Nha phản pháo Chủ tịch Real

3 days ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Sau cuộc họp báo có một số phát ngôn được cho là "phân biệt giới tính", Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez hứng chịu chỉ trích từ truyền thông châu Âu, trong đó có nữ nhà báo Maria Jose Fuentealamo.

"Ngày nào các anh cũng tìm cách gây hấn với Real. Hãy nhìn hai bài báo các anh viết hôm nay. Một trong số đó được viết bởi một người phụ nữ mà tôi thậm chí nghi ngờ cô ta có hiểu gì về bóng đá hay không". Đó là một trong số những công kích của Perez với truyền thông tại buổi họp báo kéo dài hơn một tiếng ngày 12/5, khi ông chỉ đích danh báo Tây Ban Nha ABC.

Chủ tịch Perez trong buổi họp báo kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều ngày 12/5. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Perez trong buổi họp báo kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều ngày 12/5. Ảnh: Reuters

Ngay buổi tối cùng ngày, nữ nhà báo được Perez nhắc đến đã đưa ra lời đáp trả trên chính mục góc nhìn ở ABC. Tên đầy đủ của bà là Maria Jose Fuentealamo, một phóng viên chuyên về báo chí kinh tế và tố tụng, nhưng cộng tác với ABC cả mục thể thao.

"Điện thoại tôi đã 'cháy máy' vào buổi chiều với loạt tin nhắn đầy dấu chấm cảm từ bạn bè về Chủ tịch Perez, và vì không thuộc ban thể thao của ABC, tôi ban đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra", Fuentealamo viết trong bài báo có tựa đề "Tôi chính là ‘người phụ nữ’ được ông Perez nhắc đến". "Đây không phải lần đầu tôi viết về Real, nhưng tôi có hơi bất ngờ khi đọc thông báo tổ chức họp báo khẩn của ngài Perez".

"Với tư cách là một nhà báo, tôi nhạy cảm với những biến động, nhưng vì không chuyên mảng thể thao nên tôi cũng chẳng mảy may để tâm thêm. Thậm chí, tôi còn thấy nhẹ nhõm, bởi tôi luôn ủng hộ một người đứng đầu các thể chế dám đứng ra đối chất. Tuy nhiên, điều mà một người 'ngoại đạo' như tôi không ngờ tới, là ông Perez lại dành thời gian để nói về tôi, dù không nêu đích danh", ký giải này viết tiếp.

Ảnh bài đăng trên mạng xã hội X của báo ABC về bài đáp trả của nữ nhà báo Maria Jose Fuentealamo đối với Chủ tịch Perez ngay trong tối ngày 12/5. Ảnh: ABC

Ảnh bài đăng trên mạng xã hội X của báo ABC về bài đáp trả của nữ nhà báo Maria Jose Fuentealamo đối với Chủ tịch Perez ngay trong tối ngày 12/5. Ảnh: ABC

Fuentealamo đoạt nhiều giải thưởng báo chí và từng làm việc ở báo Tây Ban Nha El Mundo lẫn đài truyền hình Pháp Euronews. Hiện, bà còn là Giáo sư giảng dạy ở một trong những trường Đại học lâu đời và danh tiếng nhất Tây Ban Nha cũng như châu Âu - Đại học Complutense Madrid.

Nữ nhà báo còn tự mỉa mai bản thân là "vẫn chưa hết bàng hoàng", dù đã lăn lộn nhiều năm với mảng tin thời sự và phanh phui những điều người khác muốn che đậy. Bà thừa nhận đã quen bị các chính trị gia mỉa mai, bị những kẻ tham nhũng tìm cách hạ bệ danh dự, thậm chí là lôi ra tòa. "Việc một vị chủ tịch quyền lực dành riêng những 'lời vàng ý ngọc' cho một nữ nhà báo 'vô danh tiểu tốt' đúng là kịch bản tôi không lường trước được", Fuentealamo nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 12/5, nữ nhà báo này đã viết một bài bình luận trên báo ABC với tựa đề Real và 'hội chứng điếc' của kẻ bại trận. Chính bài viết về chủ đề cuộc ẩu đả của hai ngôi sao Fede Valverde và Aurelien Tchouameni này được Perez nhắc tới.

Trong bài đó, bà Fuentealamo khẳng định: "Bạo lực hiện hữu ngay trong phòng thay đồ Real cho thấy sự xuống cấp về tinh thần thể thao, thiếu tôn trọng các chuẩn mực, người nhà và cả đối thủ. Real nợ sự tôn trọng đối với toàn xã hội đang nhìn vào họ, bởi các VĐV thể thao ngày nay chính là thần tượng của thời đại. Real như một gã khổng lồ giả điếc trước tiếng la ó của những người thương yêu CLB và trước phần còn lại của thế giới".

Buổi trưa ngày 12/5, nữ nhà báo Maria Jose Fuentealamo từng viết một bài góc nhìn về Real, xoáy sâu vào vụ việc giữa Valverde và Tchouameni. Ảnh: ABC

Trưa ngày 12/5, nữ nhà báo Maria Jose Fuentealamo từng viết một bài góc nhìn về Real, xoáy sâu vào vụ việc giữa Valverde và Tchouameni, với nhan đề "Real và 'hội chứng điếc' của kẻ bại trận". Ảnh: ABC

Về sau, Fuentealamo giải thích về mục đích khi viết bài bình luận kể trên: "Tôi viết về những gì mà Real - với tư cách là một thiết chế lịch sử - đại diện cho xã hội. Tôi viết, vì tôi là một người mẹ, tôi biết lũ trẻ đang chơi gì, thần tượng của chúng là ai và chúng ta cần phải giữ gìn những hình mẫu đó như thế nào. Tôi viết, vì tôi còn là một cư dân sống ngay sát vách sân Bernabeu".

"Vâng, thưa ngài Chủ tịch Perez đáng kính, tất cả tư cách đó chính là tôi. Một người phụ nữ - Ôi, lại là 'phụ nữ' - mà việc cô ta hiểu bao nhiêu về bóng đá đâu có quan trọng bằng việc cô ta hiểu thấu những tổn thương mà thế giới bên ngoài phải gánh chịu từ những gì đang diễn ra bên trong Real. Bởi vì chuyện này vốn dĩ không phải về bóng đá. Và giờ, chính tôi mới là người nghi ngờ liệu ngài có hiểu được điều đó hay không", bà kết luận.

Làn sóng chỉ trích trong và ngoài Tây Ban Nha

Không chỉ bị "chính chủ" đáp trả, Chủ tịch Real, với những phát ngôn về nữ giới, còn hứng bão chỉ trích từ trong nước lẫn quốc tế.

"Tôi tin rằng tại Tây Ban Nha, những kiểu bình luận như vậy đã quá lỗi thời và cho thấy sự lạc hậu về tư duy. Tôi hy vọng các thế hệ trẻ sẽ cùng lên tiếng chống lại tư tưởng nam quyền cổ hủ và có phần 'mốc meo' này", Bộ trưởng Bình đẳng giới Tây Ban Nha bà Ana Redondo tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông khi tới thăm trụ sở tổng đài hỗ trợ 028. "Chúng tôi coi đây là một minh chứng nữa cho sự tồn tại dai dẳng của tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chúng ta vẫn chứng kiến hàng ngày. Nó không gì khác ngoài một nền văn hóa lỗi thời bám sâu vào cuộc sống, nhất là ở những người lớn tuổi. Chúng ta cần phải tiếp tục lên tiếng chống lại sự áp đặt mang tính hệ thống này".

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bình đẳng giới Maria Guijarro cũng yêu cầu sự "tôn trọng chuyên môn" dành cho các nữ phóng viên thể thao trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Bà nhấn mạnh: "Họ không nên bị xem nhẹ, bị phớt lờ hay bị nghi ngờ năng lực chỉ vì giới tính. Sự coi thường của phái nam đối với các nữ phóng viên cho thấy chúng ta còn phải tiếp tục cuộc chiến chống lại tư tưởng nam quyền mang tính hệ thống trong thể thao".

 LÉquipe

Bài bình luận về buổi họp báo của Chủ tịch Perez trên L'Équipe. Ảnh: L'Équipe

Tại Pháp, nhật báo thể thao L’Équipe cũng đưa ra bình luận: "Trong trạng thái mất kiểm soát, tự biến mình thành nạn nhân bằng cách tấn công những mục tiêu quen thuộc, vị Chủ tịch Real đã vướng vào những phát ngôn phân biệt giới tính với các nữ phóng viên. Thay vì một cuộc cải tổ, hành động này có vẻ giống như một phát súng tự bắn vào chân mình của 'ông trùm' sân Santiago Bernabeu".

Trên báo nhiều người đọc nhất Tây Ban Nha El Pais, nhiều bài bình luận về Perez được xuất bản trong ngày 13/5. Trong đó, có bài viết trên mục góc nhìn của nữ nhà báo Nadia Tronchoni - Trưởng Ban Thể thao tòa soạn báo này, với tiêu đề Cơn mê sảng không đáng có của Florentino Perez.

Tronchoni viết: "Perez lộ ra bộ mặt chưa từng thấy: một vị lãnh đạo mất phương hướng, không thể lắp ghép nổi một bài phát biểu nhất quán và chẳng đưa ra được lời đáp nào cho hàng tá câu hỏi được đặt ra... Đó đúng là một cơn mê sảng, một nỗi hổ thẹn thực sự! Chẳng khác nào cái cách ông mời một nữ phóng viên trong phòng đặt câu hỏi bằng cách gọi là 'cô bé đó' vì cô ấy có 'quyền được nói', còn những phóng viên nam còn lại đều 'trông khó ưa, xấu xí'".

 El Pais

Bài báo trên El Pais của nhà báo Nadia Tronchoni, với nhan đề "Cơn mê sảng không đáng có của Florentino Perez". Ảnh: El Pais

Sự việc được báo El Pais nhắc đến là ở cuối phần hỏi đáp với báo chí, khi Perez chủ động ở lại thêm vài phút, cười mỉa mai các phóng viên. Bấy giờ, ông đã nói: "Tôi có thể ở đây cả buổi, vì tôi đang thấy rất thú vị. Hãy để cô bé kia đặt câu hỏi đi, vì trông tất cả các anh đều rất khó ưa, xấu xí". "Cô bé" trong câu nói của vị lãnh đạo sinh năm 1947 là nữ phóng viên kênh truyền hình FOX Lola Hernandez.

Cũng trên báo El Pais, Isabel Valdes Canizares - nữ phóng viên chuyên về nữ quyền và bạo lực tình dục - còn có bài viết Đặc quyền của nhóm "đàn ông, giàu có, quyền lực và bài xích phụ nữ". Cây bút này nhận xét những phát ngôn của Perez không chỉ cho thấy sự coi thường công việc của phụ nữ mà còn là sự bình thường hóa các hành vi áp đặt quyền lực.

Thậm chí, cô còn so sánh Chủ tịch Real và cựu Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales có điểm tương đồng trong việc sử dụng quyền lực của mình để đàn áp nữ giới. Tháng 2/2025, ông Rubiales bị tòa án xử tội danh tấn công tình dục đối với nữ cầu thủ Jennifer Hermoso.

Hoàng Thông tổng hợp

Read Entire Article