Tại một con hẻm ở trung tâm Seoul (Hàn Quốc), tiếng chuông quen thuộc của một buổi hành lễ vang lên. Tuy nhiên, "thầy cúng" ở đây không phải con người, mà là một hệ thống AI kết hợp nhận dạng giọng nói và chatbot tạo sinh, sử dụng hệ thống tín ngưỡng có từ hàng trăm năm trước để giải mã vận mệnh, theo AFP ngày 18.4.

Một pháp sư AI cung cấp dịch vụ xem bói cho khách tại một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 15.4.2026
ẢNH: AFP
Trong văn hóa Hàn Quốc, bói toán và pháp sư từ lâu được tin có thể dự đoán tương lai dựa trên ngày giờ sinh. Các nghi lễ truyền thống thường bao gồm trang phục sặc sỡ, điệu múa và tụng niệm để kết nối với thế giới tâm linh.
Tuy nhiên, tại cửa hàng văn hóa Vinaida ở Seoul, những nghi thức này được "số hóa". Thay vì gặp thầy cúng thật, khách hàng tương tác với các hình đại diện ảo trên màn hình máy tính. Bên trong một phòng riêng, người dùng nhập thông tin cá nhân, sau đó trò chuyện với "pháp sư" AI thông qua tai nghe.
Hệ thống này dựa trên nguyên lý saju - "bốn trụ cột vận mệnh" - để phân tích số phận theo năm, tháng và ngày sinh. Sau phiên xem bói, khách nhận một vật hộ mệnh có mã QR để truy cập kết quả chi tiết.
Một số thiết bị khác còn sử dụng camera và cánh tay robot để "đọc khuôn mặt" và đưa ra dự đoán tương lai. "Một vận mệnh cân bằng, kiên cường trước thay đổi", chị Kim Da-ae (36 tuổi) đọc kết quả và cho biết trải nghiệm này "nhẹ nhàng hơn" so với gặp thầy cúng thật.
"Một vận mệnh tươi sáng, cân bằng. Kiên cường trước những thay đổi, với những mối quan hệ tốt lành. Tôi cảm thấy có sự tương đồng với số phận của mình vì nó phù hợp với tính cách của tôi, giống như việc coi trọng các mối quan hệ đồng thời cũng rất thực tế", chị Kim Da-ae (36 tuổi) chia sẻ sau khi trải nghiệm dịch vụ xem bói. Chị cho hay trải nghiệm này "nhẹ nhàng và thoải mái hơn" so với gặp thầy cúng thật.

Một người phụ nữ ngồi trước một robot thầy cúng đeo kính, chuyên đọc khuôn mặt để dự đoán tương lai
ẢNH: AFP
Bói toán từ lâu là một phần đời sống xã hội Hàn Quốc, với tử vi xuất hiện trên báo chí và các sản phẩm văn hóa đại chúng. Những xu hướng mới, như phim KPop Demon Hunters, cũng góp phần đưa hình ảnh pháp sư đến gần hơn với giới trẻ.
Theo quản lý Kim Hae-seol, cửa hàng Vinaida thu hút khoảng 100 khách mỗi ngày kể từ khi mở cửa vào tháng 2, với giá dịch vụ khoảng 8.000 won (5,5 USD). Khách có thể tương tác bằng nhiều ngôn ngữ, từ tiếng Hàn Quốc đến tiếng Anh, Trung Quốc và Nhật Bản.
"Khách hàng có được thứ gì đó hữu hình hoặc có ý nghĩa để mang về, đó có lẽ là lý do tại sao ít người cảm thấy không hài lòng", quản lý Kim nói.

9 hours ago
1






