Quảng Cáo
0943778078
Bằng cuộc họp báo bất thường hôm 12/5, Chủ tịch Florentino Perez dường như cố gắng biến cuộc khủng hoảng sau mùa giải trắng tay thành một trận chiến về quyền kiểm soát thông tin để đánh lạc hướng dư luận.
Chủ tịch Perez trong cuộc họp báo tại Ciudad Real Madrid, Valdebebas, Madrid, Tây Ban Nha ngày 12/5/2026. Ảnh: Reuters
Không phải Real thua Barca 0-2 và trực tiếp nhìn đối thủ bảo vệ ngôi vương La Liga, cũng chẳng phải chuyện đội bóng bị loại khỏi Champions League, hay phòng thay đồ rạn nứt nghiêm trọng sau vụ va chạm giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni. Điều được bàn tán nhiều nhất ở Tây Ban Nha lúc này là một người đàn ông đã 79 tuổi.
Perez tổ chức buổi họp báo khẩn bất thường, cho phép nội dung hỏi đáp - điều chưa từng xảy ra sau hơn 10 năm. Sự kỳ lạ tiếp diễn khi ông ngồi trước micro và mở màn bằng câu: "Tôi sẽ không từ chức".
Lời tuyên bố ấy đập tan ngay lập tức mọi đồn đoán về khả năng Perez rời ghế. Nhưng nó cũng mở ra một vở kịch khác. Chủ tịch Real thông báo sẽ tổ chức bầu cử, khẳng định ông và ban lãnh đạo hiện tại sẽ ra tranh cử, đồng thời khiêu khích những người chỉ trích bước ra đối đầu trực tiếp. Bầu không khí nóng lên khi Perez thách thức những người muốn đẩy ông khỏi Real "sẽ phải dùng súng đạn" - một câu nói nặng mùi chính trị hơn là bóng đá.
Bức tranh tổng thể của Real lúc này khá xám xịt. Đội bóng vừa trải qua mùa giải thất vọng, không danh hiệu với nhiều bất ổn bủa vây CLB, từ thất bại chuyên môn đến các tin đồn về tương lai HLV và rạn nứt nội bộ. Trong bối cảnh ấy, Perez bước ra không phải để nhận lỗi theo cách thông thường, mà để xác định kẻ thù: Truyền thông. Perez khẳng định tồn tại những chiến dịch có bài vở, những nhóm có tổ chức để bôi nhọ ông và làm tổn hại Real.
Perez cho rằng những kết quả không tốt bị lợi dụng quá mức để tấn công cá nhân, từ tin đồn ông mệt mỏi, vắng mặt, cho đến những lời dối trá về sức khỏe. Perez nhấn mạnh ông vẫn điều hành Real và doanh nghiệp của mình, đồng thời phủ nhận các thông tin cho rằng ông không còn đủ năng lượng.
Nhưng điều khiến buổi họp báo trở nên chấn động không nằm trong thông báo bầu cử, mà ở giọng điệu. Perez công khai nhắm vào một số tờ báo và nhà báo, chất vấn họ đã lấy thông tin từ đâu, vì sao viết về ông như vậy với những lời lẽ gay gắt. Perez không quên nhắc lại thành tích trong kỷ nguyên trị vì của mình: 66 danh hiệu ở bóng đá và bóng rổ, trong đó có bảy Champions League bóng đá và ba cup châu Âu bóng rổ. Đó vừa là lời tự vệ, vừa là lời nhắc rằng trong hai nhiệm kỳ của Perez, Real đã trải qua một trong những giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử CLB.
Với giới quan sát trung lập, cuộc họp báo này mang màu sắc tự tán dương, nơi Perez phủ hoa lên mình bằng hình ảnh người làm việc chăm chỉ nhất, người đã cứu CLB, người luôn biết điều gì tốt cho Real và hội viên. Khen ngợi không làm vị thế một người yếu đi, nhưng tự khen thì có. Khi một lãnh đạo phải dựng tượng chính mình trước công chúng, những ánh nhìn tích cực mà công chúng từng dành cho người đó cũng bị giảm giá trị.
Trong hai giai đoạn Perez lãnh đạo, 2000-2006 và 2009 đến nay, Real giành 66 danh hiệu, trong đó có 37 từ bóng đá và 29 từ bóng rổ. Nổi bật nhất trong số đó là bảy chức vô địch bóng đá châu Âu (Champions League) và ba chức vô địch bóng rổ châu Âu (Euro League).
Câu chuyện chưa bao giờ đơn giản chỉ là Perez nóng giận với truyền thông. Cựu trọng tài Iturralde Gonzalez đánh giá trong chương trình El Larguero rằng buổi họp báo như một nước đi chiến thuật. Theo ông, Perez đã thắng trong cuộc chiến kể chuyện. Thay vì để dư luận nói về các vấn đề cụ thể của Real - từ thất bại trong thiết kế và vận hành các bãi đỗ xe quanh Bernabeu, những rắc rối liên quan đến việc tổ chức hòa nhạc, cho đến hai năm bị cho là chơi bóng không rõ ràng - mọi sự chú ý đã dồn vào cuộc đối đầu giữa Perez và báo chí.
Iturralde xem đây là "trò chơi cơ bản mang đậm màu sắc chính trị": khi có một vấn đề lớn, hãy tạo ra một vấn đề khác để kéo sự chú ý khỏi chuyện thật sự quan trọng. Sau buổi họp báo dị thường, người ta sẽ không bàn về những rối ren nội bộ của Real, mà sẽ nói nhiều hơn việc Perez công kích truyền thông, nhắc đến vụ việc Negreira và tố cáo một chiến dịch chống lại ông.
Từ góc nhìn ấy, buổi họp báo không phải một vài phút ngẫu hứng hoặc tai nạn truyền thông. Đó là cách Perez chuyển sân đấu từ bóng đá, nơi Real đang thua, sang sân khấu quyền lực, nơi ông vẫn là người kiểm soát nhịp chơi.
Vụ Negreira cũng được Perez rọi đèn đúng thời điểm. Ông gọi đây là "bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá", nói Real đang chuẩn bị một bản báo cáo hơn 500 trang để gửi UEFA, và đặt câu hỏi vì sao các trọng tài liên quan tới giai đoạn ấy vẫn xuất hiện ở La Liga. Perez còn nhắc Real đã làm một video chi tiết về 18 điểm số mà ông cho rằng đội bị tước mất mùa này. Khi một mùa bóng trắng tay cần lời giải thích, câu chuyện trọng tài và Barca trở thành cái cớ quen thuộc, nhưng lần này được đẩy lên với cường độ quyết liệt hơn.
Phần thể thao trong buổi họp báo, nghịch lý thay, lại không chiếm nhiều thời lượng. Perez né tránh đề cập sâu về HLV hay cầu thủ, dù vẫn bị hỏi về khả năng Jose Mourinho trở lại. Ông nói Real chưa tiến tới giai đoạn thương thảo then chốt, và trọng tâm hiện tại là trả CLB về cho các hội viên, theo cách diễn đạt của ông. Nhưng với một đội vừa trải qua mùa giải khủng hoảng, việc chủ tịch nói nhiều về truyền thông hơn là chuyên môn cũng khiến người ta tự hỏi: Real đang cần một kế hoạch bóng đá, hay một chiến dịch phản công dư luận?
Ngay cả vụ Valverde và Tchouameni xô xát cũng được Perez xử lý theo hướng ấy. Ông thừa nhận hai cầu thủ bị phạt, theo tờ Cadena SER là khoảng 590.000 USD mỗi người, nhưng giảm nhẹ bản chất vụ việc khi nói chuyện cầu thủ va chạm không phải điều gì mới mẻ trong 26 năm ông làm việc ở CLB. Điều khiến Perez khó chịu hơn là việc thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Với ông, đó mới là vấn đề nghiêm trọng vì khiến sự việc bị diễn giải như một sự hỗn loạn.
Valverde (trái) và Tchouameni trong trận Real gặp Man City trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha, lượt về vòng play-off Champions League tối 19/2/2025. Ảnh: Reuters
Cách hành xử của Perez khiến nhiều chuyên gia Tây Ban Nha cảm thấy đáng ngại. Perez trong buổi họp báo đã hành động giống một chính trị gia hơn bao giờ hết: không nhận sai, quy mọi chuyện về thuyết âm mưu, mạt sát truyền thông, dùng sức nặng thể chế để giải tỏa bực tức cá nhân, và biến những người chỉ trích thành đối tượng phản diện. Dường như việc Perez muốn bám trụ mãi trên chiếc ghế quyền lực đã khiến ông không biết tiết chế.
Bầu cử, trên lý thuyết, là cách để hội viên Real kiểm chứng sự ủng hộ dành cho chủ tịch, và để ngồi lên vị trí đó chẳng đơn giản. Ứng viên chủ tịch Real phải đáp ứng hàng loạt điều kiện, trong đó có ít nhất 20 năm là hội viên, quốc tịch Tây Ban Nha, không bị kỷ luật, không có liên hệ công việc với CLB khác, và quan trọng nhất là thật giàu, được thể hiện qua uy tín với ngân hàng với khoản bảo lãnh bằng 15% ngân sách CLB. Hiện tại, với quỹ tiền Real khoảng 1,5 tỷ USD, một ứng viên cần nắm trong tay số dư xấp xỉ 221 triệu USD.
Vì thế, câu hỏi "ai đủ sức đấu với Perez" không dễ tìm lời giải. Cựu trọng tài Iturralde cho rằng gần như không có ai, bởi những ứng viên tiềm năng không có nhiều thời gian để xin bảo lãnh ngân hàng và chuẩn bị hồ sơ. Nếu có một làn sóng đủ mạnh chống lại Perez, giờ này tất cả có lẽ đã phải biết cái tên đó là ai. Nói cách khác, cuộc bầu cử nhiều khả năng là một màn tái xác nhận quyền lực của Perez hơn là một cuộc đua thật sự.
Đó là lý do buổi họp báo này tạo dư âm lớn. Không phải vì Perez nói ông ở lại. Real đã quá quen với hình ảnh một Florentino Perez cứng rắn, chi phối và không dễ bị lay chuyển. Điều mới là ông phải lộ diện để nói điều đó, phải nhắc lại công trạng, phải tấn công những người nghi ngờ, và phải biến một mùa giải thất bại thành cuộc chiến bảo vệ thanh danh.
Không ít bình luận trên mạng xã hội gọi Perez là "thiên tài chiến thuật truyền thông", vì ông khiến mọi người nói đúng điều ông muốn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu đầu tiên của sự lụi tàn, khi một nhà lãnh đạo vĩ đại bắt đầu phải tự nhắc thế giới rằng mình vĩ đại thế nào. Thú vị là hai quan điểm ấy không mâu thuẫn. Perez vừa có thể thắng trên mặt trận truyền thông, nhưng cũng vừa để lộ ông không còn đủ khả năng kiểm soát tất cả mọi thứ như trước.
Sau cùng, buổi họp báo này giống Real hiện tại: vẫn đầy quyền uy, vẫn hào nhoáng vinh quang quá khứ, nhưng cũng đầy rối loạn phía sau cánh cửa phòng thay đồ.
Perez muốn kéo câu chuyện về phía mình, và ông đã làm được. Thế nhưng khi người quyền lực nhất Bernabeu phải ra mặt để dập lửa bằng một bài diễn thuyết sặc mùi chính trị, có lẽ đám cháy bên trong Real chẳng hề nhỏ như cách ông muốn mô tả.
Vy Anh tổng hợp








