Quảng Cáo
0943778078
Real Madrid sẽ không dễ gì loại Man City giống như những gì họ từng làm tại vòng 1/8 Cúp C1 mùa giải trước.
Cuộc đấu nhiều duyên nợ
Lễ bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1 đã xác định lộ trình cuối cùng cho 16 đội bóng còn lại. Nổi bật nhất là cặp đấu kinh điển châu Âu dành cho đại diện Tây Ban Nha là Real Madrid. Họ sẽ tái ngộ Man City, điều chẳng có gì bất ngờ.
Cặp đấu này tiếp tục đặt hai thế lực hàng đầu châu Âu đối đầu nhau. Đôi bên đối đầu quá nhiều trong những năm trở lại đây, thậm chí 2 đội từng gặp nhau ở cả vòng bảng mùa giải hiện tại, khiến cả hai đều có phần "ngán ngẩm". Chính thủ môn Courtois than thở: "Lại Man City, như mọi khi”.
Trong 7 năm qua, hai đội đã gặp nhau 6 lần ở các vòng knock-out. Đây chắc chắn là một trong những cặp đấu lặp lại nhiều nhất của Cúp C1.
Man City và Real Madrid quá quen mặt nhau
Tính từ lần đôi bên gặp nhau vào mùa 2012/13, họ đã đối đầu 15 lần với kết quả cực kỳ cân bằng: mỗi bên thắng 5, hòa 5. Real Madrid ghi 25 bàn, còn Man City ghi 26 bàn.
Ngoài lịch sử đối đầu, trận cầu này còn mang đến cuộc đấu trí mới mẻ giữa Guardiola và Arbeloa. Sẽ rất thú vị khi nghe ý kiến của HLV Man City về vị thuyền trưởng Real Madrid. Trước đây, Arbeloa trong màu áo Real Madrid phải vất vả khi theo kèm Lionel Messi trong các trận El Clasico khi Pep Guardiola còn chỉ đạo Barcelona.
HLV Pep Guardiola chỉ có những lời ngắn gọn khi biết tin Man City sắp đụng độ Real Madrid: "Đối với Man City, việc được thi đấu với những đội bóng mạnh nhất trong lịch sử giải đấu này sẽ giúp chúng tôi học hỏi, tiến bộ và trở nên tốt hơn trong tương lai".
Man City không dễ xơi
Man City dưới thời Guardiola đã chạm đáy ở mùa giải vừa qua. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận: “Mọi thứ không phải là vĩnh cửu, không gì kéo dài mãi mãi”.
519 triệu bảng đầu tư trên thị trường chuyển nhượng kéo dài từ kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái đã giúp Guardiola tái thiết đội hình. Việc ghép nối mảnh ghép không hề dễ dàng, song dường như mọi thứ đang dần ăn khớp, đặc biệt khi Rodri trở lại và liên tiếp đá chính tại Cúp C1.
Sự xuất hiện của thủ môn Donnarumma, dù không phải mẫu thủ thành xuất sắc trong việc chơi chân, đã nâng tầm hàng thủ Man City. Điều đó giúp đội bóng từng thủng lưới dễ dàng nay chắc chắn hơn. Dần dần, Guardiola đã định hình lại lối chơi. Man City từ bỏ phiên bản siêu áp đảo để chuyển sang những biến thể mới.
Pep Guardiola sẵn sàng nghênh chiến Real Madrid
HLV Pep Guardiola cho biết: "Nếu có Doku, Semenyo, Haaland và Marmoush cùng lúc trên sân, bạn biết chúng tôi sẽ chơi trực diện hơn và tận dụng phản công. Còn nếu có Cherki, Foden, Reijnders, O’Reilly và Rodri, chúng tôi sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn".
Haaland ngày càng toàn diện cả trong lẫn ngoài vòng cấm. Điều đó không cần nói quá nhiều. 56 bàn thắng sau 56 trận tại Cúp C1 đã nói lên tất cả. Real Madrid thừa biết điều gì đang chờ đợi mình ở vòng 1/8. Đây sẽ không phải Man City từng thua Real Madrid với tổng tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận ở vòng 1/8 Cúp C1 mùa trước.

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-27/02/2026 21:33 PM (GMT+7)

















English (US) ·