Đội tuyển Malaysia đã giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines trên sân Cheras. Bàn thắng của Pavithran giúp “Mãnh hổ Mã Lai” hoàn thành mục tiêu, đồng thời mở ra cuộc đối đầu được chờ đợi với đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.
Với Mohamadou Sumareh, hành trình lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt. Tiền vệ 31 tuổi từng có thời điểm chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Malaysia, nhưng hiện đã nhận được sự ủng hộ trở lại sau những màn trình diễn tích cực trong màu áo đội tuyển. Sumareh cho rằng đây chính là “cơ hội thứ hai” mà bóng đá trao cho anh để tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Sumareh (giữa) là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Malaysia kể từ đầu ASEAN Cup 2026
ẢNH: ĐỘC LẬP
Sumareh tuyên bố đầy tự tin
Sumareh chia sẻ với Astro Arena: “Tôi từng trải qua những thời điểm được ca ngợi rồi cũng bị chỉ trích. Giờ đây, điều đó không còn ảnh hưởng đến tôi. Khi được khen ngợi hay chỉ trích, tôi đều không bị tác động”.
Theo tiền vệ này, anh từng được Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người đứng đầu CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), nhắc rằng bóng đá luôn trao cho mỗi người một cơ hội thứ hai. Trước đây Sumareh chưa thực sự hiểu thông điệp đó, nhưng giờ anh đã cảm nhận rõ hơn.
Sumareh nói: “Đây là cơ hội thứ hai để tôi trở lại, giành được trái tim người hâm mộ và khiến họ tiếp tục ủng hộ tôi. Và giờ hãy nhìn xem, họ luôn ủng hộ tôi hết mình”.
Dù vậy, ngôi sao nhập tịch Malaysia nhấn mạnh anh không muốn quá phấn khích sau khi đội nhà lọt vào bán kết. Sumareh hiểu rằng mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh trong bóng đá và Malaysia vẫn còn một thử thách lớn phía trước.
Sumareh cho biết: “Công việc vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi vẫn còn trận bán kết phía trước. Ở vòng đấu này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng ta không bao giờ biết trước được”.
Đáng chú ý, đối thủ của Malaysia chính là đội tuyển Việt Nam, đương kim vô địch ASEAN Cup. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã khép lại vòng bảng với thành tích ấn tượng và đang được đánh giá cao hơn Malaysia trước hai trận bán kết. Tuy nhiên, Sumareh không cho rằng Malaysia cần phải quá e ngại.
Tiền vệ cánh phải của Malaysia tuyên bố: “Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng hãy chờ xem chúng tôi làm được gì. Không ai nghĩ chúng tôi sẽ vào được bán kết, nhưng giờ chúng tôi đã ở đây. Vì vậy, hãy chờ xem chúng tôi sẽ thể hiện như thế nào”.

Sumareh (số 13) là học trò cưng của HLV Tan Cheng Hoe và cũng từng đối đầu đội tuyển Việt Nam trong quá khứ
ẢNH: ĐỘC LẬP
Đây cũng là màn tái ngộ đáng chú ý giữa hai đội bóng có lịch sử đối đầu lâu năm tại Đông Nam Á. Trong 18 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2005, đội tuyển Việt Nam thắng 14, hòa 2 và chỉ thua 2 trận trước Malaysia.
Tại ASEAN Cup, hai đội đã gặp nhau 11 lần, với 7 chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam, 2 trận hòa và 2 thất bại. Lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam trong một kết quả đối đầu được công nhận là tại bán kết ASEAN Cup 2014, khi họ giành chiến thắng 4-2.
Tiền vệ Wan Kuzain Wan Kamal, người lần đầu đá chính cho Malaysia và kiến tạo bàn thắng quyết định ở trận gặp Philippines chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng. Trận đấu rất khó khăn và việc lọt vào bán kết là cảm giác tuyệt vời. Chúng tôi muốn tiếp tục mang đến những trận đấu đẹp mắt cho người hâm mộ Malaysia”.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Malaysia tiếp Việt Nam ở trận lượt đi trên sân nhà Kuala Lumpur lúc 20 giờ ngày 16.8. Lượt về trên sân Mỹ Đình, Hà Nội cùng lúc 20 giờ ngày 19.8.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

1 hour ago
5






