Sống chậm trên đảo Bích Đầm - nơi có nghìn tảng đá tròn như trứng

5 hours ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Khánh HòaCách đất liền khoảng 30 phút đi cano, điện chập chờn và ít hàng quán, Bích Đầm vẫn "hút hồn" du khách với cảnh hoang sơ và bãi đá hàng nghìn tảng tròn như trứng.

Bích Đầm là đảo nhỏ thuộc cụm đảo Hòn Tre. Từ trung tâm Nha Trang đến cảng Cầu Đá để ra đảo khoảng 10 km. Nơi này có nước biển trong, xanh ngắt, những bãi đá hoang sơ, những ngọn đồi xanh.

Cảng Bích Đầm là nơi các loại tàu thuyền cập bến mỗi ngày. Du khách đến bến chọn đò dân sinh hoặc cano.

Đò của người địa phương mỗi ngày có một chuyến vào 10h và vào bờ lúc 18h30, giá vé 60.000 đồng. Cano mỗi ngày có hai chuyến, ra đảo lúc 7h30 và 9h30 và vào bờ lúc 8h30, 14h và 16h. Giá cano 120.000 đồng (trẻ em 50% giá vé). Thời gian cano di chuyển 30 phút và thường ghép chung khách ra đảo Robinson gần đó.

Đường vào bãi Đế đi qua một triền cỏ rộng là nơi vợ chồng chị Phương thích nhất. "Mọi thứ bình yên hoang sơ vì gần như không có dấu chân của khách du lịch", chị Phương nói.

Bãi Trứng là nơi có hàng nghìn tảng đá tròn như quả trứng xếp chồng lên nhau. Bãi đá kẹp giữa hai vách núi đá dựng đứng.

Bãi tắm có thể là điểm trừ của Bích Đầm. Ở đây không có bãi nào có bờ cát mịn trải dài, chủ yếu là bãi đá và sỏi. Trẻ con trong làng hay tắm ở ngay cầu cảng.

Điện chập chờn, nước phải dùng tiết kiệm, đêm xuống cả hòn đảo chìm vào bóng tối sớm hơn nhiều nơi khác. Đảo không có Wi-Fi, nhưng sóng 5G mạnh.

Cà phê hoa giấy là một trong số ít hàng quán trên đảo, có tầm nhìn thẳng ra biển, mát mẻ. Nơi này cũng là homestay, nhận đặt các dịch vụ như cho thuê lều, thuê xe, đặt vé cano.

Đảo không có các khu chợ bán hải sản hay làng chài như nhiều khu du lịch khác. Ở homestay nếu muốn ăn hải sản, du khách phải đặt trước. Trên đảo có vài quán ăn xế hoặc ăn sáng như bún vịt, cơm vịt, bánh căn, bún bò, bún cá... và vài hàng nước.

Nhà chị Phương đặt cơm ở homestay, mỗi bữa khoảng 300.000 đồng cho hai người lớn và hai trẻ em.

"Bích Đầm đã làm tôi quên máy điều hòa hay sự nhộn nhịp của những hàng quán quen thuộc. Cả gia đình tối nằm trên chiếc giường cứng, nghe tiếng quạt máy quay đều trong đêm nóng. Những con đường không đủ ánh sáng, nhưng lại đầy sự háo hức của tuổi thơ", chị Phương nói.

Tâm Anh
Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật

Read Entire Article