Những ngày tháng 5 vừa qua, gần 10 phóng viên các cơ quan báo chí được tham gia đoàn công tác số 14, đến Trường Sa thăm quân và dân trên các đảo, thăm nhà giàn DK1. Với những người làm báo, hành trình đến với Trường Sa không đơn thuần là một chuyến công tác, đó là một cuộc hải trình đặc biệt, bởi nơi mỗi con sóng, mỗi hòn đảo, mỗi ánh mắt người lính đều để lại những dấu ấn khó phai trong ký ức (trong ảnh là các phóng viên đoàn công tác số 14 di chuyển trên xe tải tham quan đảo Sơn Ca).
Trong hải trình gần 1.000 hải lý các phóng viên và đoàn công tác được tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giữa biển Trường Sa. Khi những vòng hoa được thả xuống mặt biển, khi tiếng còi tàu ngân dài mỗi người đều cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
Những khoảnh khắc cảm động của lễ tưởng niệm giữa biển đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc được phóng viên ghi lại là chất liệu cảm động cho những bài viết, bản tin, thước phim gửi đến độc giả khi về đất liền.
Nhà báo Lê Thanh - phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - tác nghiệp trên đảo Trường Sa. “Là một phóng viên báo hình, mỗi chuyến đi Trường Sa luôn là một hành trình đặc biệt. Tôi luôn cố gắng ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống nơi đây. Đó là những gương mặt rám nắng của người lính canh giữ biển trời, những ánh mắt đầy nghị lực của người dân bám đảo, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển. Mỗi khuôn hình không chỉ là tư liệu nghề nghiệp mà còn là những câu chuyện về ý chí, niềm tin và tình yêu Tổ quốc”, anh Thanh nói.
Nữ nhà báo Lê Vân (phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, TTXVN) cùng đọc báo với các chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây. ‘‘Trường Sa có một sức hút đặc biệt, mình phải tranh thủ từng giờ từng phút trên đảo để khám phá, ghi lại những chi tiết hình ảnh, câu chuyện độc đáo nhất để mang về đất liền. Đối với chúng tôi đây không đơn thuần là một chuyến đi mà là cuộc trở về với một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, để tiếp tục viết tiếp những câu chuyện hòa bình trong dòng chảy thông tin chủ lực mà cơ quan đã xác định’’, chị Vân chia sẻ.
Nhà báo Nguyễn Đạt - quay phim Đài Truyền hình Việt Nam - chia sẻ khi tác nghiệp ở đảo Nam Yết: Khác hẳn với điều kiện tác nghiệp ở đất liền, các nhà báo khi tác nghiệp trên biển, đảo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đó là khoảng cách địa lý, thời tiết khắc nghiệt, thời gian gấp gáp, lịch trình làm việc dày đặc. Trong khi yêu cầu về tính thời sự, tính chính xác của thông tin luôn được đặt lên hàng đầu.
Là quay phim, anh Đạt phải nắm rõ lịch trình kế hoạch cụ thể của đoàn công tác trên các điểm đảo để không bỏ sót những khoảnh khắc cảm động. "Tác nghiệp ở Trường Sa là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời làm báo", anh Đạt chia sẻ.
Nhà báo Phạm Tuấn (Tạp chí nhiếp ảnh và đời sống) chụp hàng ngàn bức hình suốt hải trình Trường Sa. Anh Tuấn chia sẻ: “Là người làm báo, tôi hiểu rằng mỗi chuyến đi không chỉ đơn thuần là hành trình tác nghiệp, ghi lại những sự kiện hay hình ảnh thực tế. Đó còn là trách nhiệm chuyển tải đến bạn đọc những câu chuyện chân thực về ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và những hy sinh thầm lặng của quân và dân Trường Sa. Tôi mong rằng qua từng dòng chữ, từng khuôn hình, hình ảnh một Trường Sa kiêu hãnh, giàu sức sống sẽ đến gần hơn với công chúng, góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Nhà báo Nguyễn Thanh Thủy - Báo Hải quân - chia sẻ: "Là phóng viên Báo Hải quân, trong mỗi chuyến công tác đến với Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, tôi đều tâm niệm ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tòa soạn giao, tôi luôn hỗ trợ hết mình cho các phóng viên, nhà báo, các văn nghệ sĩ... hiện thực hóa tình yêu Trường Sa bằng những tác phẩm chất lượng và có sức lan tỏa sâu rộng”.
Đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 trên hải trình gần 1.000 hải lý cùng con tàu Trường Sa - 571, nhà báo Hồng Kiều - Báo Vietnamplus - bộc bạch: "Dù thời gian có trôi qua, những con sóng Trường Sa, màu xanh của biển đảo, cùng những câu chuyện bình dị mà cao đẹp nơi đầu sóng ngọn gió vẫn mãi ở lại trong tâm trí người làm báo như một dấu ấn không thể nào quên".
Phóng viên Báo Tiền Phong (phải) cùng đồng nghiệp trên tàu Trường Sa 571 giữa vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Các phóng viên phỏng vấn họa sĩ Hồ Minh Quân (Hội Mỹ thuật TPHCM) trên đảo Đá Lớn B. Trong hải trình Trường Sa, anh Quân đã âm thầm vẽ những bức chân dung tặng cán bộ, chiến sĩ trên các đảo. Với anh Quân, đó không chỉ là sáng tác các tác phẩm hội họa, mà đó còn là lời hứa trước anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì Trường Sa mà anh đã được nghe kể trong những chuyến công tác trước đó. Việc làm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, chủ quyền Tổ quốc qua từng nét vẽ.

1 hour ago
5







