Tái hiện đám cưới miền Nam 100 năm trước

3 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Nhóm bạn trẻ TPHCM mặc cổ phục, tái hiện các nghi lễ truyền thống trong buổi rước dâu theo phong tục truyền thống Nam Bộ gần 100 năm trước.

Chiều 8/8, đoàn "nhà trai" khoảng 29 người trong trang phục cổ truyền tiến vào "nhà gái", tái hiện nghi thức nghinh thân (rước dâu) theo phong tục Nam Bộ đầu thế kỷ 20.

Nghinh thân là nghi lễ cuối cùng của Lục lễ (6 lễ chính) gồm: Nạp thái (người mai mối đến nhà gái thưa chuyện kết hôn), Vấn danh (hỏi họ tên, ngày sinh tháng đẻ của người nữ), Tập kiết (còn gọi là Nạp cát - báo kết quả bói toán cho thấy tuổi của đôi nam nữ hợp nhau), Nạp trưng (Nạp tệ - lễ ăn hỏi), Thỉnh kỳ (xin ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới) và Nghinh thân (rước dâu). Đây là thời khắc nhà trai chính thức sang đón cô dâu về gia đình mình để cử hành hôn lễ, ra mắt tổ tiên.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kết duyên tơ hồng do Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức. Theo ông Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc bảo tàng, chương trình không chỉ tái hiện không gian và nghi thức cưới hỏi của người Nam Bộ xưa mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khi đến nhà gái, đoàn nhà trai cử đại diện ngỏ lời xin phép trước khi vào nhà, thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình cô dâu.

Sau khi được chấp thuận, chú rể mang lễ vật đến bàn thờ điện nhạn để thực hiện nghi thức vái lạy, tạ ơn ông Tơ, bà Nguyệt đã se duyên đôi lứa. Bàn thờ thường được dựng ngoài sân, bày mâm quả, lư hương đồng, hoa và lọng theo phong tục cưới hỏi miền Nam xưa.

Trước bàn thờ gia tiên nhà gái, chú rể thực hiện nghi thức lên đèn - một lễ nghi quan trọng trong đám cưới xưa. Ngọn đèn cháy sáng, không tắt được xem là biểu tượng của hạnh phúc lứa đôi, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa hai gia đình.

Khi ngọn đèn được thắp sáng, cô dâu mới được mẹ dắt từ trong phòng ra. Đóng vai cô dâu, Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhung cho biết nhóm phải tập luyện nhiều lần, tìm hiểu kỹ trang phục và nghi lễ để tái hiện đám cưới Nam Bộ cách đây gần 100 năm.

"Tôi vui khi nhiều bạn trẻ quan tâm đến sự kiện, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc", nữ sinh 20 tuổi nói.

Sau khi đôi vợ chồng làm lễ trước bàn thờ gia tiên, mẹ chồng trao và đeo nữ trang cho cô dâu như vòng vàng, kiềng cổ, bông tai hoặc nhẫn cưới. Nghi thức vừa mang ý nghĩa chúc phúc, vừa thể hiện cô dâu được gia đình chồng đón nhận.

Khi đoàn rước dâu chuẩn bị rời nhà gái, cô dâu đội chiếc nón cụ quai tơ do nhà trai tặng. Chiếc nón trong lễ cưới còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự chở che, bảo bọc của gia đình chồng.

Sau nghi thức trao và đội nón cụ quai tơ cô dâu và chú rể sẽ làm lễ bái lạy nhau. Chủ rể đứng bên trái, cô dâu bên phải theo quy tắc nam tả nữ hữu. Đây là lễ tục thể hiện sự bình đẳng, sự gắn kết trong hôn nhân người miền Nam xưa.

Cùng với hoạt cảnh lễ Nghinh Thân, sự kiện còn có nhiều hoạt động khác như triển lãm đám cưới xưa, các buổi toạ đàm, lớp lọc têm trầu cau, thắt lá dừa, vẽ tranh kiếng.

Read Entire Article