Thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ than phiền về tình trạng thiếu sữa, thịt ôi thiu

1 day ago 12
Quảng Cáo

0943778078

Thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln nhắn tin về cho người thân cho biết đã ba tháng không có sữa uống còn thịt vận chuyển đến bị ôi thiu.

Trong lần trao đổi đầu tiên với gia đình, thủy thủ giấu tên này giải thích rằng mình không có sữa vì tàu tiếp tế đến đây không thể mang theo trái cây hay các loại thực phẩm tương tự, do chúng không giữ được độ tươi trong suốt thời gian vận chuyển.

"Chúng tôi không có bất kỳ đồ tươi sống gì ngoài thịt, vì thịt được bảo quản đông lạnh. Nhưng đôi khi thịt đến nơi thì cũng đã bị ôi".

Sau đó, thủy thủ này đăng một bức ảnh chụp hộp đựng đầy ngũ cốc và cho biết họ phải ăn khô: "Ba tháng rồi không có sữa".

Trong một tin nhắn dài hơn, anh viết: "Đợt triển khai này là tồi tệ nhất và tôi cầu mong không có con tàu nào khác phải trải qua cảnh tương tự".

Các tin nhắn được người thân thủy thủ cung cấp cho MeidasTouch, một mạng lưới truyền thông của Mỹ, đã hé lộ những chi tiết mới về điều kiện sinh hoạt tồi tệ giữa lúc các thông tin về vấn đề tâm lý của những thủy thủ gây lo ngại.

 AFP

Tàu USS Abraham Lincoln được triển khai đến Trung Đông từ tháng 11. Ảnh: AFP

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln được triển khai đến Trung Đông vào tháng 11 năm ngoái với khoảng 5.000 thủy thủ nhằm hỗ trợ chiến dịch của Tổng thống Donald Trump với Iran.

Ban đầu, tàu dự kiến chỉ triển khai đến tháng 5, nhưng thời gian công tác đã bị kéo dài. Tình trạng này đã dẫn đến nhiều thông tin gần đây về việc tinh thần binh sĩ đang sa sút.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã lên tiếng về những lo ngại này trong chuyến thăm Panama hôm 13/8, khẳng định rằng vấn đề đã bị "bóp méo hoàn toàn".

"Chúng tôi đảm bảo rằng mọi con tàu, mọi thủy thủ đoàn và mọi thuyền trưởng đều được cung cấp đầy đủ mọi thứ có thể vào bất kỳ thời điểm nào. Một số đợt triển khai nhiệm vụ kéo dài hơn những đợt khác, và tôi dành sự tôn trọng cũng như lòng biết ơn sâu sắc nhất cho những thủy thủ đó", ông Hegseth nói.

Trong một tuyên bố về tàu Abraham Lincoln được đưa ra hôm 10/8, Hải quân cho biết: "Ban lãnh đạo liên tục tiến hành đánh giá để theo dõi và duy trì sự sẵn sàng về mặt tâm lý của từng thủy thủ".

Tuy nhiên, hôm 12/8, tờ Military Times đưa tin rằng nhiều thủy thủ đã cố gắng nhảy xuống biển để thoát khỏi con tàu.

Maria Rodriguez, vợ của một thủy thủ đang tại ngũ, cho biết chồng cô đã ngăn một người khác nhảy xuống biển.

Shelby Sanders, một học sinh trung học có mẹ đang phục vụ trên tàu Lincoln, cho biết mẹ cô "rất suy sụp" trong các email trao đổi, trong khi Manuel Guevara cũng mô tả tâm trạng của con trai mình theo cách tương tự.

Khoảng 200 người thân của các thủy thủ đã bày tỏ nỗi lo ngại về tình hình hiện tại với quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao tại một buổi gặp gỡ ở căn cứ North Island tại San Diego, California, vào tuần trước.

Một phụ nữ đã nói với các quan chức rằng chồng cô từng tâm sự rằng anh "hy vọng mình sẽ không thức dậy vào ngày mai".

 Reuters

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao. Ảnh: Reuters

Các quan chức đã thừa nhận một số vấn đề, từ tình trạng tắc nghẽn nhà vệ sinh, hệ thống thông gió kém gây nấm mốc trong khu vực tắm rửa, cho đến sự chậm trễ trong việc cung cấp trái cây tươi và thư từ, đồng thời nhấn mạnh rằng những vấn đề hậu cần này đang được nghiêm túc giải quyết.

"Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu những tác động của tình trạng này đối với các gia đình, quân nhân cũng như khả năng duy trì sức khỏe lực lượng của chúng tôi về lâu dài", Phó Đô đốc Joseph Cahill phát biểu.

Theo các nguồn tin, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đã thông báo với những người có mặt tại sự kiện ở California rằng tàu USS Theodore Roosevelt đang được chuẩn bị để thay thế cho tàu USS Abraham Lincoln.

Hoàng Lan (Theo Independent, Reuters)

Read Entire Article